Tên sát nhân trên những cung đường sắt (Kỳ 3)

Những tội ác của Resendiz tại Mỹ và cách để hắn thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát li kì như một cuốn truyện trinh thám.

Cuộc truy bắt Resendiz được thực hiện trên khắp các cung đường nơi những đoàn tàu chở hàng chạy qua. Tuy nhiên, Resendiz đều đi trước cảnh sát một bước.

Resendiz có thể đã ra tay giết rất nhiều người trước khi bị cảnh sát nghi ngờ liên quan đến vụ giết người năm 1997.

John Douglas nhận định: “Có thể Resendiz đã ra tay giết người từ năm hắn 20 tuổi.” Liên tục vượt biên bất hợp pháp giữ Mỹ và Mexico, Resendiz đã bị trục xuất nhiều lần khỏi Mỹ. Có thông tin cho rằng Resendiz nghiện rượu, dùng ma túy, và đó là nguyên nhân khiến hắn “có hứng” ra tay với bất cứ nạn nhân nào.

Theo thông tin FBI điều tra được, Resendiz sinh ngày 1/8/1960 tại Izucar de Matomoros, bang Puebla, Mexico. Mẹ của Resendiz cho biết tên đúng của hắn là Resendis. Ngay từ bé, Resendiz đã không sống cùng với mẹ và thiếu sự chỉ bảo, hướng dẫn của cha. Resendiz có thể là nạn nhân của những kẻ đồng tính nam ở Puebla.

Là đứa trẻ mồ côi, lang thang trên các đường phố ở Puebla, Resendiz không có một ngôi nhà theo đúng nghĩa. FBI cho biết, Resendiz có một người chị gái sống ở Albuquerque, New Mexico và một vài người họ hàng sống gần khu biên giới. Những người họ hàng đã chuyển hẳn tới Mỹ và sống khu vực phía Bắc Great Lakes. Resendiz chỉ liên hệ với chị gái mình.

Angel Resendiz bi cảnh sát Mỹ chú ý đến lần đần tiên vào năm 1976 khi mới 16 tuổi. Lúc đó, Angel Resendiz đang cố gắng tìm cách vượt biên.

Những tội ác của Resendiz tại Hoa Kỳ cũng như cách để hắn thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát có thể viết lại được thành sách. Sau khi bị trục xuất lần đầu tiên vào tháng 8/1976, một tháng sau đó, Resendiz đã đến Sterling Heights, Mỹ.

Không ai biết Resendiz ở Mỹ đến khi nào nhưng tới tháng 9/1979, hắn bị kết án 20 năm tù giam vì tội trộm cắp và tấn công tình dục ở Miami, Florida. Resesendiz may mắn được phóng thích sau 6 năm chịu án và được đưa trở về Mexico.

Cuối năm 1986, Resendiz lại bị bắt giam vì tội tàng trữ và sử dụng vũ khí trái phép tại Texas. Một năm sau, đầu năm 1998, hắn lại được trả tự do.

Cho đến năm 1995, Resendiz đã nhiều lần vi phạm pháp luật và bị giam nhiều lần. Việc phạm tội và đi tù đã trở thành quen thuộc đối với Resendiz.

Hai năm sau khi bị trục xuất hẳn khỏi Mexico, Resendiz đã tới Kentucky và giết chết Christopher Maier.

Theo tư vấn của một chuyên viên điều tra, cảnh sát đã tìm đến người chị gái của Resendiz, Manuela để yêu cầu cô giúp đỡ trong việc kêu gọi Resendiz ra đầu thú.

Người duy nhất Resendiz thần tượng là Manuela. Hắn đã nhiều lần liên hệ với Manuela để thông báo kế hoạch của mình trong suốt quá trình chạy trốn. Manuela lo sợ em trai mình có thể bị tuyên án tử hình nếu như bị bắt giữ nhưng cô cũng không muốn Resendiz lại gây tội. Cô chỉ hứa với cảnh sát sẽ cố gắng làm những gì có thể những không nói cho họ biết những kế hoạch của Resesendiz.

FBI đã truy lùng tung tích của Resendiz ở Mexico, nơi hắn ẩn náu sau khi giết hại hai người ở Illinois. Có thông tin hắn đến thị trấn Ciudad Juarez.

FBI đã thỏa thuận với Manuela ba điều kiện nếu như cô kêu gọi được Resendiz ra đầu thú. Thứ nhất, Resendiz sẽ được “an toàn” trong suốt thời gian bị giam giữ. Thứ hai, những người thân của Resendiz có thể đến thăm hắn thường xuyên. Và cuối cùng, Resendiz sẽ được điều trị tâm lý.

Thứ 2 ngày 12/7, Manuela nhận được bản fax từ văn phòng công tố tại Harriss, nội dung đồng ý những yêu cầu của cô. Ngay buổi tối hôm đó, tại thị trấn Ciudad Juarez, FBI đã bố trí lực lượng để bắt giữ tên tội phạm nguy hiểm.

9h sáng hôm sau, ngày 13/7, chuyên viên điều tra Drew Carter  cùng với Manuela và một vị mục sư đến điểm hẹn gặp Resendiz. Họ gặp nhau trên cây cầu nối Zaragosa, Mexico, với El Paso.

Không lâu sau khi đến điểm hẹn, Drew Carter nhìn thấy Rsendiz bước ra khỏi một chiếc xe tải nhỏ. Đôi giày hắn đang đi dính đầy bùn. Khi Reendiz đến gần mình, Drew Carter chìa tay mình ra để chủ động bắt tay Resendiz.

Với kinh nghiệm nhiều năm từng làm nhân viên kiểm lâm ở Texas, Drew Carter đã khống chế được tên giết người hàng loạt giỏi trốn tránh này.

Theo tờ Fort Worth, hàng trăm người ở Weimar đã tham dự một buổi cầu nguyện tạ ơn vì cảnh sát đã bắt được Resendiz.

Bản án nào dành cho những tội ác của Resendiz? Mời các bạn đón đọc Tên sát nhân trên những cung đường sắt (Kỳ cuối) vào SÁNG SỚM ngày 27/8/2014

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thúy Trần (Theo Trutv) ([Tên nguồn])
Tên sát nhân trên những cung đường sắt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN