Thầy phong thủy trốn truy nã, "biến" thành nhà sư vẫn không thoát

Trong vai thầy phong thủy, Thọ lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người. Bị truy nã, Thọ liền "biến" thành nhà sư nhưng vẫn không qua mắt được cơ quan công an.

Trưa nay, 18-8, Tòa án nhân dân huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Thọ (SN 1984, ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) 2 năm tù giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thầy phong thủy trốn truy nã, "biến" thành nhà sư vẫn không thoát - 1

Nguyễn Thanh Thọ trước vành móng ngựa

Lý do Thọ phải ở tù xuất phát từ việc năm 2014, Thọ tự xưng là thầy phong thủy chuyên giải nạn cho gia chủ xây những ngôi nhà trên thế đất xấu. Đã có 10 nạn nhân trên địa bàn huyện Đức Phổ sập bẫy lừa của Thọ. Trong đó, người bị Thọ lừa tiền nhiều nhất là bà Lê Thị X. (ở xã Phổ Minh) với số tiền gần 30 triệu đồng để giải hạn.

Sau khi bị phát hiện, Thọ đã bỏ trốn và bị Công an huyện Đức Phổ phát lệnh truy nã toàn quốc.

Trong thời gian trốn truy nã, Thọ đã cạo trọc đầu đóng giả nhà sư sống lang thang và tiếp tục lừa gạt nhiều người.

Công an huyện Đức Phổ đã lần theo dấu vết và bắt giữ Thọ vào ngày 12-5-2015, khi Thọ đang ẩn náu tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trang Thu (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN