Thảm án ở Lào Cai: Lời kể hãi hùng của chồng nạn nhân

Khi thấy ngôi nhà có dấu hiệu đáng ngờ, anh Nải đã lập tức báo công an để tìm những người còn lại trong gia đình.

Thảm án ở Lào Cai: Lời kể hãi hùng của chồng nạn nhân - 1

Anh Tẩn Ông Nải chia sẻ cùng PV

Dấu hiệu đáng ngờ

Để có thêm thông tin về vụ thảm án 4 người chết vừa xảy ra tại Lào Cai, phóng viên đã ngược về miền quê thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát.

Theo những người trong gia đình nạn nhân, vào hôm xảy ra vụ việc (9/8), anh Tẩn Ông Nải (SN 1994) cùng ông Tẩn Sà Du (SN 1968, bố anh Nải) và bà Chảo Mùi Cói (SN 1968, mẹ anh Nải) đi làm thuê phun thuốc cây chuối tại thôn Ná Nùng, xã Cốc Mỳ. Vì cố gắng làm cho xong việc để hôm sau làm việc khác, nên đến hơn 21h đêm, 3 người mới về nhà và phát hiện ngôi nhà có nhiều dấu hiệu lạ.

“Lúc đó tôi thấy hai cánh cửa cổng đều mở, cửa chính bị khóa chặt. Thấy lạ lùng, tôi vòng ra phía sau bếp thì đằng sau cũng khóa chặt, có mỗi cánh cửa trái ở phía trước bếp hơi hé. Tôi định cố đẩy cửa nhưng bố mẹ tôi ngăn lại. Sau đó, nghi có chuyện chẳng lành, tôi trình báo cơ quan công an”, anh Nải kể.

Sau khi báo tin, lực lượng an ninh xã Trịnh Tường đã phối hợp cùng gia đình tìm kiếm những thành viên còn lại. Khi phát hiện thấy xác nạn nhân nằm chết trong tư thế lạ, cả gia đình đều bàng hoàng.

Theo anh Nải, gia đình phát hiện vợ anh là Tẩn Tả Mẩy (SN 1994) chết gần khu vực con suối, một tảng đá lớn đè trên bụng vợ anh. Các nạn nhân còn lại là Tẩn Mai Phương (SN 1994), con gái út và đứa cháu của Nải là Tẩn Thùy Chi (SN 2010) cũng đều có dấu hiệu bụng bị đá đè. Đặc biệt, đứa con út mới hơn 20 ngày tuổi của anh Nải còn chưa kịp đặt tên cũng bị hung thủ ra tay tàn nhẫn.

Điều đáng sợ hơn cả theo các thành viên trong gia đình Nải là họ phát hiện thêm một khẩu súng vốn thường ngày người dân dùng để bẫy lợn rừng được gài ngay trước cửa bếp. Nếu như trong khoảnh khắc ấy, Nải khăng khăng mở cửa thì anh cũng đã "sang thế giới bên" kia theo vợ và những đứa con.

Thảm án ở Lào Cai: Lời kể hãi hùng của chồng nạn nhân - 2

Bà Giàng Thị Dung, Bí thư huyện Bát Xát động viên, thăm hỏi những thành viên còn lại trong gia đình

Mất hơn 14 triệu đồng

Kể về đêm định mệnh ấy, bà Chảo Mùi Cói (mẹ anh Nải) rầu rĩ chia sẻ: “Tôi có 3 đứa con, nhưng đứa con dâu thứ hai này là hiền nhất. Từ khi ăn hỏi Mẩy về cho Nải, chưa bao giờ thấy chúng nó to tiếng với nhau. Mẩy cũng là đứa con dâu biết trên biết dưới. Nhưng không ngờ sự việc lại như thế”.

Theo bà Cói, trước khi sự việc xảy ra, gia đình bà không hề làm mất lòng bất kỳ người nào trong thôn. Duy chỉ có trước đây Nải từng cãi nhau với một người cùng thôn là Tẩn Lao Lở (SN 1992). Nhưng sự việc chưa từng gay gắt đến nỗi phải dọa nhau bằng dao, súng. 

Cũng theo những người còn lại trong gia đình, kẻ giết người còn lục tung ngôi nhà của Nải để cướp tài sản, lấy đi số tiền hơn 14 triệu đồng.

Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền xã Trịnh Tường cùng hàng xóm đã giúp đỡ gia đình anh Nải tổ chức mai táng nạn nhân vào chiều 10/8.

Trao đổi với phóng viên, bà Giàng Thị Dung, Bí thư huyện Bát Xát cho biết: “Gia đình anh Nải nằm tách biệt với bản làng, đường đi lại khó khăn là một nhẽ, khi xảy ra chuyện lại không ai biết, nên hiện chúng tôi đang cố gắng phối hợp cùng bà con và các cơ quan chức năng giúp gia đình anh Nải di dời xuống khu vực trung tâm hơn”.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Họ ([Tên nguồn])
Thảm án 4 người chết ở Lào Cai Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN