Sự thật chôn vùi sau cái chết của một “siêu nhân”

George Reeves, diễn viên nổi tiếng trong bộ phim "Cuộc phiêu lưu của siêu nhân" đã đột ngột qua đời ở tuổi 45 và cái chết này chứa đựng nhiều khúc mắc chưa thể giải đáp.

Lịch sử từng ghi nhận không ít ngôi sao tài năng mà bạc mệnh, đã ra đi một cách bất ngờ khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, xót xa. Dù những nấm mồ đó đã xanh cỏ nhưng câu chuyện xung quanh cái chết của họ cho đến nay vẫn là chủ đề tranh luận không có hồi kết. Loạt bài “Cái chết bí ẩn của các ngôi sao nổi tiếng thế giới” sẽ phần nào mang đến cái nhìn toàn diện nhất cho độc giả về phần sự thật bị chôn vùi ấy.

Sự thật chôn vùi sau cái chết của một “siêu nhân” - 1

George Reeves với vai diễn siêu nhân để đời

Có rất nhiều bí ẩn xung quanh cái chết của George Reeves. Một số người nói đây là một vụ giết người, một số khác lại tin rằng đó là một tai nạn, cảnh sát thì kết luận cái chết này là do tự tử. Bỏ qua tất cả phỏng đoán được dẫn dắt bởi truyền thông, công chúng chỉ biết một thực tế rằng cuộc điều tra này khép lại với quá nhiều điểm nghi vấn.

George Reeves là diễn viên nổi tiếng vào thập niên 40 và 50 của thế kỉ trước với các vai diễn trong những bộ phim kinh điển như: Những cuộc phiêu lưu của siêu nhân, Cuốn theo chiều gió, Knute Rockne, All American… Trong đó, hình ảnh siêu nhân gắn liền với tên tuổi, sự nghiệp của Georges khi từng đảm nhận vai chính trong series phim truyền hình ăn khách “Cuộc phiêu lưu của siêu nhân”. Tuy nhiên, ở tuổi 45, nam diễn viên đã đột ngột tử vong và cái chết này chứa đựng nhiều khúc mắc chưa thể giải đáp.

Đêm định mệnh

Khoảng 6h30 tối 15/6/1959, George Reeves và người vợ sắp cưới Lenore Lemmon đi ăn tối cùng một người bạn là nhà văn Robert Condon. Sau bữa tối, họ cùng ngồi ở phòng khách trong ngôi biệt thự của George Reeves xem ti vi rồi đi ngủ.

Trong khoảng thời gian 1h00 - 1h30, hai người bạn của Lenore và Reeves là Carol Von Ronkel và William Bliss, đi ngang qua đây. Mặc dù George có thói quen không tiếp khách sau nửa đêm nhưng Von Ronkel vẫn gõ cửa cho đến khi Lenore đi xuống mở. Bị đánh thức, George cũng dậy và xuống nhà phàn nàn về sự ồn ào giữa đêm.

Lát sau, một tiếng súng vang lên chát chúa giữa màn đêm yên tĩnh. Chưa thực sự hiểu chuyện gì, Leonore thản nhiên đùa: “Ồ, George ở trên đó, có khi anh ấy tự bắn mình...”. Vài phút sau, Leonore mới bắt đầu cảm thấy có một chút lo lắng và nói Bill lên phòng xem George đang làm gì.

Bill đi lên lầu, mở cửa và không khỏi kinh ngạc với những gì đang hiện ra trước mắt. George nằm ngửa, nửa thân trên giường, chân chạm đất. Khẩu súng rơi giữa đôi chân. Bill hét lên, mọi người ngay lập tức có mặt. Về sau Gwen Carter gom tất cả chăn ga vào phòng tắm, sắp xếp lại sự lộn xộn. Điều này đã gây khó khăn cho cảnh sát trong quá trình điều tra và nhiều người nghĩ rằng hành động này là 1 dấu hiệu của tội phạm.

Cảnh sát không tìm thấy sự nghi ngờ trong lời khai của các nhân chứng. Hơn nữa, Leonore cho rằng, George tự vẫn vì những bế tắc trong sự nghiệp. Sau thành công của vai siêu nhân, ông không tìm được kịch bản ưng ý và mọi chuyện có dấu hiệu xuống dốc. Sau khi lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường và thu thập các chứng cứ liên quan, cảnh sát kết luận George Reeves đã tự sát bằng cách bắn vào đầu mình.

Tự vẫn, tai nạn hay bị ám sát?

Không đồng tình với kết luận của cảnh sát, Arthur Weissman, một người bạn của George cho rằng, chắc chắn George chưa bao giờ có ý định kết liễu đời mình cho dù có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, người này cũng không tin anh bị giết mà tất cả chẳng qua là một vụ tai nạn. Arthur tiết lộ George có sở thích nghịch ngợm một khẩu súng đã được nạp đạn. Và trong 1 phút bất cẩn, rất có thể khẩu súng phát đạn đã dẫn tới bi kịch cho chính anh.

Tuy nhiên, công chúng thời đó, bao gồm cả mẹ của Reeves – bà Helen Besselo không bằng lòng với những kết luận trên khi chỉ ra khá nhiều mâu thuẫn trong vụ án. Nghi vấn đầu tiên là không tìm thấy thuốc súng trên da của nạn nhân. Dựa theo những suy luận về mặt pháp chứng, cho thấy hung khí gây án phải được đặt cách xa ít nhất 7-9 cm khi đạn được bắn ra. Hồ sơ ghi lại không cho thấy có dấu vân tay của nhạn nhân trên súng. Trong khi đó, cảnh sát thấy khẩu súng đã bị phủ trong một lớp dầu bóng nên khó có thể xét nghiệm được vân tay.

Trong khi đó, không ít người ám chỉ, Toni Mannix, một diễn viên cùng thời, có mối quan hệ tình cảm với George Reeves trước đó, đã sai người giết nam diễn viên vì bị bỏ rơi. Bạn bè nói rằng Toni đã từng "nổi điên" khi George Reeves tuyên bố sẽ cưới Lenore Lemmon và đã từng đe dọa anh. Ngoài ra, còn có một khả năng khác, người đứng sau mọi chuyện của Eddie Mannix, chồng của Toni Mannix đã hại chết George vì ghen tuông trước mối quan hệ của vợ mình với người tình cũ.

Nhưng dù cho sự thật có là gì thì công chúng vẫn phải chấp nhận rằng, ở tuổi 45, nam diễn viên George Reeves đã đột ngột ra đi trong một cái chết chứa đựng nhiều bí ẩn mà cảnh sát chưa thể làm thỏa mãn những nghi vấn của dư luận.

----------------------------------------

Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Cái chết bí ẩn của các ngôi sao nổi tiếng thế giới, vào 4/3/2017.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh (Theo Prairieghosts) ([Tên nguồn])
Cái chết bí ẩn của các ngôi sao nổi tiếng thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN