Suýt mất mạng chỉ vì ‘‘xấu chàng hổ ai”

Chị thương chồng thương con nhưng đâu biết như vậy là hại mình. Đã hàng trăm lần chị bị chồng đánh đập nhưng không báo cho cơ quan chính quyền mà giữ kín trong lòng với mong muốn một ngày nào đó chồng sẽ thay đổi.

Đến gia đình nạn nhân tại ngách 1, ngõ 7 đường Trần Quốc Tuấn phường Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên chúng tôi ngỡ ngàng khi cả căn nhà lặng thinh. Bà Nguyễn Thị Phượng là chủ nhà cũng là mẹ đẻ của nạn nhân vì không còn cách nào khác đã mua những chiếc khóa “ngoại cỡ” về giam lỏng con mình trong nhà để tránh những trận đòn chí mạng từ đứa con rể .

Thời điểm đó cũng là lúc con gái bà là chị Đỗ Thị Nga đã xuất viện về điều trị tại nhà. Những vết thương trên người chị vẫn chưa lành hẳn. Trước đây, khi nói về chuyện vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, chị cho rằng đây là chuyện gia đình và “xấu chàng hổ ai” nên ngần ngại chia sẻ. Chị thương chồng thương con nhưng đâu biết như vậy là hại mình. Đã hàng trăm lần chị bị chồng đánh đập nhưng không báo cho cơ quan chính quyền mà giữ kín trong lòng với mong muốn một ngày nào đó chồng sẽ thay đổi.

Đến ngày 2/12 vừa qua, trận đòn chí mạng của người chồng đã suýt cướp đi sinh mạng của bản thân đã thôi thúc chị phải lên tiếng để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của mình. Chị không khóc mà kể lại sự việc trong tâm trạng bức xúc: “Tôi và anh Nguyễn Khánh Giang, SN 1985, kết hôn và sinh được một con gái năm nay đã hơn 2 tuổi. Những ngày chung sống, với tôi là một ác mộng. Chồng tôi đã đánh tôi có thể lên tới hàng vài chục, thậm chí hàng trăm lần. Tôi nghĩ đây là chuyện gia đình và thương con nên không báo cho chính quyền”. Toàn thân hình chị đau ê ẩm do bị giẫm đạp, khuôn mặt chị Nga đã không còn sưng tấy phù nề như lúc mới xảy ra nhưng ở phần miệng vẫn còn rất nhiều vết trầy và sưng phù. Riêng hai khóe mắt thì vẫn còn thâm tím đen quầng. Mắt phải của chị Nga do bị ngoại lực tác động nên rách một vệt dài phải khâu 6 mũi vẫn chưa liền vết. Chị không nhớ rõ đây là vết kéo cắt tóc quyệt vào hay do thành ghế Giang dùng để đánh chị.

Suýt mất mạng chỉ vì ‘‘xấu chàng hổ ai” - 1

Chị Đỗ Thị Nga đang điều trị tại nhà riêng.

“Việc chồng tôi đột nhập vào nhà mẹ đẻ để đánh tôi rất thường xuyên. Ngày 2/12, khi tôi đang chăm con ở trong phòng, chồng tôi xông vào bóp cổ. Con gái ngồi cạnh đó cũng bị xô đẩy ngã dập dụi. Đã bị đánh nhiều lần, biết anh ấy rất côn đồ, tôi đã vật lộn và thoát ra khỏi vòng tay tàn ác, mở cửa lao ra khỏi phòng. Không buông tha, anh ấy đã đuổi theo tôi ra tận hành lang và liên tục đấm đá vào người, vào mặt. Thấy nguy hiểm đến tính mạng, tôi đã kêu to. Giang đã tiếp tục dùng chiếc ghế bằng sắt, đập lên người và khắp cơ thể”. Chị Nga chỉ nhớ được như vậy và sau đó ngất lịm.

Theo bà Hoàng Thị Ngà, 75 tuổi, hàng xóm chứng kiến sự việc cho biết: “Tôi đã nghe tiếng kêu cứu thất thanh trong khu vực và chạy ra ngoài. Ngay từ đầu không phát hiện ra tiếng kêu của Nga trong nhà bà Phượng vì ngôi nhà đóng kín cửa. Khi tôi bước vào thì thấy thằng chồng nó đang ngồi trên lưng bóp cổ con con Nga. Tôi nhảy vào vừa hô to vừa lôi nó ra nhưng nó như con thú dữ nắm vào tóc con Nga đập mạnh xuống đất”.

“Tôi thấy nó cầm kéo tưởng nó đâm con bé nhưng không phải, nó dùng chiếc kéo đó để cắt tóc con Nga. Tôi, hàng xóm, nhiều người đã biết sự việc nhưng đều hoảng sợ và không ai dám đến gần để cứu Nga”, bà Ngà cho biết thêm. Bà Phượng cho hay: “Vì nhiều lý do khác nhau nên bà không thể để cho con gái về ở bên nhà chồng. Từ ngày Nga về chung sống với mẹ đẻ không ít lần con rể bà theo sang để đánh vợ. Có lần tận mắt chứng kiến đứa con mình dứt ruột đẻ ra bị con rể nắm tóc đập đầu vào cửa kính khiến cả mảng kính vỡ tan mà bà thấy đau lòng”.

Cũng không ít lần bà Phượng nghĩ đến chuyện trình báo với cơ quan địa phương về việc con bà bị hành hung nhưng bà luôn sợ bị trả thù. Bà chọn giải pháp lặng yên sau đó chờ đợi ngày con bà được người ta cho ly hôn thì sẽ yên chuyện. Dù việc ly hôn không phải là giải pháp tốt để giải quyết vấn đề nhưng giải phóng cho con mình sớm ngày nào bà an tâm ngày đó. Việc xảy ra như ngày hôm nay là người mẹ bà rất đau lòng và ân hận.

Bé Nguyễn Tú Anh đã bị chính cha mình xô đẩy và ngã đập mặt xuống nền nhà khiến bị thương ở phần mặt. Cũng may có người đến đưa cháu ra ngoài nếu không chắc giờ này thân thể cháu không còn được vẹn nguyên. Nhiều người thân trong gia đình của nạn nhân Nga đang rất lo lắng và mong muốn có sự vào cuộc của cơ quan CA một cách kịp thời. Theo họ đây không phải là lần đầu tiên bà Phượng và những người thân bị người con rể tên Giang dọa giết. Nguyễn Khánh Giang, người chồng vũ phu trên là đối tượng nghiện ma túy, hay bỏ nhà sống lang thang. Sau khi gây nên sự việc, Giang đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Báo sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.Thuận- V.Bắc (Pháp Luật Xã Hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN