Phía sau vụ mang quan tài con đặt giữa phố ở Hải Dương

Sự kiện: Hải Dương

Gặp chúng tôi, người mẹ vừa gây xôn xao dư luận khi đột ngột mang thi thể con trai đặt giữa phố tâm sự: “Nếu không có chuyện đau lòng này xảy ra, Đức sẽ làm đám cưới sau đây vài tháng và hồi hộp chờ đứa con nhỏ ra đời. Nhưng bây giờ, tất cả đã hết rồi”…

Ba ngày sau cái chết thương tâm chàng thanh niên, khung cảnh tang thương vẫn bao trùm con ngõ nhỏ. Tiết trời chuyển sang Đông âm u, mưa bay lất phất càng làm không khí ngôi nhà nạn nhân thêm sầu não. Gặp chúng tôi, người mẹ vừa gây xôn xao dư luận khi đột ngột mang thi thể con trai đặt giữa phố tâm sự: “Nếu không có chuyện đau lòng này xảy ra, Đức sẽ làm đám cưới sau đây và tháng và hồi hộp chờ đứa con nhỏ ra đời. Nhưng bây giờ, tất cả đã hết rồi”…

Phía sau vụ mang quan tài con đặt giữa phố ở Hải Dương - 1

Bà Dương Thị Quyên (mẹ nạn nhân) nói về cái chết bất thường của con

Hai cuộc điện thoại định mệnh

Hiện tại, công an huyện Bình Giang và công an tỉnh Hải Dương vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra cái chết của anh Phạm Văn Đức.  Ông Phạm Đình Mạch - Chủ tịch UBND xã Thái Học xác nhận với người viết: Trước đó, vào khoảng 19h ngày 20/10, anh Nguyễn Văn Sơn (quê huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), nhân viên nhà nghỉ Sơn Lịch, ở thôn Phủ, xã Thái Học, Bình Giang, tỉnh Hải Dương, trong lúc đi kiểm tra các phòng trong nhà nghỉ đã phát hiện một thanh niên nằm bất động tại phòng xông hơi, ở tầng 2 của nhà nghỉ. Anh Sơn liền hô hào các nhân viên khác gọi xe cấp cứu và đưa nạn nhân đi bệnh viện huyện Bình Giang cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong từ trước đó. Danh tính nạn nhân được xác định là Phạm Văn Đức (26 tuổi, ở ngõ 2, khu 3, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương).

Người đàn bà mặc bộ đồ đen đang ngồi sụp giữa nền nhà ngừng khóc khi tôi bước vào. Bà cố gắng gật đầu chào rồi kéo vội chiếc chiếu ra giữa sàn đưa tay ra hiệu mời ngồi. Đã ba ngày sau cái chết thương tâm của con trai nhưng bà vẫn chưa thể nguôi ngoai. Cho đến tận bây giờ, người đàn bà này vẫn chưa thể nào ngờ nỗi đau tột cùng lại bất ngờ ập xuống gia đình bà khi cuộc sống đang trôi qua trong bình lặng . Bà là Dương Thị Quyên - mẹ anh Phạm Văn Đức, người thanh niên xấu số chết cháy trong nhà nghỉ Sơn Lịch xã Thái Học – Bình Giang- Hải Dương vào ngày 20/10 vừa qua. Người đàn bà chừng 50 tuổi, hai mắt thâm quầng, cổ họng khóc con mấy ngày ròng nay đã khản tiếng. Đưa tay lau vội dòng nước mắt, bà gắng gượng kể lại cho tôi nghe đầu đuôi những gì đã xảy ra với con trai vào đúng ngày định mệnh.

Khoảng 17h ngày 20/10, khi anh Đức đang tắm thì tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi. Vội vàng tắm cho xong, anh nghe máy, đầu dây bên kia chắc chắn là một người bạn quen thân. Bà Quyên nhớ lại, Đức nói chuyện với người đàn ông phía đầu dây bên kia rất tình cảm : “Em vừa tắm xong, anh chờ em mặc quần áo em ra ngay luôn. Anh chờ em nhé!”. Nhưng người thanh niên xấu số không ngờ đó là cuộc điện thoại định mệnh của cuộc đời anh. Mặc xong quần áo, anh Đức vội vàng đi ra đường gặp người đàn ông vừa gọi điện. Mãi đến 23h đêm không thấy con về, bà Quyên thấy ruột gan nóng như lửa đốt. Từ trong thâm tâm, bà đã linh cảm có chuyện chẳng lành xảy ra nhưng lại không thể đoán được chuyện gì.

Đang “ngồi trên đống lửa”, bà Quyên chợt nhận được một cuộc điện thoại. Từ bên kia đầu dây, tiếng một người vang lên: “Cháu Đức bị chết dưới nhà nghỉ Sơn Lịch rồi”. Nghe đến đây, chiếc điện thoại trên tay bà tuột rơi xuống đất, trời đất quanh tối sầm lại, mọi thứ xung quanh như đổ sụp xuống, người đàn bà không còn đứng được nữa mà ngã khuỵu xuống nền nhà. Sau phút chốc, bản năng người mẹ giúp bà gắng gượng đứng lên, báo cho người thân và cùng mọi người đi xuống nhà nghỉ Sơn Lịch tại xã Thái Học cách nhà chừng 7 cây số. Xuống đến nơi, nhìn con mình bị cháy co quắp, da toàn thân bị lột do bỏng, bà ngất lịm trên tay đứa cháu họ.

Năm nay, Đức mới tròn 26 tuổi. Cách đây ít lâu, Đức vừa đưa người yêu về giới thiệu với mẹ và họ hàng anh chị em cô bác để chuẩn bị làm đám cưới. Tuy là thanh niên “xăm trổ”, không có việc làm ổn định nhưng Đức lại được bà con xóm giềng quý mến bởi sự lanh lợi và nhiệt tình. Bà Quyên tâm sự: “Nhiều năm trước, cha Đức đã mất vì bệnh tim. Sớm mồ côi cha nhưng Đức vẫn là đứa con có hiếu, nghe lời mẹ và hết lòng yêu thương, chăm sóc em gái. Là người lanh lợi, quan hệ xã hội của Đức rất rộng. Ngoài bạn bè cùng khu dân cư, Đức còn chơi với các thanh niên bên ngoài mà tôi không rõ danh tính”.

Theo bác Chương Quốc Chung (Tổ trưởng tổ dân phố 3, thị trấn Sặt) thì từ trước đến nay, Đức là một thanh niên dễ hòa đồng, nhiệt tình tham gia các hoạt động sinh hoạt cộng đồng. Ông cũng chưa bao giờ thấy Đức gây gổ đánh lộn với ai, hay rượu chè cơ bạc. Cũng chưa bao giờ, Đức bị xướng tên nhắc nhở như nhiều thanh niên khác trong cuộc họp tổng kết cuối năm của tổ dân phố. Chiều hôm ra đi, Đức đi bộ ra đường rồi lên xe cùng đám bạn. Người thanh niên xấu số không thể ngờ rằng điều bi thảm đang chờ đợi mình phía trước.

Hạnh phúc dở dang

Gia đình vẫn chờ khám nghiệm lại tử thi

“Tôi biết là làm như vậy khổ thân thằng bé, chết rồi không được yên chứ có sung sướng gì. Nhưng dù thế nào, tôi muốn công bằng cho con trai”, bà Quyên tâm sự. Cậu ruột Đức là một cán bộ xã nên anh đã vận động và giải thích để mọi người hiểu nên bà Quyên nghe lời mang thi thể Đức gửi vào nhà xác bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương. Cơ quan chức năng cũng đã vận động gia đình nạn nhân bình tĩnh, chờ Cục giám định kỹ thuật Hình sự Bộ Công an khám nghiệm để kết luận nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Đức.

Nói chuyện với phóng viên về việc vì sao không mang quan tài Đức đi chôn mà lại mang đặt ở ngã năm thị trấn Sặt gây náo loạn dư luận, bà Quyên lí giải: “Ngay lúc đang đưa quan tài Đức đi mai táng thì gia đình nghe tin những thanh niên đi cùng Đức được thả ra nên quá bức xúc. Do đó, chúng tôi quyết định không đưa quan tài Đức đi mai táng mà đưa quay lại ngã năm thị trấn đặt để gây sức ép kiến nghị pháp y tiến hành khám nghiệm lại thi thể. Gia đình tôi cho rằng kết quả giám định pháp y trước đó không đúng với thực tế và yêu cầu một đoàn pháp y Trung ương về trực tiếp khám nghiệm, giám định”. Theo bà Quyên và cậu ruột của Đức thì có nhiều dấu hiệu biểu hiện lạ trên cơ thể như vết đánh, trói trước khi bị bỏng rộp, cháy xém. Nhưng phía pháp y huyện Bình Giang lại giám định rằng Đức chết là do xông hơi quá nóng nên bị bỏng.

Khi  biết tin người chồng tương lai của mình ra đi đột ngột, chị L. ( xin giấu tên) ngất xỉu. Đang bụng mang dạ chửa, lại nhận hung tin, đây là cú sốc quá lớn đối với cuộc đời chị. Vì đang nghỉ việc ngoài này để về quê tận Thanh Hóa nên người vợ tương lai không thể tiễn chân chồng về nơi an nghỉ. Nhưng mấy ngày qua, chị L. vẫn như người mất hồn. Bởi cũng như bà Quyên, chị L. cũng không thể nào đoán biết trước được nỗi đau mất mát lại đổ lên đầu mình. Trong khi những dự định, nhưng ước ao, khao khát về một cuộc sống vợ chồng tương lai đang còn dang dở và sắp sửa hoàn thành. Đứa con trong bụng vẫn chưa biết mặt cha, vĩnh viễn từ nay về sau là thế. Chị L. mãi mãi là người vợ mà sẽ không còn cơ hội khoác lên mình chiếc váy cưới tinh khôi mà mọi người phụ nữ đều mơ ước. Chị sẽ là một người mẹ đơn thân nuôi con nhỏ một mình. Cháu bé sinh ra sẽ chỉ biết có mẹ mà không bao giờ còn cơ hội biết mặt hay gọi một tiếng “cha”. Bà N. (bán hàng cùng ngõ nhà bà Quyên) thương cảm : “Khổ thân hai đứa, mới dắt díu nhau về nhà ra mắt mẹ, anh em cô bác. Mới hí hửng chuẩn bị tính toán cho tương lai. Giờ đột ngột xảy ra chuyện này, không biết con bé sống nổi không nữa”.

Khi người viết rời khỏi ngôi nhà nhỏ, tiếng khóc ai oán lại cất lên. Mưa ngày càng nặng hạt, con ngõ nhỏ vẫn im lìm như khi tôi đến. Ngoái đầu nhìn lại một lần cuối ngôi nhà, phía trong, tiếng khóc người mẹ mất con vẫn vang lên đều đều. Có thể sau vài ngày, nỗi thương cảm trong tôi sẽ không còn nữa. Nhưng tôi biết, nỗi đau tột cùng sẽ còn lại mãi với ngôi nhà nằm sâu trong con ngõ nhỏ này. Con ngõ mang số 2 với ngày 20/10 định mệnh. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Du (Gia đình & Xã hội)
Hải Dương Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN