Sống nhờ rồi thành kẻ cuồng yêu "ép duyên" bằng mìn

Trong khoảnh khắc không kìm chế được bản thân, gã đã tự chôn vùi cả tương lai của mình lẫn “người trong mộng”.

Sống nhờ rồi thành kẻ cuồng yêu "ép duyên" bằng mìn - 1

Chị N. đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tại bệnh viện

Những ngày ngắn ngủi sống nhờ nhà nữ sinh ngoan hiền, Tuấn đã đem lòng cảm mến. Mối tình đơn phương lớn dần theo năm tháng nhưng không được đáp trả. Để rồi trong khoảnh khắc không kìm chế được bản thân, gã đã tự chôn vùi cả tương lai của mình lẫn “người trong mộng”.

Lấy oán báo ơn

Trao đổi với người viết, ông Lưu Trung Tá, Trưởng Công an xã Phúc Tân (Phổ Yên, Thái Nguyên), nơi gia đình Tuấn đang sinh sống, cho biết: “Tại địa phương, Tuấn là thanh niên hiền lành. Nhiều năm qua, chúng tôi chưa thấy Tuấn có xích mích hay gây gổ với ai. Về kinh tế, gia đình Tuấn cũng không khá giả gì, bố mẹ đều làm nông nghiệp. Trước sự việc xảy ra, bà con nơi đây vừa bất ngờ, vừa trách Tuấn sao quá bồng bột. Mong rằng sau khi bình phục và chịu sự phán xét của pháp luật, cậu ta sẽ rút ra bài học cho chính mình”.

Đang chăm con gái điều trị tại Bệnh viện Quân Y 91 (Phổ Yên, Thái Nguyên), bà Hoàng Thị Ngân (1959, trú tại xã Hồng Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), mẹ nạn nhân, vẫn chưa hết bàng hoàng. Bà Ngân tâm sự: “Sự việc xảy ra quá nhanh khiến tôi không kịp cứu con. Không ai ngờ, Tuấn (Nguyễn Ngọc Tuấn, SN 1994, trú tại xã Phúc Tân, huyện Phổ Yên) lại có thể hành động liều lĩnh như vậy”. Kể về mối tình oan nghiệt của con gái với hung thủ, bà Ngân ngắn dài nước mắt cho biết: “Thời gian trước, Tuấn lên làm thuê ở gần nhà tôi. Dạo đó, Tuấn hay vào nhà tôi xin nước tắm rửa. Thấy nó hiền lành, lại chịu khó làm ăn, chúng tôi cũng vui vẻ giúp đỡ. Không lâu sau, Tuấn sang xin gia đình tôi cho ở nhờ. Không ngờ có ngày, lòng tốt của gia đình chúng tôi lại bị nó đáp trả như vậy”. Theo lời bà Ngân thì sau khi Tuấn sang ở nhờ không lâu, chị N. đột ngột yêu cầu bố mẹ… mời thanh niên này ra khỏi nhà. Không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng bà Ngân cũng đành chiều theo ý con gái. Rời nhà bà, Tuấn cũng khăn gói về quê.

Sống nhờ rồi thành kẻ cuồng yêu "ép duyên" bằng mìn - 2

Đoạn đường nơi xảy ra vụ việc.

Mãi đến đầu tháng 3/2015, chàng thanh niên mới quay lại nhà bà Ngân chơi. Thời điểm này, bà Ngân đang xây một dãy phòng trọ. Thấy thế, Tuấn ngỏ ý xin được ở lại làm việc và được gia đình chấp thuận. Nhưng sau chừng hai tuần chăm chỉ, Tuấn lại bất ngờ có thái độ khác thường, tối ngày lầm lì, hay cáu gắt. Lúc ấy, bà Ngân cũng thấy nhưng lại ngại không hỏi. Sau này bà mới hay, thái độ ấy bắt nguồn từ mâu thuẫn dai dẳng giữa Tuấn và chị N.

Theo đó, gia đình chỉ phát hiện giữa cặp đôi này “có chuyện” từ tối 26/3. Hôm ấy sau bữa cơm, chị N. xin phép mẹ ra ngoài chơi với bạn. Vừa ra đến cổng, N. đã bị Tuấn lao theo dùng tay kẹp cổ. Rất may lúc đó, một người em họ chị N. phát hiện nên Tuấn mới buông ra. Đến ngày 30/3 vừa qua, khi chị N. chở mẹ đi công chuyện thì gặp Tuấn. Hai người nói chuyện qua lại vài câu thì gã chạy tụt lại. Sau đó đến địa phận xã Nam Tiến (Phổ Yên, Thái Nguyên), Tuấn bất ngờ vọt lên, ép xe chị N. vào lề đường.

Vừa dừng xe, Tuấn đã yêu cầu bà Ngân tạm lánh đi chỗ khác để nói chuyện riêng với chị N. Khi đôi bên lời qua, tiếng lại, chị N. phát hiện Tuấn mang theo mìn và định châm ngòi nổ nên nhanh tay cướp lấy, vứt ra chỗ khác. Thế nhưng chị N. không ngờ trong người Tuấn còn có một quả nữa. Tuấn rút quả mìn thứ 3 trong người ra đe dọa sẽ cho nổ để cả hai cùng chết chung. Thấy tình thế nguy cấp, bà Ngân vội hô hoán người dân xung quanh cứu giúp. Nhưng lúc này, trong cơn hoảng loạn, Tuấn đã kéo chị N. vào sát người rồi cho nổ mìn.

Sau khi vụ việc xảy ra ngay lập tức, chị N. và Tuấn được đưa lên Bệnh viện Quân Y 91 (huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) cấp cứu. Tại đây, các bác sỹ cho biết, chị N. bị cháy bỏng tay phải, mạng sườn phải và trên mặt có vài vết thương nhỏ. Riêng đối tượng Tuấn bị cụt bàn tay cầm mìn và bị đa chấn thương. Hiện cả hai đã hồi phục được một phần sức khỏe nhưng vẫn còn yếu. “Từ khi về ở nhờ, chúng tôi thấy Tuấn là người hiền lành chịu khó nên coi như con cháu. Không ngờ trong thời gian đó, Tuấn lại nảy sinh tình cảm với N. nên mới xảy ra sự việc đau thương như thế này”, bà Ngân bùi ngùi.

Kịch bản khó ngờ

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc thương tâm, được xác định là do Tuấn có tình cảm với chị N. nhưng không được đáp trả. Vì thế, Tuấn đã có những suy nghĩ bồng bột, tiêu cực. Trong lúc cùng quẫn, gã đã nảy sinh ý định ép chị N. cùng chết.

Nói về mối tình đơn phương dẫn đến vụ án thương tâm này, bà Ngân tâm sự: “Chuyện Tuấn có tình cảm, tôi chưa từng nghe N. tâm sự. Nhưng bản thân con gái tôi còn ít tuổi, lại đang đi học, nên tôi luôn căn dặn con gái không được phép yêu đương nam nữ, phải chú tâm vào học hành. Khi nào thành đạt thì hẵng nghĩ đến chuyện yêu đương. Hôm xảy ra vụ việc, trong lúc Tuấn chặn xe, tôi nghe thấy nó đe dọa: “Em có lấy anh không hay là muốn đi theo anh”. Lúc đó, bản thân tôi cũng không hiểu sự tình thế nào nên đã không kịp ngăn cản”.

Theo những người hàng xóm chia sẻ, nạn nhân là con gái duy nhất của bà Ngân, hiện đang học lớp 11 của một trường THPT trên địa bàn huyện Phổ Yên. Nhiều năm liền, N. luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Đối với hàng xóm láng giềng, cô luôn lễ phép. Hàng ngày ngoài giờ đi học, N. vẫn thường giúp đỡ bố mẹ, quán xuyến việc gia đình chu đáo.

Nhìn con gái nằm thiếp trên giường bệnh, bà Ngân không cầm được nước mắt. “Thằng Tuấn hành động thiếu suy nghĩ quá. Sau sự việc này, tôi đã có cái nhìn hoàn toàn khác về nó. Hiện tại tôi chỉ mong N. nhanh chóng bình phục, để vượt qua cú sốc tinh thần này và trở lại cuộc sống bình thường. Còn đối với Tuấn, gia đình tôi mong các cơ quan luật pháp, xét xử nghiêm minh”, bà Ngân bất bình nói.

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Ngọc/Báo Gia đình & Xã hội
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN