Sát thủ xăm trổ giết hàng chục mạng người trong đêm​

Chỉ trong vòng 3 tiếng, Satoshi đã lái xe từ nhà tới nơi làm việc của mình, dùng búa phá cửa rồi giết 19 người.

Tất cả những tên sát nhân hàng loạt đều có tâm lý bất ổn, trải qua một tuổi thơ vô cùng dữ dội hoặc ám ảnh bệnh hoạn về nạn nhân. Loạt bài “Những tên sát nhân hàng loạt kinh khủng nhất lịch sử” hé lộ một trang đen tối trong lịch sử tội phạm thế giới.

Sát thủ xăm trổ giết hàng chục mạng người trong đêm​ - 1

Satoshi có mái tóc vàng rực nổi bật

Chỉ trong vòng 3 tiếng, rạng sáng ngày 26.7.2016, Satoshi đã lái xe từ nhà tới trung tâm Tsukui Yamayuri En, TP Sagamihara, tỉnh Kanagawa (Nhật Bản), dùng búa phá cửa rồi giết 19 người tàn tật đang say ngủ.

“Chính tay tôi đã làm điều đó”, cảnh sát thuật lại lời của Satoshi sau khi tên này bị bắt. “Tốt hơn hết người khuyết tật nên biến mất”. Tài khoản Twitter lúc 2 giờ 50 phút sáng của Satoshi đăng dòng trạng thái: “Cầu mong thế giới hòa bình. Nhật Bản tươi đẹp mãi”.

Ông Akihiro Hasegawa, 73 tuổi, hàng xóm của Satoshi cho biết anh này là người hiền lành, ít nói. Không có bất kì dấu hiệu nào cho thấy Satoshi sẽ ra tay thảm sát với những người già. Ông Akihiro nói: “Cậu ấy rất thân thiện, luôn cư xử phải phép, chào hỏi lịch sự khi gặp tôi trên phố. Tôi chắc chắn rằng ai ở đây cũng nói về Satoshi như vậy”.

Satoshi có mái tóc nhuộm vàng nổi bật và trên lưng xăm hình như xã hội đen. Hình trên lưng của Satoshi là quỷ Nhật, một biểu tượng rất được giới trẻ nước này ưa chuộng. Dù vậy, Satoshi không thuộc bất kì tổ chức tội phạm nào. Satoshi thường xuyên giúp đỡ mọi người nên khi y ra tay và bị bắt, ai cũng bất ngờ.

Sát thủ xăm trổ giết hàng chục mạng người trong đêm​ - 2

Hình xăm quỷ Nhật trên lưng thủ phạm giết người

“Cậu ta sống ở khu Sakigahara từ lâu và không bao giờ tranh cãi với cha mẹ”, ông Akihiro nói. Hiện tại cha mẹ của Satoshi sống ở Tokyo. Trước đây, tên này có ước mơ trở thành giáo viên dạy mỹ thuật như cha mình.

Cảnh sát cho biết thực ra trước khi vụ thảm sát xảy ra, Satoshi đã có rất nhiều dấu hiệu lạ lùng từ 5 tháng trước. Y đã gửi một bức thư lên chủ tịch Hạ viện Nhật Bản, đe dọa giết 470 người nếu không “làm biến mất người khuyết tật”. Thậm chí trong thư, Satoshi còn mô tả cách thực hiện chi tiết.

Sau khi gửi bức thư, Satoshi tự nhập viện và được bác sĩ chẩn đoán mắc chứng hoang tưởng do dùng ma túy. Ngày 2.3, y được ra viện. “Thời điểm đó, chúng tôi cho rằng sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra”, Eiji Yagi nói, nhân viên trung tâm chăm sóc người khuyết tật thành phố Sagamihara, nói.

Yuhi Kuroiwa, tỉnh trưởng tỉnh Kanagawa cho rằng rất khó để ngăn chặn những hành vi như vậy. “Đây là hành động được tính toán. Hắn lợi dụng đêm tối, phá cửa và đâm chết từng người. Mức độ tàn bạo là quá mức tưởng tượng”.

Nhật Bản được xem là quốc gia an toàn bậc nhất thế giới với tỉ lệ tội phạm cực thấp, nhất là giết người hàng loạt hầu như không xảy ra. Dân Nhật không được phép sở hữu súng. Trường hợp hiếm hoi giết người hàng loạt xảy ra năm 2001 khi một người đàn ông dùng dao tấn công 8 đứa trẻ và làm bị thương 19 người khác tại một trường cấp 1 ở Osaka.

Sát thủ xăm trổ giết hàng chục mạng người trong đêm​ - 3

Vụ án khiến 19 người bị giết hại dã man

Sát thủ xăm trổ giết hàng chục mạng người trong đêm​ - 4

Xác nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường

Vụ việc gây chú ý nhất là năm 1995, giáo phái Aum Shinrikyo xả khí độc sarin trên tàu điện ngầm ở thủ đô Tokyo khiến 12 người thiệt mạng và hàng ngàn người khác mắc các di chứng về sức khỏe.

Ông Yusuyuki Deguchi, một nhà tội phạm học cho rằng hành động của Satoshi là điển hình cho những kẻ có lòng hận thù và muốn tìm cách trả thù. Sau khi giết hại 19 người, Satoshi đã tự thú với cảnh sát. “Hắn chỉ cần hoàn thành mục tiêu”, ông Deguchi nói.

----------------------------------------------------

Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo "Những tên sát nhân hàng loạt kinh khủng nhất lịch sử", vào 4h, ngày 23/1/2017.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Tổng hợp ([Tên nguồn])
Những tên sát nhân hàng loạt kinh khủng nhất lịch sử Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN