Quá khứ bất hạnh của bé gái 14 tuổi bị bố đánh bất tỉnh

Sự kiện: Tin pháp luật

Cho rằng cô con gái nhỏ có liên quan tới một vụ xô xát tại trường học, Nguyễn Văn Dương (SN 1979, trú tại xã Liên Chung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) đã đánh đập con gái thương tích khắp người. Cháu bé được người dân đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh.

Tuổi thơ đầy vết thương lòng

Nhiều ngày qua, dư luận không khỏi bàng hoàng, sửng sốt khi nhìn da thịt thâm đen vì lằn roi, cánh tay bị rạn xương phải bó bột, lẫn ánh mắt sợ sệt, hoảng hốt của cô bé Nguyễn Thị T (14 tuổi, trú tại xã Liên Chung, huyện Tân Yên). Theo đó, đây không phải là lần đầu tiên cháu T phải gánh chịu sau trận đòn “thập tử nhất sinh” từ chính tay người bố đẻ.

Quá khứ bất hạnh của bé gái 14 tuổi bị bố đánh bất tỉnh - 1

Cháu T đang được điều trị tại viện. Ảnh: X.Hải

Trận đòn roi như càng làm hằn sâu thêm nỗi đau số phận mà T phải gánh chịu trong nhiều năm qua. Theo tìm hiểu của PV, năm 2000, Dương kết hôn với một cô gái quê huyện Lục Ngạn. Đầu năm 2001, đôi vợ chồng trẻ sinh cháu Nguyễn Thị T trong niềm vui mừng khôn xiết của hai bên gia đình nội ngoại. Tuy nhiên, đấy cũng là thời điểm mà mối quan hệ vợ chồng Dương bắt đầu có những dấu hiệu rạn nứt. Khi cháu T lên 2 tuổi, vợ chồng Dương quyết định đường ai nấy đi bằng một lá đơn ly hôn đầy nghiệt ngã. Mẹ cháu T trở về nhà bố mẹ đẻ ở huyện Lục Ngạn sinh sống, để lại con gái cho chồng nuôi nấng. Một thời gian không lâu sau đó, mẹ cháu T đi xuất khẩu lao động.

Theo đánh giá của nhiều người dân địa phương, cũng như người thân trong gia đình, Dương khá cục tính và thỉnh thoảng rượu chè. Cảnh gà trống nuôi con, khiến cho Dương gặp nhiều lúng túng, khó khăn. Do tuổi đời còn trẻ, được sự động viên của người thân gia đình, Dương quyết định đi thêm bước nữa. Giữa Dương và người vợ thứ hai có một đứa con chung. Từ đó, tình cảm của Dương dành cho cháu T không được nhiều như trước. Hiểu được vị trí của mình, cháu T khá ngoan ngoãn, vâng lời. Ngoài giờ học trên trường lớp, về nhà T thường xuyên giúp đỡ bố mẹ công việc gia đình.

Nói về cháu T, nhiều người dân sinh sống tại xã Liên Chung rất thương cảm. Bà Lê Thị Diệp (một người dân địa phương) thở dài: “Có thể nói cuộc đời cháu T là một chuỗi ngày dài của những khổ đau. Mặc dù phải rơi vào hoàn cảnh như vậy, nhưng T vẫn lạc quan, yêu đời lắm. Cháu rất ngoan ngoãn, lễ phép, chịu thương, chịu khó, nhưng không ngờ Dương lại giáo dục con cái bằng cách khó chấp nhận như vậy”.

Như trò đùa của số phận, cuộc hôn nhân thứ hai của Dương cũng chẳng kéo dài được là bao. Vốn tính hay ghen tuông, giữa Dương và người vợ mới thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã. Không chịu được cuộc sống như vậy, người vợ mới bồng con bỏ Dương đi biệt xứ. Từ ngày người vợ thứ hai bỏ đi, tính tình Dương ngày càng thêm cục cằn. Chỉ cần thấy “chướng mắt” bất kể điều gì là Dương giáng xuống đầu con gái những trận đòn nhừ tử.

Giáo dục con tới mức nhập viện

Quá khứ bất hạnh của bé gái 14 tuổi bị bố đánh bất tỉnh - 2

Ngôi nhà nơi cháu T bị bố hành hung.

Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Dũng (Trưởng thôn nơi cháu T sinh sống) cho biết: Vụ việc trên xảy ra vào khoảng trưa 11/12. Khi đó, cháu T đang ở nhà ngồi trông cửa hàng thì Dương đi làm về. Sau vài lời nói Dương vớ ngay chiếc cán chổi gần đó vụt tới tấp vào người cô con gái nhỏ. Mặc cho cháu T khóc lóc, van xin Dương vẫn không chịu ngừng tay. Hoảng loạn và bị đánh quá nhiều, cháu T ngất xỉu tại chỗ. Đánh con gái xong, Dương bỏ mặc con gái nằm bất tỉnh, rời khỏi nhà.

Nghe tiếng la hét của cháu T, nhiều người hàng xóm đã chạy qua thì đã thấy cô bé nằm dưới nền nhà với rất nhiều thương tích trên cơ thể. Ngay sau đó, mọi người đã đưa cháu T vào Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Yên để cấp cứu. Cháu T nhập viện trong tình trạng thâm tím khắp chân, tay, mông. Ngoài ra bàn tay và cánh tay trái của cháu bé bị rạn xương phải bó bột. Điều đáng nói là tổn thương về tâm lý của cháu T là khá lớn.

Tại bệnh viện, cháu T tỏ ra rất sợ sệt khi thấy người lạ. Mặc dù được người thân động viên, nhưng T vẫn không nói bất cứ điều gì, cúi mặt vào sau lưng người bác khóc nức nở. Không muốn gợi lại câu chuyện đau lòng, làm tổn thương thêm tinh thần cháu bé, chúng tôi đã tìm về địa phương để tìm hiểu thêm thông tin về vụ việc này.

Trao đổi thêm với PV, ông Nguyễn Văn B (chú ruột cháu T) chia sẻ: Bình thường Dương rất quan tâm chăm sóc, yêu thương cháu T. Tuy nhiên, khi nghe tin về con gái, rất có thể trong lúc nóng giận tức thời Dương mới hành động như vậy. Sau vụ việc Dương tỏ ra rất ân hận với hành động mình gây ra. Mọi người trong gia đình đang chăm sóc và động viên cháu T, giúp cháu sớm ổn định tâm lý.

Theo nguồn tin riêng của PV, nguyên nhân dẫn tới vụ việc trên xuất phát từ việc Dương cho rằng cháu T có liên quan tới một vụ xô xát tại trường học. Trước đó, Dương nhận được thông tin cháu T có tham gia quay một clip các bạn học đánh nhau ở trường. Sau đó, clip này bị một số người tung lên mạng Internet. Nhà trường cho rằng, cháu T có liên quan tới vụ việc nên có giấy mời phụ huynh tới nói chuyện. Dương thấy cháu T không thông báo vụ việc cho gia đình nên bực tức, đánh đập.

Vụ bạo hành này đang được Công an huyện Tân Yên điều tra.

Được biết, đầu tháng 9/2015, mẹ đẻ cháu T có về nước và ghé thăm con gái. Vì thương con nên người phụ nữ này đã cho cháu T ít tiền tiêu vặt. Biết việc đó, Dương cũng nổi nóng và từng đánh con gái thậm tệ. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo X.Hải – X.Thắng (Báo Gia đình & Xã hội)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN