Sống trong sợ hãi vì bị khủng bố bằng "bom bẩn"

Sự kiện: Tin nóng

Vì mâu thuẫn cá nhân, tiền bạc, nhiều gia đình đã bị khủng bố bằng chất bẩn, đe dọa mạng sống. Tình trạng này xảy ra ở nhiều nơi, gây bất an cho người dân.

Quán phở Lệ (đường Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, TP HCM) từng rơi vào cảnh khốn đốn nhiều tháng ròng khi liên tục bị những kẻ lạ mặt tạt mắm tôm, sơn nước… Không ít lần ông C.T.N (chủ quán) gửi đơn cầu cứu cơ quan chức năng nhưng sự việc vẫn đâu vào đấy khiến gia đình ông sống trong lo lắng.

Buộc phải dời đi nơi khác

Ông N. cho biết nguyên nhân xuất phát từ việc bà L.T.H (quản lý quán) vay "nóng" tiền một số đối tượng nhưng không có khả năng hoàn trả. Sau khi bà H. bỏ trốn, các đối tượng tìm đến quán quấy rối, đòi ông N. trả tiền. Trưa 10-6, một số thanh niên ập vào quán của ông N., hắt mắm tôm vào người một số khách đang ăn uống. Trước đó không lâu, một số kẻ lạ mặt mang nước sơn tạt vào quán trước sự bất lực của ông N. Gần đây nhất, ngày 5-7, tiếp tục có một người đàn ông mang mắm tôm đến tạt vào quán ông N., bị ông và người dân vây bắt. Làm việc với cơ quan công an, người này khai tên là Nguyễn Văn Được, hành nghề xe ôm, được chủ nợ thuê 200.000 đồng để tạt mắm tôm vào quán ông N.

Sống trong sợ hãi vì bị khủng bố bằng "bom bẩn" - 1

Nhà bà H. (quận Bình Thạnh, TP HCM) nhiều lần bị 2 thanh niên tạt mắm tôm, sơn (Ảnh cắt từ clip)

Bà Nguyễn Thị Liên (52 tuổi) nhiều lần bị côn đồ tạt sơn nước vào 2 căn nhà trên đường Lê Thánh Tôn và đường Cô Giang (quận 1, TP HCM). Không chỉ mắm tôm, bọn chúng còn ném cả nội tạng động vật vào nhà bà Liên. Sự việc kéo dài nhiều tháng qua khiến gia đình bà Liên rất lo sợ, trình báo công an. Trung tá Mai Văn Tuấn, Trưởng Công an phường Cô Giang, cho biết vụ việc đang trong quá trình điều tra.

Bà H. (49 tuổi) mua căn hộ chung cư tại quận Bình Thạnh, TP HCM ở được chừng 1 năm nhưng phải dọn đi nơi khác sống vì thường xuyên bị côn đồ "khủng bố" bằng chất bẩn. Theo bà H., vào khoảng 16 giờ ngày 2-10, gia đình bà đang trong nhà thì xuất hiện 2 thanh niên mặc áo đen, đội nón bảo hiểm đến ném mắm tôm vào nhà rồi bỏ chạy. Tối 6-10, tiếp tục có 2 thanh niên lạ mặt tạt mắm tôm lên tường, cửa nhà bà. Sự việc được bà H. trình báo Công an phường 19, quận Bình Thạnh. Trong lúc công an phường này khẳng định đang điều tra thì rạng sáng 12-10, nhà bà H. lại bị 2 kẻ lạ mặt đến tạt sơn rồi khóa luôn cửa ngoài.

Ghi nhận từ camera an ninh tại chung cư cho thấy các lần hắt chất bẩn vào nhà bà H. đều do 2 nam thanh niên thực hiện. "Vì liên tục bị đe dọa nên vợ chồng tôi buộc phải dọn đi nơi khác sống để bảo toàn tính mạng cho cha mẹ già và 2 con nhỏ" - bà H. lo lắng.

Theo bà H., bà không mâu thuẫn hay thiếu nợ ai, có thể bị trả thù… nhầm nhà. Bà mong muốn công an sớm vào cuộc làm rõ để hết lo.

Thượng tá Dương Ngọc Danh, Phó trưởng Công an quận Bình Thạnh, cho rằng vụ việc đã gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Ngoài trường hợp của bà H., ở quận Bình Thạnh cũng xảy ra một số vụ việc tương tự, công an cũng đang tập trung điều tra.

Nạn nhân của vay nặng lãi

Thời gian qua ở nhiều địa phương cũng thường xuyên xảy ra các vụ "khủng bố" chất bẩn mà nguyên nhân chủ yếu liên quan đến mâu thuẫn tiền bạc, cho vay nặng lãi.

Mới đây, bà Nguyễn Thị Huân (ngụ ấp 1C, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) gửi đơn cầu cứu đến Báo Người Lao Động về việc nhà bà liên tục bị ném bom xăng, tạt sơn và chất bẩn. Theo bà Huân, bà cho vay hơn 200 triệu đồng nhưng không đòi được nên khởi kiện ra tòa. Trong khi tòa đang thụ lý thì gia đình bà liên tục… dính đòn trả thù.

Bà Huân hoang mang: "Gia đình tôi đã nhiều lần trình báo công an nhưng sự việc vẫn tiếp diễn khiến chúng tôi sống trong sợ hãi".

Cho vay lãi nặng rồi khủng bố tinh thần bằng trò tàn độc ném chất bẩn vào nhà "con nợ" xảy ra khá nhiều ở TP Hải Phòng. Điển hình là mới đây, Công an TP Hải Phòng bắt nhóm đối tượng "khủng bố" chất bẩn nhà dân, gồm Nguyễn Tuấn Anh (SN 1988, trú quận Lê Chân), Lê Duy Khoa (SN 1987), Bùi Đức Duy (SN 1992), Hoàng Anh Tuấn (SN 1992, cùng quận Ngô Quyền).

Sự việc liên quan đến gia đình ông Phạm Văn Q. (SN 1958, ngụ quận Ngô Quyền). Con trai ông Q. là Phạm Thái D. (SN 1987) đã vay nặng lãi của nhóm đối tượng trên với số nợ 2,7 tỉ đồng. Dù vay mượn khắp nơi, cầm cố nhà cửa nhưng ông Q. vẫn không trả hết nợ do lãi mẹ đẻ lãi con.

Vì điều này, nhà ông Q., kể cả nhà của người thân gia đình ông, nhiều lần bị các đối tượng trên tấn công bằng sơn, hóa chất. Phải mất một thời gian dài theo dõi, điều tra, Công an TP Hải Phòng mới bắt được các đối tượng gây rối... 

Truy tìm thủ phạm rất khó

Một điều tra viên Công an TP Hải Phòng cho rằng việc điều tra các đối tượng đe dọa, "khủng bố" chất bẩn rất khó khăn.

Đây là hành vi vi phạm pháp luật nhưng theo luật thì chưa đủ các yếu tố để cấu thành tội "Gây rối trật tự công cộng" theo điều 245 Bộ Luật Hình sự mà chỉ có thể xử lý hành chính. Cụ thể, theo điểm a khoản 2 điều 7 Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ, mức phạt tiền đối với hành vi này chỉ từ 1-2 triệu đồng.

Cũng chính vì thế, hầu hết những vụ sử dụng "bom bẩn" để khủng bố tinh thần nhằm đòi nợ hoặc đòi nợ thuê chỉ dừng lại ở mức độ bị cảnh cáo, xử lý hành chính. "Để bắt được những đối tượng dùng "bom bẩn", bom xăng tấn công khủng bố tinh thần người dân đã khó nhưng khi bắt được rồi việc xử lý như thế nào cho thích đáng cũng không phải đơn giản" - điều tra viên này nói.

Cả gia đình suýt mất mạng vì nửa đêm bị ném bom xăng

1h30 ngày 26/9, gia đình bà Lê Thị Huệ (SN 1972), trú tại khối 3, thị trấn Kim Sơn đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng động...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhóm PV (Người lao động)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN