Sở thích quái đản của 2 kẻ sát nhân (Kỳ 4)

Nghi can cúi đầu nhận tội và nút thắt của vụ án cuối cùng cũng được cởi bỏ.

Vật lộn với 2 nghi can cứng đầu

Để vạch trần sự thật đang được che giấu, phía cơ quan điều tra quyết định thực hiện cuộc “tấn công” tổng thể vào Leopold. Bước đầu, họ thu giữ được một số lá thư với nội dung Nathan thừa nhận rằng mình đang có kế hoạch dịch tác phẩm của một nhà văn Ý chuyên viết chuyện sex. Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, Leopold thanh minh rằng anh ta không có bất cứ hành động quấy rối tình dục với người bạn Richard Loeb.

Vào ngày nghi can này được gọi tới phòng hỏi cung để gặp cơ quan điều tra, anh bạn Richard Loeb cũng được mời đến nói chuyện. Tuy nhiên, bản thân Leopold lại không biết chuyện này. Phiên chất vấn kéo dài cả buổi chiều mà không có nhiều thông tin được tiết lộ từ Leopold.

Sở thích quái đản của 2 kẻ sát nhân (Kỳ 4) - 1

Richard Loeb và Nathan Leopold

Trong khi đó, anh bạn Richard cho biết anh ta chỉ đi với Leopold buổi chiều còn đến tối thì ai về nhà nấy. Dường như để đưa ra bằng chứng ngoại phạm, anh ta nói uống quá nhiều rượu nặng nên rất mơ hồ và không còn nhớ rõ những việc mình làm trong buổi tối hôm đó.

Để tìm ra lời khai 2 người có nhất quán hay không, cơ quan điều tra tiến hành so sánh và tìm ra nhiều điểm khá khớp ở lời khai của 2 người. Chính điều này khiến cơ quan điều tra phần nào yên tâm 2 tên này không giấu giếm bất cứ điều gì.

Sau đó, cả hai có buổi trò chuyện thẳng thắn với báo chí. Leopold chia sẻ quan điểm của mình khi được phóng viên hỏi: “Tôi không trách cảnh sát đã bắt giữ để hỏi cung chúng tôi. Đấy là công việc của họ”.

Nói về tình tiết cái kính xuất hiện gần hiện trường tìm thấy xác Bobby, Leopold cho hay: “Tôi đã ở gần khu vực cống nước trong hai ngày thứ 7 và chủ nhật. Có một điều chắc chắn là tôi xuất hiện ở đây trước khi Bobby bị giết và cặp kính của tôi có thể bị rơi khi tôi ngúi khom người nhìn cống nước.”

Cùng thời gian đó, những tình tiết quan trọng về lá đơn tống tiền gia đình nạn nhân cũng xuất hiện. Một số người trong nhóm sinh viên luật mà anh ta theo học cho biết Leopold thường gõ các nghiên cứu của mình trên máy chữ hiệu Hammond. Chính điều này thôi thúc cảnh sát nhanh chóng kiểm tra, so sánh 2 bản dữ liệu này. Thật bất ngờ khi mẫu chữ đánh trên bản nghiên cứu kia và mẫu chữ ở lá đơn tống tiền khi Bobby mất tích lại giống hệt nhau.

Biện minh cho điều này, Leopold khai nhận đó là một sự trùng hợp khi y có sử dụng máy đánh chữ đó nhưng nó không phải quyền sở hữu của anh ta. Qua khai thác thông tin của người giúp việc, cô khai nhận có nhìn thấy máy này ở trong góc nhà vài tuần trước nhưng khi đoàn kiểm tra tìm kiếm thì nó lại không còn trong nhà nữa.

Sở thích quái đản của 2 kẻ sát nhân (Kỳ 4) - 2

Bobby Franks

Đứng trước sự khôn khéo đáng sợ của nghi can, thanh tra Crowe và cộng sự quyết định phải nghiên cứu lại tất cả các tình tiết của vụ án.

Ngày 31/5, họ triệu tập người lái xe cho Leopold lên trụ sở. Theo như lời khai của người lái xe, vào ngày xảy ra vụ án, ông sử dụng ôtô của Leopold gần như cả ngày. Hơn nữa, chính ông đã cất nó vào gara lúc chiều muộn. Thế nhưng Nathan và Richard lại khai rằng 2 người họ lái xe đi chơi lúc chiều và tối cùng ngày Bobby bị giết hại. Đây chính là điểm mâu thuẫn cần phải tìm ra.

Lúc đầu, chàng thanh niên vẫn nói dối quanh theo đúng như “kịch bản” đã vạch sẵn. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm dày dặn của mình, cảnh sát hỏi cung một cách gay gắt, buộc Richard nói ra sự thật sau hơn 2 giờ hỏi cung.

Sau quá trình đấu tranh khai thác, 2 nghi can đã chấp nhận nói ra sự thật được chôn giấu bấy lâu nay. Sự thật đó là gì? Tất cả sẽ có trong Sở thích quái đản của 2 kẻ sát nhân (Kỳ 5) vào SÁNG SỚM thứ 7, ngày 26/5/2012.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sangnv ([Tên nguồn])
Sở thích quái đản của 2 kẻ sát nhân Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN