Phường không biết bảo vệ dân phố sát hại bé trai 6 tuổi bị bệnh tâm thần

Sự kiện: Tin pháp luật

Lãnh đạo phường cho biết khi tuyển dụng lực lượng bảo vệ dân phố, phường không biết Giang có tiền sử bệnh tâm thần và người này cũng không có tên trong danh sách người bệnh tâm thần do Trạm y tế phường quản lý.

Phường không biết bảo vệ dân phố sát hại bé trai 6 tuổi bị bệnh tâm thần - 1

 Đối tượng Hoàng Nhất Giang

Chiều 28.11, bà Võ Thị Thanh Trúc, chủ tịch UBND phường 5 (quận 11, TP.HCM) đã có những trao đổi liên quan đến bảo vệ dân phố Hoàng Nhất Giang (34 tuổi) ra tay sát hại bé trai tên Phong (6 tuổi, tên nạn nhân đã thay đổi) tại tiệm tạp hóa gần nhà nạn nhân trên đường Trịnh Đình Trọng (quận Tân Phú).

Theo bà Trúc, đến thời điểm này, phường vẫn chưa xác định bảo vệ dân phố Hoàng Nhất Giang có bị tâm thần hay không và đang đợi kết luận của cơ quan điều tra.

Bà Trúc cho biết, nghi phạm Giang làm bảo vệ dân phố cho phường được hơn 2 năm nay. “Quy trình tuyển dụng người này cũng như nhiều bảo vệ dân phố khác là được người dân khu phố chọn, sau đó công an phường làm đề nghị gửi lên UBND phường phê duyệt”, bà Trúc thông tin.

Bà Trúc cho biết, phường không nắm được thông tin nghi phạm Giang có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt, chữa trị tại Bệnh viện Tâm Thần TP.HCM từ năm 2005.

“Một số thông tin nói bảo vệ dân phố Giang bị tâm thần nhưng trong hồ sơ quản lý của Trạm y tế phường thì không có tên anh ta. Tôi cũng trực tiếp gặp Giang nhiều lần vì anh ta thường lên phường nhận lương hay tham gia công tác lập lại trật tự vỉa hè. Qua quan sát thì Giang lễ phép, siêng năng và được nhiều người quý. Khi hay tin Giang ra tay sát hại cháu bé 6 tuổi, mọi người ai cũng bất ngờ”, chủ tịch UBND phường 5 cho biết.

Theo bà Trúc, bảo vệ dân phố Giang hưởng lương 1,5 triệu đồng/tháng. Toàn phường có khoảng 30 bảo vệ dân phố.

Phường không biết bảo vệ dân phố sát hại bé trai 6 tuổi bị bệnh tâm thần - 2

 Nhà nạn nhân đối diện với chốt khu phố

Trước đó, vào đầu giờ chiều 26.11, bé Phong đến tiệm tạp hóa trên đường Trịnh Đình Trọng (quận Tân Phú) cách nhà khoảng 100m để mua bánh. Lúc này, Giang từ trong chốt bảo vệ dân phố 2 (phường 5, quận 11, chốt bảo vệ đối diện với nhà bé Phong – PV) lao qua đường dùng dao truy sát khiến bé Phong tử vong.

Khai với cảnh sát, Giang cho biết trụ sở chốt dân phố đối diện nhà bé Phong nên thường ngày Phong dẫn em gái qua chơi. Vốn thích trẻ con nên mỗi khi anh em Phong qua chơi, Giang đều cho quà bánh.

Khoảng 1 tháng trở lại đây, Phong không còn qua chốt dân phố chơi. Giang khai tuần gần đây thường xuyên bị hoang tưởng khi nghe bé Phong chửi nên chiều 26.11 đã ra tay sát hại Phong để bé không còn chửi được nữa.

Hiện cơ quan chức năng đang thực hiện các bước giám định tâm thần đối với Giang, bởi gia đình cung cấp một số giấy tờ cho thấy Giang từng có thời gian trị bệnh thần kinh, thể hoang tưởng.

Vụ bé 6 tuổi bị sát hại: Người thân khóc gào trong đau đớn

Người thân của bé trai 6 tuổi nghi bị bảo vệ dân phố ở Sài Gòn sát hại đau đớn, bàng hoàng và không tin con, cháu mình...


 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN