Thi thể chủ tiệm tạp hóa với nhiều vết cắt

Nhiều lần gọi điện cho bố chồng không được, cô con dâu phá cửa tiệm tạp hóa để vào, phát hiện bố chồng đã chết, trên người có nhiều vết cắt.

Đến 5h sáng 17/3, cơ quan điều tra vẫn đang phong tỏa hiện trường tiệm tạp hóa số 25/5, Quốc lộ 1A (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM) để điều tra cái chết bất thường của người đàn ông sống tại đây. Nạn nhân được xác định là ông Trần Tấn Đạt (63 tuổi, quê Bến Tre).

Trước đó, vào lúc 22h, con dâu ông Đạt đi làm ca đêm, nhiều lần gọi điện về cho cha chồng nhưng không thấy ông trả lời. Sinh nghi, chị này chạy về nhà hô hoán mọi người phá cửa xông vào kiểm tra, thấy ông Đạt đã nằm chết trên nền nhà bên cạnh vũng máu, trên người có nhiều vết cắt.

Thi thể chủ tiệm tạp hóa với nhiều vết cắt - 1

Nhiều người dân tới theo dõi vụ việc.

Ngay sau đó, sự việc được báo cho cơ quan công an.

Được biết, ông Đạt là người thuê phòng trọ tại đây để bán tạp hóa. Ông được chủ nhà trọ giao trông coi, quản lý cả dãy trọ phía sau.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN