Sinh viên đại học vác dùi cui điện đi cướp taxi

Nam sinh Long khai nhận, mang theo dùi cui điện, găng tay, mũ bịt mặt, cuộn băng dính, lên kế hoạch bắt taxi sau đó điều tài xế lái xe đến đoạn đường vắng người qua lại rồi ra tay cướp xe.

Ngày 23.7, chỉ huy Đại đội 9, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (PK20 - Công an TP.Hà Nội) cho biết, cơ quan này đã bàn giao đối tượng Đỗ Hải Long (SN 1994, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) cho Công an phường Yên Phụ (quận Tây Hồ, Hà Nội) tiếp tục làm rõ hành vi tấn công tài xế taxi để cướp tài sản.

Sinh viên đại học vác dùi cui điện đi cướp taxi - 1
Đỗ Hải Long và tang vật.

Trước đó, vào lúc 2h30 ngày 23.7, tổ công tác của Đại đội 9 - PK20 làm nhiệm vụ ở đường An Dương, phường Yên Phụ thì nghe thấy tiếng tri hô "cướp, cướp…" của anh Nguyễn Trọng Quyền (ở quận Đống Đa, Hà Nội; làm nghề lái xe taxi). Ngay lập tức, tổ công tác tới kiểm tra, phát hiện anh Quyền đang vật lộn với một nam thanh niên cầm dùi cui diện (là Đỗ Hải Long). Tổ công tác cảnh sát cơ động liền khống chế cả hai.

Anh Quyền khai báo với cảnh sát, trước đó, Long đón xe taxi của anh từ đường Tôn Đức Thắng (Đống Đa). Khi xe chạy tới ngách 32/15 đường An Dương thì Long yêu cầu dừng xe để chờ bạn ra đi cùng, sau đó anh ta xuống xe đứng chờ.

Trong lúc chờ đợi, anh Quyền gục đầu vào vô-lăng thì Long mở cửa xe, gí dùi cui điện vào mạn sườn anh Quyền. Bất ngờ bị tấn công, nhưng anh Quyền kịp nhảy ra khỏi xe truy hô “cướp, cướp…”. Khi anh Quyền đang vật lộn với Long thì lực lượng cảnh sát cơ động kịp thời có mặt giải cứu.

Về phần mình, Long khai nhận, mang theo dùi cui điện, găng tay, mũ bịt mặt, cuộn băng dính với mục đích cướp taxi. Long lên kế hoạch bắt taxi sau đó điều tài xế lái xe đến đoạn đường vắng người qua lại rồi ra tay cướp xe.

Được biết, Long hiện đang là sinh viên một trường đại học ở Hà Nội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN