Sát nhân máu lạnh giết phụ nữ, giấu hết lên gác mái

Tất cả 8 nạn nhân đều là người da trắng, dáng nhỏ, tóc nâu và cắt ngắn.

Tất cả những tên sát nhân hàng loạt đều có tâm lý bất ổn, trải qua một tuổi thơ vô cùng dữ dội hoặc ám ảnh bệnh hoạn về nạn nhân. Loạt bài “Những tên sát nhân hàng loạt kinh khủng nhất lịch sử” hé lộ một trang đen tối trong lịch sử tội phạm thế giới.

Sát nhân máu lạnh giết phụ nữ, giấu hết lên gác mái - 1

Sát nhân Kendall Francois bị bắt giam sau 2 năm ra tay tàn độc

Những vụ biến mất giống hệt nhau

Tháng 10.1996, Wendy Meyers, 30 tuổi được thông báo mất tích ở thị trấn Lloyd Police, hạt Ulster, thành phố New York. Cảnh sát trưởng Gary Van Kleeck được giao nhiệm vụ thụ lý điều tra. Meyers là một phụ nữ da trắng, người thanh mảnh, mắt nâu và cắt tóc ngắn. Lần cuối cùng Meyers được nhìn thấy là ở nhà nghỉ Valley Rest tại địa phương.

Sau đó 2 tháng, Gina Barone, 29 tuổi cũng được thông báo mất tích bởi mẹ là bà Patricia Barone. Gina cũng da trắng, dáng nhỏ, tóc nâu và xăm hình đại bàng ở lưng. Tay phải của cô có một hình xăm khác ghi chữ POP. Lần cuối cùng cô được nhìn thấy là ngày 29.11.1996 tại một quán nhỏ ven đường. Lúc đó, cô đang cãi nhau với bạn trai và rời khỏi xe ô tô của anh này lúc 2 giờ sáng.

Tháng 1.1997, Katheleen Hurley, 47 tuổi, cũng mất tích. Cô được nhìn thấy lần cuối khi đang đi dạo ở đường Main, gần trung tâm khu vực Poughkeepsie. Hurley da trắng, tóc nâu và dáng nhỏ thó. Cảnh sát bắt đầu nghi ngờ ngôi nhà số 99 đường Fulton của chủ nhân tên Kendall Francois. Người này bị gái mại dâm trong vùng khai rằng thường xuyên có những cử chỉ bạo dâm khi hành lạc.

Sát nhân máu lạnh giết phụ nữ, giấu hết lên gác mái - 2

8 nạn nhân bị giết hại cho chung đặc điểm ngoại hình

Sau đó hai tháng, một phụ nữ khác tên Catherine Marsh cũng đột ngột mất tích sau 4 tháng không về nhà. Cô cũng da trắng, dáng người bé và tóc nâu. Một tháng sau đó, cảnh sát địa phương liên lạc với FBI nhờ trợ giúp. Dù FBI được đưa tới thành phố nhưng công tác điều tra không thu lại kết quả do không có chi tiết hiện trường.

Tháng 11.1997, Mary Giaccone được thông báo mất tích sau khi mẹ cô mất vài tháng trước. Cha của cô là một công chức về hưu đã tới gặp cảnh sát nhờ tìm giúp con gái ông. Cảnh sát phát hiện ra lần cuối cùng Mary được nhìn thấy là cách đó 9 tháng.

Ngày 12.6.1998, Sandra French, một phụ nữ 51 tuổi, mẹ của ba đứa con, cũng mất tích. Con gái của Sandra nói rằng tìm thấy xe hơi của mẹ cách nhà của nghi can Francois 3 dãy phố. Tháng 8.1998, Catine Newmaster mất tích. Hoàn cảnh biến mất giống hệt các nạn nhân trước đây: ở cùng dãy phố thuộc khu vực Poughkeepsie và có ngoại hình giống các phụ nữ biến mất bí ẩn.

Hành tung bại lộ

Sát nhân máu lạnh giết phụ nữ, giấu hết lên gác mái - 3

Điều tra viên tìm kiếm quanh vườn nhà nghi phạm

Ngày 1.9.1998, Kendall Francois định treo cổ một gái làng chơi trong nhà mình thì cô này bỏ trốn thành công khỏi số 99 đường Fulton. Chiều hôm đó, cảnh sát đang rải truyền đơn tìm dấu vết của Catina Newmaster thì một người tên Deborah Lownsdale tới gần và nói rằng có một phụ thông báo vừa bị tấn công.

Cảnh sát ngay lập tức tiếp cận cô gái bán hoa và xác nhận vụ việc. Cô được đưa tới đồn cảnh sát và ngay sau đó, một đơn kiện Francois được đưa ra.

Cũng trong ngày hôm đó, cảnh sát tới gặp Francois và hỏi về vụ mưu sát. Họ yêu cầu tên này tới đồn cảnh sát để làm rõ sự việc. Francois đồng ý và được đưa tới đồn.

Trong vài tiếng thẩm tra sau đó, Francois thừa nhận có liên quan tới những vụ biến mất bí ẩn của các phụ nữ trong khu vực. Hắn bị bắt và bị buộc tội giết người cấp độ 1 liên quan tới cái chết của Catina. Ngày 2.9.1998, lệnh khám nhà được đưa ra và tại căn hộ của Francois, điều tra viên phát hiện tổng cộng 8 thi thể phụ nữ khác được cất giấu trên gác mái.

Sát nhân máu lạnh giết phụ nữ, giấu hết lên gác mái - 4

Những phần thi thể còn sót lại trong nhà của Francois

Kẻ thủ ác đền tội

Hai ngày sau khi bị bắt, Francois bị kết tội giết Catian Newmaster. Sau đó một tháng, tên này bị buộc tội giết 8 người cấp độ 2 và âm mưu giết gái bán hoa. Cảnh sát cũng phát hiện ra Francois mắc HIV sau khi hãm hiếp một nạn nhân. Ngày 11.8.2000, thẩm phán Thomas Dolan tuyên án tù chung thân Francois và không được quyền ra tù trước hạn.

Tháng 9.2013, Francois chết tại nhà tù Wende ở tuổi 43 vì lí do tự nhiên.

---------------------------------------------------

Khi trẻ em ở làng Nam Môn, gần thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc biến mất, bố mẹ các em nghĩ rằng con cái mình bị bắt cóc vào các lò gạch trái phép. Không ai nghĩ Trương Dũng Minh, một nông dân hiền lành, ít nói sống trong căn lều bằng gỗ gần đó lại là thủ phạm.

Hành trình truy tìm sát thủ máu lạnh này giết ra như thế nào? Mời độc giả đón đọc Kẻ giết người hàng loạt đội lốt nông dân lương thiện vào 4h, ngày 20/1/2017

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Tổng hợp ([Tên nguồn])
Những tên sát nhân hàng loạt kinh khủng nhất lịch sử Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN