Sở thích quái đản của 2 kẻ sát nhân (Kỳ 3)

Cơ quan điều tra khám nghiệm tử thi của cậu bé với hi vọng sẽ tìm ra thêm tình tiết mới.

Khám nghiệm tử thi

Nếu muốn có được kết quả khả quan trong quá trình điều tra vụ án, ban chuyên án biết họ phải có những động thái mới tích cực hơn. Ngày thứ 6, 23/5, sau khi họp bàn, họ quyết định mời bác sĩ Joseph Springer tiến hành mổ tử thi của Bobby.

Theo kết quả ban đầu, nguyên nhân dẫn đến cái chết của cậu bé 14 tuổi là do nghẹt thở, có thể tên bắt cóc đã dùng tay để bịt miệng cậu bé hoặc nhét vật gì vào họng của Bobby.

Sở thích quái đản của 2 kẻ sát nhân (Kỳ 3) - 1

Bia của ông bố Jacob Franks sau khi ông chết

Ngoài ra, bác sĩ còn phát hiện trên cơ thể nạn nhân có một số vết thương hở. Có thể những vết này do cậu bé giẫy giụa chống cự lại tên bắt cóc.

Sau khoảng hơn 30 phút tập trung khám nghiệm và làm thủ tục kiểm tra bằng hệ thống máy cắt lớp hiện đại, nhóm bác sĩ đưa ra bản báo cáo khá chi tiết tình hình Bobby. Theo đó, có nhiều vết thương nhỏ ở bên trái và phải đầu nạn nhân, cùng với vết thương hở và thâm tím, có thể do một vật dụng lưỡi cùn gây ra. Không chỉ có vậy, bác sĩ còn phát hiện ra một số hóa chất trên mặt và dương vật của nạn nhân. Những chứng cứ này đưa tới cho cơ quan điều tra giả thuyết rằng cậu bé bị lạm dụng tình dục trước khi bị giết.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm của mình, tiến sỹ Joseph Springer khẳng định rằng Bobby không hề bị lạm dụng tình dục.

Bế tắc?

Trong khi đó, một nhóm cảnh sát vẫn được phân công đi hỏi thăm quản lý khu vực vui chơi quanh hồ Wolf với hi vọng sẽ tìm được nghi can nào đó. Sau khi hỏi rất nhiều người, đội điều tra phát hiện ra người khách thường xuyên đến khu vực này có tên Nathan Leopold, 19 tuổi. Cậu thanh niên này thường xuyên tới vào đây để thực hiện những cuộc nghiên cứu về các loài chim. Ngay lập tức Leopold được triệu tập về văn phòng cảnh sát để điều tra. Thế nhưng, cảnh sát không hề tìm thấy chứng cứ nào kết luận Nathan dính líu đến vụ án.

Sở thích quái đản của 2 kẻ sát nhân (Kỳ 3) - 2

Nathan Leopold trong lúc bị tạm giam

Trong một diễn biến khác, một người lái xe taxi kể cho điều tra viên câu chuyện về hai thanh niên ăn mặc bảnh bao thuê mình chở đến nhà của Jacob Franks. Anh lái xe cho biết không thể nhớ nổi khuôn mặt của họ vì thời gian ngồi trên xe quá ngắn.

Đúng 8 ngày sau đó, cảnh sát đã phát hiện ra chi tiết cực kỳ quan trọng. Chiếc kính tìm được ở hiện trường khá độc đáo, không được bán với số lượng nhiều, chỉ có 3 chiếc trong khu vực Chicago. Thật trùng hợp khi Nathan Leopold là một trong số ít người sở hữu chiếc kính đó. Điều này cũng có nghĩa rằng Leopold chắc chắn có liên quan phần nào đó tới vụ án.

Ngày 29/5/2004, Nathan Leopold được cảnh sát gửi thư mời vào phòng kín của khách sạn LaSalle để lấy lời khai. Sở dĩ, Leopold được đối xử đặc cách như vậy vì y cũng là con trai của một gia đình khá có tiếng ở vùng. Nếu như làm lộ liễu khi bản thân Leopold chưa bị buộc tội gì thì báo chí sẽ rất dễ có những lời lẽ gây mâu thuẫn.

Khi cảnh sát hỏi Nathan về cặp kính, anh ta nói rằng mình chưa hề bị mất kính. Leopold cho biết, vào ngày thứ 7, chủ nhật, vài ngày trước khi Bobby Franks bị chết, anh ta có đi chơi qua khu vực hồ Wolf cùng hai người bạn và bị vấp ngã, có thể lúc đó chiếc kính đã rơi ra khỏi túi ngực. Câu chuyện nghe có vẻ hợp lý nhưng nếu xem kỹ lại tình tiết mới thấy nó là câu chuyện bịa đặt. Chính vì thế câu hỏi chiếc mắt kính của Leopold hiện đang ở đâu trở thành một câu hỏi quan trọng mang tính quyết định.

Khai nhận hoạt động xung quanh thời gian Bobby bị sát hại, anh ta tỏ ra rất ấp úng. Cuối cùng, nghi can này khẳng định cả ngày hôm đó anh ta cùng người bạn là Richard Loeb đi ăn, uống nước và đến công viên Lincoln. Sau bữa ăn tối, anh ta chở hai cô gái đi chơi và quay về chở dì và chú về nhà.

Trước những câu hỏi dồn dập của điều tra viên, Leopold trả lời một cách nhanh chóng như thể đang cố lướt qua tất cả. Qua quá trình xét hỏi, Leopold tiết lộ rằng anh ta đã tốt nghiệp trường đại học ở Chicago và từng có ước mơ trở thành luật sư. Theo kế hoạch đã vạch ra, năm sau anh ta sẽ thi vào trường luật Harvard. Leopold có khả năng nói ngoại ngữ rất tốt, nói trôi chảy 5 thứ tiếng và biết 15 thứ tiếng khác.

Theo đánh giá của cơ quan điều tra, Leopold đang cố tình giấu giếm điều gì đó mà nếu tìm ra được điều ấy, nút thắt vụ án sẽ được cởi bỏ. Các điều tra viên nghi ngờ anh ta chính là hung thủ nhưng cần phải có thêm thời gian để làm rõ những khúc mắc còn lại.

Chân tướng của hung thủ gây án dần được hé lộ. Liệu có phải Leopold là kẻ máu lạnh trong vụ án? Mời các bạn đón đọc Sở thích quái đản của 2 kẻ sát nhân (Kỳ 4) vào SÁNG SỚM thứ 5, ngày 24/5/2012.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sangnv ([Tên nguồn])
Sở thích quái đản của 2 kẻ sát nhân Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN