“Nữ quái” giết người vì dám... can ngăn đánh nhau

Ngày 12.3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên phạt y án Trần Thị Tuyết Nhung (17 tuổi) 14 năm tù, Huỳnh Phú Quý (24 tuổi) 13 năm tù và Võ Phi Hải (18 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) 11 năm tù, tất cả cùng về tội "Giết người".

Hội đồng xét xử cũng chấp nhận một phần kháng cáo của đại diện bị hại, quyết định tăng tiền cấp dưỡng cho 3 con bị hại từ 40 triệu đồng lên gần 300 triệu đồng.

“Nữ quái” giết người vì dám... can ngăn đánh nhau - 1

Dẫn giải bị cáo Trần Thị Tuyết Nhung sau phiên tòa

Ngay từ khi từ nhỏ, Nhung đã thể hiện là đứa con cứng đầu, thường cãi lời cha mẹ. Năm học lớp 8, Nhung tự ý nghỉ học.

Nhung làm quen và rất thân thiết với Quý, Hải. Khoảng 23h ngày 15.12.2013, Hải điều khiển xe máy chở Nhung và Quý đi chơi. Trên đường, nhóm Nhung gặp anh Huỳnh Phát Minh điều khiển xe theo hướng ngược chiều. Cho rằng anh Minh điều khiển xe ép xe mình nên Hải quay xe đuổi theo. Khi đến gần, Quý dùng chân đạp xe anh Minh.

Bị gây hấn, anh Minh chạy xe đến ngã tư gần đó thì dừng lại. Anh chạy vào xe hủ tiếu bên đường của vợ chồng anh Nguyễn Văn Luật làm chủ lấy một khúc củi chặn nhóm Nhung.

Thấy vậy, anh Luật cùng một số người dân đến can ngăn. Trong lúc can ngăn, anh Luật bị Nhung dùng dao bấm đâm 2 nhát gây tử vong.

Phiên tòa sơ thẩm ngoài tuyên phần hình sự còn buộc 3 bị cáo liên đới bồi thường cho gia đình bị hại 100 triệu đồng, trong đó có 60 triệu đồng tiền mai táng phí. Nhận thấy 40 triệu đồng không thể chu cấp cho 3 con, trong đó, con lớn chỉ mới 6 tuổi, nên vợ anh Luật làm đơn kháng cáo yêu cầu tăng tiền bồi thường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sông Bồ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN