Sở thích quái đản của 2 kẻ sát nhân (Kỳ 5)

Nút thắt của vụ án dường như sẽ được cởi bỏ khi nghi can hứa sẽ khai nhận mọi chuyện.

Kế hoạch man rợ của 2 kẻ sát nhân

Theo lời khai của Richard, toàn bộ tình tiết vụ án được dựng lên như một trò chơi giải trí cũng như thử thách trí tuệ của 2 sinh viên rỗi việc. Cả hai tỏ ra rất thích thú với việc làm này có lẽ vì vậy mà chúng đã bàn bạc rất kĩ để lên kế hoạch gây ra “một tội ác hoàn hảo”.

Sở thích quái đản của 2 kẻ sát nhân (Kỳ 5) - 1

Hồ sơ của Leopold

Công đoạn đầu tiên của kế hoạch chết người được thực hiện trơn tru khi 2 kẻ thủ ác đi xe ô tô bắt được cậu bé Bobby. Nhưng vấn đề khó khăn ở chỗ làm thế nào nhận tiền chuộc cho an toàn. Leopold và Richard cùng nhau đưa ra một vài kế hoạch cho việc này, song vẫn còn e dè.

Cuối cùng cả hai quyết định chọn một phương án được coi khả thi nhất. Chúng yêu cầu cha đứa bé đến cửa hàng thuốc gần ga tàu điện. Thời gian mà bọn bắt cóc chọn khá hợp lý và tỏ rõ sự  ranh ma. Khi chắc chắn rằng tàu sẽ rời bến trong vài phút thì chúng gọi điện cho bố Bobby. Phương thức chuyển tiền là cha của nạn nhân sẽ phải vứt tiền qua cửa sổ tàu để cho 2 kẻ thủ ác. Có như vậy, cảnh sát sẽ không thể làm gì được chúng.

Sau khi bắt cóc và nhận tiền thành công, theo kế hoạch của Leopold vạch ra cùng đồng phạm, chúng sẽ hạ sát nạn nhân để “diệt khẩu”.

Theo kế hoạch ban đầu, 2 kẻ máu lạnh này còn định cùng nhau giết thêm cả bố mẹ hoặc anh em nạn nhân với suy nghĩ càng giết nhiều người thì càng ít nguồn tin cung cấp cho cảnh sát. Tuy nhiên, chỉ có Bobby là nạn nhân duy nhất bị sát hại.

Nói về lý do phi tang xác chết ở cống nước gần hồ Wolf, Richard thừa nhận rằng: Chúng hiểu rằng cần phải nhanh chóng thủ tiêu nạn nhân sau khi nhận tiền để không có cơ hội trốn thoát cũng như bị phát hiện. Sở dĩ 2 cả chọn cống nước ở hồ Wolf vì đây là một nơi kín đáo để che giấu xác cậu bé. Ngày bình thường cũng rất ít người qua lại nơi này nên Leopold nghĩ phi tang ở đây là hợp lý.

Tỉnh táo hơn nữa, 2 tên này còn rất tinh khôn khi đi thuê xe ô tô với tên giả cùng với giấy tờ giả vì nếu cảnh sát phát hiện ra cũng khó truy ra được thủ phạm.

Tình tiết gây án rợn người

Sở thích quái đản của 2 kẻ sát nhân (Kỳ 5) - 2

Bobby Franks

Được yêu cầu kể chi tiết những gì diễn ra ngày hôm đó. Leopold và Richard thừa nhận: Cả 2 chọn trường Harvard làm địa điểm rình mồi. Sau khi tăm tia một hồi mà không thấy có "con mồi" ngon, chúng để ý tới cậu bé 14 tuổi Bobby Franks.

Bobby không phải ai xa lạ mà chính là hàng xóm của Richard và Leopold. Cả 2 lái ô tô tiếp cận cậu bé và rủ Bobby cùng đi mua vợt tennis và cậu bé đã đồng ý mà không biết rằng cuộc đời mình sẽ kết thúc dưới tay hai gã hàng xóm. Thế nhưng khi vừa chui vào xe ô tô, cậu bé 14 tuổi phải “lĩnh” một cú đánh như trời giáng vào đầu và hai tên hung thủ dùng khăn thắt chặt cổ Bobby đến chết.

Thấy nạn nhân bất tỉnh nhân sự, chúng lấy tấm thảm trên ghế ngồi đậy lên thi thể của Bobby, cả hai lái xe về hướng biên giới Indiana. Tại đây, chúng ăn tối cùng nhau và đợi trời tối để hoàn thành nốt công việc phi tang còn lại.

Khi bóng đêm bao phủ toàn bộ khu vực, cả hai lái xe hướng về phía hồ Wolf. Sau khi vứt xác Bobby xuống mương, Leopold gọi điện thoại gọi về cho ông Jacob Franks, lúc này ông đã biết rằng cậu con trai quý tử có thể bị bắt cóc. Chúng gửi chuyển phát nhanh tới gia đình Franks một lá thư có nội dung đòi tiền chuộc.

Sau đó, hai tên sát nhân đi về nhà của Richard và đốt bộ quần áo dính máu. Xong xuôi mọi chuyện, chúng rủ nhau đi tới casino đánh bài vì biết rằng sắp có trong tay khoản tiền lớn.

Rất tin tưởng vào kế hoạch vạch sẵn, ngày hôm sau chúng tới bốt điện thoại công cộng gọi cho ông Jacob nói địa chỉ cửa hàng thuốc. Khi không thấy bóng dáng của Jacob Franks đến điểm hẹn, cả hai biết rằng kế hoạch đã bị đổ bể.

Sau khi khai nhận với các điều tra viên, Leopold cho chốt lại một cho rằng Richard đã giết Bobby trong khi đó Richard cuống cuồng nói y chỉ là đồng lõa.

Qua lời khai của 2 kẻ sát nhân, từng tình tiết ghê sợ của vụ án được tái hiện lại. Hình phát cuối cùng cho 2 kẻ ác man này là gì? Mời các bạn đón đọc Sở thích quái đản của 2 kẻ sát nhân (Kỳ cuối) vào SÁNG SỚM thứ 2, ngày 28/5/2012.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sangnv ([Tên nguồn])
Sở thích quái đản của 2 kẻ sát nhân Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN