Thiếu nữ chết thảm trước ngày cưới

Trước lễ vu quy một ngày, người con gái “đẹp người, đẹp nết” đã ra đi vĩnh viễn để lại nỗi đau thương cùng cực cho gia đình, bạn bè và người chồng "hụt".

Chuyến giao hàng định mệnh

PV đã đến nhà Nguyễn Thị Thu Thanh (SN 1985), trú thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa. Khi bước vào ngõ, tiếng tụng kinh, gõ mõ, tiếng trống tang dồn dập để siêu độ vong linh người con gái xấu số ấy vang lên từng chặp làm nhói lòng người nghe.

Trong nhà, mẹ Thanh, bà Trần Thị Phúc ôm quan tài con kêu khóc thảm thiết. Quây quanh bà là những người hàng xóm đến chia buồn, mắt ai nấy đều mọng nước. Không một ai tin rằng thảm kịch ấy lại có thể xảy ra…

Mọi người đều đau xót trước cái chết thương tâm của người thiếu nữ.
Mọi người đều đau xót trước cái chết thương tâm của người thiếu nữ.

Theo lời người nhà, vào 7h sáng ngày 7/5, một ngày trước khi bên nhà trai sang rước dâu, mặc dù trong thời gian nghỉ phép đi lấy chồng nhưng do chưa giao hết hàng cho khách (Thanh làm nhân viên giao hàng bánh, kẹo, bột ngọt… tại một công ty ở đường Nguyễn Thái Học, TP Tuy Hòa) nên Thanh đã đến công ty để làm cho xong.

Một số người đang dựng rạp trước sân liền lên tiếng ngăn cản ‘mai cưới rồi, con nhờ ai đó làm giùm cũng được mà’. Nhưng Thanh lại bảo ‘Con điện rồi nhưng không liên lạc được ai, để con chạy đến xem có ai ở đó để nhờ không rồi con sẽ về ngay’.

Đến 9h30 phút sáng, do không thấy Thanh về, người nhà điện thoại thì Thanh nói 'con đang đi giao hàng cho xong để mai yên tâm cưới chồng. Một tiếng nữa con sẽ về'.

Đến 11h, anh trai của Thanh là Nguyễn Văn Ni nhận được điện thoại của người quen với nội dung ‘con Thanh nó gặp nạn rồi, nặng lắm. Giờ nó đang được chuyển vô bệnh viện tỉnh’. Khi anh Ni và mọi người chạy đến thì Thanh đã tắt thở. Đưa xác về nhà, mọi người vội giỡ ngay chiếc rạp cưới và thay thế vào đó là cờ tang, trống đám.

‘Thiệp cưới đã phát hết rồi, thợ nấu, nguyên vật liệu cho buổi đãi tiệc cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy. Đùng một cái, đám cưới thành đám chết, ngày vui thành ngày tang. Gia đình tôi buồn quá không còn sức đâu để gọi điện thông báo cho mọi người biết. Sáng nay nhiều người mặc đồ đẹp dến nhà dự tiệc, vừa đến cổng ai nấy cũng đều ngỡ ngàng …’ – anh Ni nghẹn ngào cho biết.

Được biết, Thanh là con gái út trong gia đình có hai anh em. Bố mất sớm, anh trai đã lập gia đình, ra ở riêng nên trong nhà chỉ còn lại mẹ và Thanh. Do tuổi mẹ đã cao, lại đau bệnh suốt nên ngoài giờ đi làm, một tay Thanh quán xuyến tất cả mọi việc lớn nhỏ trong gia đình.

Tính Thanh rất hiền lành, chịu khó nên được mọi người xung quanh quí mến. Và cũng vì quá thương mẹ, muốn mãi ở bên mẹ để báo hiếu nên Thanh lần lữa không chịu lập gia đình dù đã quá tuổi cặp kê….

Chị Ngô Thị Xinh (37 tuổi, trú tại thôn Long Thủy, xã An Phú, TP Tuy Hòa), người đã chứng kiến từ đầu đến cuối vụ tai nạn, kể lại: Lúc đó khoảng 10h30 phút trưa 7/5, sau khi đi giao hàng tại thị trấn Chí Thạnh, Thanh một mình lái xe máy trở về nhà.

Khi đến dốc Long Thủy (xã An Phú, TP Tuy Hòa), một chiếc xe bồn (chở xăng) mang biển số tỉnh Bình Định, đi cùng chiều với Thanh, bất ngờ vượt lên trước mặt rồi cua trái với tốc độ cao để chạy xuống đường nối Long Thủy – Lê Duẩn.

Do quá bất ngờ nên Thanh không tránh kịp, bị xe bồn tông mạnh hất cả ngươì lẫn xe lăn ra đất rồi tông tiếp vào chiếc xe máy của chị Xinh đi ngược chiều. Sau khi tai nạn xảy ra, do chỉ bị xây xát nhẹ nên chị Xinh đã la lớn để tài xế xe bồn dừng lại đưa Thanh đi cấp cứu.

Tuy nhiên, sau vài giây đi chầm chậm, chiếc xe bồn bất ngờ phóng vút đi như ma đuổi, bỏ mặc Thanh nằm bất tỉnh dưới trời nắng nóng. Khoảng nửa tiếng sau, Thanh mới được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên nhưng tất cả đã quá muộn.

Nỗi đau tột cùng của chú rể ‘hụt’

Mặc dù tỏ ra rất cứng cỏi nhưng chú rể Nguyễn Thanh Bình (SN 1985), làm nghề lái xe của Công ty Thuận Thảo (TP Tuy Hòa), trú tại xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, không sao giấu được nỗi đau khổ, chán chường. Anh Bình cho biết: - Vào sáng ngày 7/5, em lên thị trấn Củng sơn (huyện Sơn Hòa) để chở hàng. Lúc 9h sáng, em điện cho cô ấy hỏi thăm thì biết được cô ấy đang đi làm.

Thiếu nữ chết thảm trước ngày cưới - 1

Sự thẫn thờ của chú rể ‘hụt’ Nguyễn Thanh Bằng.

'Em bảo cô ấy ‘sao em tham việc vậy, mai là ngày vui rồi, em phải giữ gìn sức khỏe chứ?’. Sợ em giận, cô ấy trả lời em đi giao hàng một xíu rồi về. Thanh còn bảo em đừng lo, trưa qua nhà ăn cơm rồi chiều hai đứa đi lấy ảnh cưới. Nghe cô ấy nói vậy, nỗi lo lắng trong lòng em cũng dần tan biến.

Đến khoảng 11h, khi đang làm việc, Bình cảm thấy nóng như có ai đốt, điện thoại cho Thanh nhưng không liên lạc được. Đúng năm phút sau, Bằng nhận được điện từ anh vợ báo tin 'Thanh bị tai nạn rồi'.

'Em liền chạy vào nhà định lái xe đi nhưng mọi người ngăn lại, họ bảo một anh đồng nghiệp chở em xuống bệnh viện cho an toàn. Ngồi trên xe, em suýt ngất khi hay tin thi thể cô ấy đã được chuyển xuống nhà xác', Bình đau đớn kể.

Bình cho biết thêm, vào tháng 8/2010 anh tình cờ gặp Thanh trong một lần đi công tác. Thấy Thanh dễ thương, hiền lành, ăn nói tuy thẳng thắn nhưng thật thà nên anh mới làm quen. Sau một thời gian gắn bó, Bình và Thanh quyết định tổ chức đám cưới vào cuối năm 2011.

Tuy nhiên vào thời điểm này, anh trai của Bình cũng lên kế hoạch cưới vợ. Do quan niệm: hai anh em trong nhà không thể cùng cưới vợ trong một năm nên Bình và Thanh quyết định dời ngày vui của mình vào tháng 5/2012, nhường anh trai cưới trước mặc dù cả hai đã đính ước vào tháng 11/2011.

Ba ngày trước khi thảm kịch xảy ra, vào tối thứ bảy (5/5), Thanh có ghé nhà người yêu chơi. Tại đây, hai người có ngồi tâm sự chuyện tương lai.

Họ dự định rất nhiều, là khi cưới xong sẽ đi trăng mật ở TP Đà Lạt một tuần. Sau khi về cả hai sẽ sống tại nhà bố mẹ Bình, rồi tích lũy mua đất, làm nhà. ‘Khi ấy em có nói với Thanh đang xin cho cô ấy một công việc ổn định, gần nhà. Thanh rất vui vì bản thân cô ấy cũng muốn có thời gian, điều kiện chăm sóc chồng và con. Vậy mà…’.


Thiếu nữ chết thảm trước ngày cưới - 2

Chồng của Thanh không biết phải làm sao nữa trước nỗi đau quá lớn.

‘Giờ đây em không biết làm sao nữa trước nỗi đau quá lớn ấy. Em chỉ nghĩ mình phải thật cứng cỏi, có như vậy Thanh mới yên lòng. Em đã quyết định rồi mình sẽ để tang trong ba năm bởi dù chưa chính thức làm vợ chồng nhưng từ lâu em đã xem Thanh như người vợ của mình rồi…’

Được biết, trong buổi tiếp xúc với những người có liên quan mới đây, cơ quan chức năng đã thông báo việc phát hiện, tạm giữ tài xế điều khiển một chiếc xe bồn chạy trên quốc lộ 1A, thuộc địa phận Vũng Rô (huyện Đông Hòa). Tuy nhiên khi làm việc với cơ quan chức năng, tài xế lại một mực cho rằng mình không gây tai nạn nên càng không có chuyện lái xe bỏ trốn. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng cũng chưa phát hiện được dấu vết gì chứng tỏ tài xế lái xe bồn gây tai nạn nên vẫn đang tiếp tục điều tra.

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lưu Tình ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN