Sự thật vụ "cô gái bị 2 thanh niên đánh thuốc mê giữa HN"

Trên facebook cá nhân, nickname “Trần Tr…” tự nhận mình là nạn nhân bị bỏ bùa mê, thôi miên, kèm theo đó là câu chuyện bị 2 thanh niên lạ mặt nghi đánh thuốc mê, đòi nợ giữa con phố trung tâm Thủ đô.

Sự thật vụ "cô gái bị 2 thanh niên đánh thuốc mê giữa HN" - 1

Câu chuyện bị hai thanh niên đánh thuốc mê, đòi nợ nickname “Trần Tr…” chia sẻ khiến nhiều người hoang mang, lo lắng. (Ảnh chụp từ Facebook)

"Bị 2 thanh niên lạ mặt đánh thuốc mê, đòi nợ giữa đường"

Thông tin trên được nickname “Trần Tr…” chia sẻ vào đêm 13.4.2016. “Đã nghe và đọc rất nhiều vụ mọi người chia sẻ về nạn bỏ bùa mê, thôi miên nên Tr. cũng lấy đó làm kinh nghiệm phòng tránh chứ chẳng bao giờ dám nghĩ hôm nay mình chính là nạn nhân”, nickname “Trần Tr…” mở đầu cho câu chuyện của mình trên Facebook.

Theo nội dung nickname này chia sẻ, khoảng 17 giờ cùng ngày, chị Tr. đi từ phố Hòe Nhai sang Đội Cấn. Khi đến nút giao Đội Cấn – Giang Văn Minh (thuộc phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội) thì có hai nam thanh niên áp sát bắt chuyện. Sau đó, chị Tr. nghe thấy tiếng động lạ như tiếng vò tờ tiền polymer.

Hai thanh niên hỏi chị Tr. đường về phố Hào Nam. Tuy nhiên, chị Tr. không nhìn hai thanh niên và chỉ đáp lại “không biết đâu”.

Lập tức chị T. có cảm giác khó thở, mắt mờ dần. Nghĩ rằng mình có thể dính thuốc mê, chị Tr. nín thở để không phải hít thêm thuốc mê.

Sự thật vụ "cô gái bị 2 thanh niên đánh thuốc mê giữa HN" - 2

Câu chuyện bị hai thanh niên đánh thuốc mê, đòi nợ được nickname “Trần Tr…” chia sẻ công khai trên facebook cá nhân.

“Như rơi vào trạng thái vô thức, không kiểm soát, mình phanh gấp xe vào lề đường, xe chúng trôi lên trước xe mình tầm 5m. Mình nhìn rõ 2 thằng đang nhìn chằm chằm vào mặt mình và thằng ngồi sau tay vẫn đang vân vê cái gì đó tán ra những lớp khói (hoặc bụi) mỏng. Cố căng mắt ra để nhìn cho rõ biển số xe của nó, nhưng rồi mắt cứ mờ đi. Và khi thấy nó dừng lại và tiến về phía mình thì hoảng loạn thật sự”, nickname “Trần Tr…” kể.

Thấy đường đông người, chị Tr. hô "cướp, cướp" với hy vọng nhận sự giúp đỡ nhưng chỉ ú ớ trong họng. Hai thanh niên lạ mặt sau đó tiến lại gần chị Tr. và đòi nợ.

Một số người dân hiếu kỳ đến hỏi thì hai nam thanh niên nói chị Tr. thuê họ đóng đồ gỗ tại nhà nhưng đến hẹn thanh toán, chị Tr. đã cho thuê lại nhà, đồng thời chuyển chỗ khác.

Người dân xung quanh nghi ngờ nên hỏi hai thanh niên về tên, địa chị của chị Tr.. Lúc này, hai thanh niên vẫn nói ra một cái tên nhưng chị Tr. không nhớ. Sau đó, bất ngờ có một người đàn ông gọi tên chị Tr. là Hằng vờ như quen biết. Thấy vậy, hai thanh niên rời đi và hẹn hôm sau sẽ tìm đến nhà chị đòi tiền sau.

Chị Tr. được người đàn ông đưa vào quán miến ngan cho ăn quất và uống nước trước khi đưa về. Do nghĩ người đàn ông giúp mình là đồng bọn của hai thanh niên lạ mặt nên trên đường về chị Tr. rất lo sợ. Chỉ khi đặt chân về đến nhà an toàn, chị Tr. mới biết người đàn ông giúp đỡ mình là người tốt.

Đi tìm sự thật thông tin "người phụ nữ bị đánh thuốc mê"

Câu chuyện của nickname “Trần Tr…” đã thu hút hàng nghìn lượt người xem và chia sẻ. Nhiều người dùng facebook tỏ ra hoang mang lo lắng sau khi đọc những dòng chia sẻ của người này. Nhưng có những ý kiến nghi ngờ về thông tin.

Trước những ý kiến nghi ngờ thông tin mình đưa ra, ngày 15.4, nickname “Trần Tr…” bức xúc chia sẻ: “Chuyện tôi chia sẻ lên trên đây là chỉ muốn cảnh báo cho mọi người biết và đề phòng, cảnh giác. Tôi không bắt ai phải tin cả… Đừng vào bình luận mấy câu kiểu như câu like, lừa đảo, nghe buồn cười lắm. Tôi làm thế để lừa tiền các bạn à? Nút like có nuôi sống đc gia đình tôi không, có cho con tôi được hộp sữa không?”

Để tìm hiểu thực hư câu chuyện trên, PV đã liên hệ với nickname “Trần Tr…” để tìm hiểu thông tin. Tuy nhiên, người này từ chối trả lời thông tin liên quan đến sự việc, đồng thời khẳng định, sẵn sàng làm việc với người thực thi công lý, pháp luật vì muốn tìm ra danh tính hai thanh niên lạ mặt đã gây sự.

Nickname “Trần Tr…” cho biết thêm, hiện chị đang làm thủ tục trình báo Công an phường Đội Cấn. “Gia đình tôi đang gửi đơn lên công an phường sở tại. Cái chúng tôi cần bây giờ là tìm được mấy nhân chứng hôm đó thôi”, chị này nói với PV.

Sự thật vụ "cô gái bị 2 thanh niên đánh thuốc mê giữa HN" - 3

Công an phường Đội Cấn bác bỏ thông tin về một đánh thuốc mê đòi nợ xảy ra trên địa bàn vào chiều 13.4 như nickname “Trần Tr…” đã chia sẻ.

Trao đổi với PV chiều 15.4 liên quan đến thông tin nickname “Trần Tr…” chia sẻ, ông Nguyễn Hùng Mạnh – Phó trưởng Công an phường Đội Cấn cho biết chưa nhận được trình báo nào về sự việc trên.

Ông Mạnh cũng khẳng định, chiều 13.4, tại ngã ba Giang Văn Minh - Đội Cấn, công an phường không phát hiện có sự việc nào như thông tin nickname “Trần Tr…” đã chia sẻ.

“Bước đầu xác định, thông tin trên là không có cơ sở vì hôm đó (13.4 – PV) chúng tôi triển khai kế hoạch phân luồng giao thông, đảm bảo trật tự đô thị tại Giang Văn Minh – Đội Cấn và đọc tuyến phố Đội Cấn đến 18h30. Có 7 cảnh sát cùng lực lượng tự quản phường làm nhiệm vụ nhưng không phát hiện thấy sự việc nào như vậy”, ông Mạnh nói.

Nhiều người dân sinh sống, làm việc ở khu vực nút giao Giang Văn Minh - Đội Cấn cũng cho biết, chiều 13.4, họ không thấy phụ nữ nào gặp “sự cố” với hai thanh niên tại khu vực trên.

“Ở đây nếu có va chạm gì đó ngoài đường thì dân người đổ ra xem ngay. Nhưng hôm đó tôi bán rau từ 15 giờ đến 20 giờ có thấy ai bị làm sao đâu”, bà Thuận, người bán hàng sát nút giao Giang Văn Minh - Đội Cấn cho biết.

Sáng 16.4, ông Nguyễn Hùng Mạnh – Phó trưởng Công an phường Đội Cấn tái khẳng định với PV rằng không có sự việc nào như chia sẻ trên Facebook của nickname “Trần Tr…”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN