Nước mắt muộn màng của bà lão đoạt mạng chồng

Sự kiện: Trọng án

Nghi ngờ chồng có mối quan hệ bất chính bên ngoài, người vợ đã lên kế hoạch đầu độc rồi dùng dao chém chồng tử vong.

Nước mắt muộn màng của bà lão đoạt mạng chồng - 1

Bà Mỵ hối hận vì những hành vi mình gây ra, nhưng tất cả đã quá muộn

Do nghi ngờ chồng không chung thủy và có mối quan hệ bất chính bên ngoài, người phụ nữ dân tộc Mông 57 tuổi lên kế hoạch dùng thuốc chuột đầu độc rồi dùng dao chém chồng tử vong.

Lời khai bất nhất tố kẻ giết chồng

Một ngày cuối tháng 9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng cho biết, đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án Giết người, khởi tố bị can đối với Vương Thị Mỵ (SN 1959, trú tại xóm Lũng Đẩy, xã Đa Thông, huyện Thông Nông). Nạn nhân trong vụ án không ai khác mà chính là người chồng kém tuổi, đã đầu ấp má kề mấy chục năm nay cùng bà Mỵ, đó là ông Hoàng Văn Dinh (SN 1960).

Theo hồ sơ điều tra của cơ quan công an, khoảng 17h ngày 13/9, Công an huyện Thông Nông nhận được tin báo về vụ án mạng khiến ông Dinh tử vong tại nhà. Ngay lập tức, Công an huyện Thông Nông phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cùng chính quyền địa phương đã cử lực lượng trực tiếp xuống hiện trường để tiến hành các thủ tục khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi.

Nhận thấy lời khai ban đầu của vợ nạn nhân có sự bất nhất, cộng thêm kết quả pháp y cho thấy, nạn nhân bị chết do trúng độc, trên gáy có hai vết thương do dao chém nên các điều tra viên tập trung mọi sự tình nghi vào người vợ. Sau khi lấy lời khai của bà Mỵ tại hiện trường, công an tiếp tục mời người phụ nữ 57 tuổi này về trụ sở cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ.

Trao đổi với Báo Giao thông, bà Hoàng Thị Huế, Chủ tịch UBND xã Đa Thông, huyện Thông Nông tỏ ra chưa hết bàng hoàng sau sự việc. “Hơn 10 năm nay, kể từ khi tôi về làm việc tại xã, thì đây là vụ án giết người đầu tiên xảy ra trên địa bàn. Thật đáng tiếc nó lại xảy ra trong một gia đình mà cả hai vợ chồng đều sống rất ôn hòa với bà con làng xóm. Nghe tin bà Mỵ giết chồng, chúng tôi ai cũng bàng hoàng”, nữ Chủ tịch xã Đa Thông chia sẻ.

Theo bà Huế, bà Mỵ cũng là một phụ nữ người Mông ít giao tiếp với bên ngoài, chỉ thi thoảng thấy bà xuống chợ, cách nhà khoảng 10km. Gặp bà Mỵ sau khi gây án, ai hỏi gì bà cũng không nói, bà chỉ ngồi một góc thất thần, cũng không khóc hay sợ hãi vì những tội ác mình vừa gây ra. Ban đầu, bà Mỵ không nhận tội mà khai báo quanh co với công an, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên đã khẳng định, những lời khai bất nhất của bà Mỵ đã tố cáo hung thủ ra tay giết chồng không phải ai khác mà chính là bà.

Hành động tàn nhẫn

Khác với vẻ lạnh lùng khi ở nhà, lúc lấy lời khai tại cơ quan công an, người phụ nữ dân tộc Mông vừa khóc, vừa khai nhận mọi hành vi tội ác. Có lẽ bà đã hối hận vì những hành vi mình gây ra, nhưng tất cả sự hối hận ấy đã quá muộn màng.

Khai với công an, bà Mỵ nói trước đó trong gia đình đã có mâu thuẫn giữa hai vợ chồng, ông Dinh có nhiều biểu hiện không chung thủy, bà cũng nghi ông có mối quan hệ ngoài luồng. Uất ức dồn nén không được giải tỏa, đến trưa 13/9, khi bà Mỵ đi làm về thì thấy chồng đang ngủ nên bất giác bà nảy sinh ý định giết chồng.

Nghĩ là làm, bà lén lấy thuốc chuột trộn vào nồi cơm để trên bếp. Ngay sau khi ngủ dậy, ông Dinh lấy cơm trong nồi ăn rồi bắt đầu có dấu hiệu trúng độc, bước đi lảo đảo không vững. Thấy thế, bà Mỵ lại nhẫn tâm dùng dao chém thêm hai nhát vào gáy chồng khiến nạn nhân tử vong.

Ông Dương Văn Lằm, Trưởng xóm Lũng Đẩy, xã Đa Thông sau khi được báo tin về vụ án cũng tỏ rất bất ngờ. Theo ông Lâm, vợ chồng bà Mỵ - ông Dinh sống hòa thuận với nhau gần 20 năm nay, các con cũng đều đã trưởng thành và xây dựng gia đình, không hiểu vì lý do gì lại xảy ra án mạng ngay trong gia đình như thế.

Chia sẻ thêm về sự việc, Chủ tịch xã Đa Thông Hoàng Thị Huế cho biết, gia đình ông Dinh sống trên núi, xung quanh cũng có đến 60 hộ dân, nhưng cuộc sống người dân nơi đây còn nhiều khó khăn. Nghề chính của gia đình ông Dinh, bà Mỵ là lên nương trồng ngô, nuôi trâu, bò. Từ ngôi nhà trên núi của họ đi xuống chợ rất xa, cỡ khoảng 10km nên mỗi khi có sản phẩm gì, bà Mỵ mới mang xuống chợ để bán. Cả hai vợ chồng đều là người dân tộc Mông, hầu như không nói được tiếng Kinh. Xảy ra sự việc không ai phát hiện ra ngay là do mọi người đều đi làm rẫy xa nhà và ở lại lán trên rẫy cả ngày. “Ông bà sống tốt với hàng xóm, không có điều tiếng gì, chính quyền địa phương cũng chưa khi nào nhận được tin báo về việc xích mích của gia đình bà Mỵ và cũng chưa từng phải can thiệp để hòa giải lần nào”, Chủ tịch xã Đa Thông chia sẻ.

Theo bà Huế, ở địa phương, ông Dinh không phải người hay rượu chè, nhưng thời gian gần đây nhiều người xôn xao về việc ông có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác. Và có lẽ người vợ nghi ngờ lâu nay, mâu thuẫn không được giải toả mới dẫn đến hậu quả đáng tiếc. “Ở trên này đồng bào khó khăn, giao tiếp và hiểu biết cũng hạn chế. Thông thường người nào hay đi chợ, giao tiếp với mọi người dưới đó thì mới có thể nói được tiếng Kinh, còn không chỉ nói được tiếng Mông thôi.

Tỷ lệ mù chữ ở những người như vợ chồng ông Dinh, bà Mỵ cũng còn rất nhiều, lớp trẻ giờ được đi học đầy đủ hơn, nhưng hầu như cũng chỉ học hết cấp 2 rồi thôi vì trường cấp 3 xa quá. Bà Mỵ là phụ nữ dân tộc Mông, do hiểu biết và nhận thức pháp luật còn hạn chế nên mới ra tay sát hại chồng. Nếu đặt ở địa vị một người phụ nữ có điều kiện sống tốt hơn, có lẽ người vợ ấy đã có cách giải quyết mâu thuẫn khác không gây ra hậu quả đáng tiếc như vậy”, bà Huế nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Thư (Báo Giao thông)
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN