Nỗi ám ảnh của những cô gái tóc đỏ (Kỳ 2)

Glen Rogers liên tục di chuyển giữa các bang và ra tay sát hại những cô gái tóc đỏ.

Một người phụ nữ bị phát hiện đã cháy đen trong chiếc xe tải của mình. Nghi phạm là người đàn ông đã cùng cô uống rượu và rời quán bar tối hôm trước, Glen Rogers.

Sáng hôm đó, Glen Rogers không đến quán bar. Theo thông tin cảnh sát có được, hắn đã rời khỏi thành phố trên một chiếc xe bus. Cảnh sát gặp khó khăn trong việc theo dõi hắn.

Trước khi đến California, Glen Rogers sống ở thị trấn Hamilton, Ohio. Tại đây, Glen làm những công việc lặt vặt để nuôi sống bản thân. Glen không sống cùng với mẹ. 17 tuổi, Glen Rogers đến sống tại nhà một cựu chiến binh già tên là Mark Peter. Glen được thuê chăm sóc Peter.

Một buổi sáng, con gái Peter, Joan thông báo cho cảnh sát về việc cha cô bị mất tích. Theo lời Joan, Mark Peter có một bộ sưu tập tiền cổ, một số đồ cổ có giá trị, súng…, tất cả đã mất tích cùng với ông. Cảnh sát đã tiến hành điều tra, tìm kiếm nhưng không tìm thấy dấu vết nào liên quan đến cả người và đồ vật mất tích.

Glen Rogers cũng mất tích luôn cùng với chiếc xe của Peter.

Theo lời khai của Clay, anh trai Glen Rogers, người vừa thoát án tù, anh có nghe Glen nói nhiều về việc kiếm tiền bảo lãnh cho mình được tại ngoại.  Cảnh sát cho rằng Glen đã đánh cắp đồ đạc trong nhà Peter và bán nó.

Khi còn chịu án, Glay có biết Glen làm việc cho Peter, không lâu sau đó, Glay nhận được tin Peter đã chết. Glay nghĩ đó là sự tình cờ, em trai mình không liên quan đến cái chết này.

Theo thông tin Glay cung cấp, cảnh sát đã tới Beattyville, Kentucky với hi vọng tìm kiếm được thông tin về vụ mất tích.

Ngày 10/1/1994, tại ngôi nhà nhỏ của gia đình Rogers ở Kentuckey, cảnh sát tìm thấy một bộ xương dưới đống nội thất cũ trong nhà kho. Cảnh sát không thể xác định được nguyên nhân cái chết, tuy nhiên, hiện trường giống như một vụ tai nạn.  Mất rất nhiều thời gian để các nhân viên giám định kết luận đó là xương của Mark Peter.

Trước khi bộ xương được tìm thấy, Glen đã bị bắt ở California khi hành hung một phụ nữ. Khi cảnh sát hỏi đến, Glen đã đưa cho cảnh sát chứng minh thư của một người đàn ông khác có tên là James Peter, đây là con trai của Mark Peter. Đó là chứng minh thư Glen lấy trộm tại nhà Mark Peter.

Trong khi cảnh sát cố gắng truy lùng Glen, hắn đã có đủ thời gian để tiếp tục ra tay và trốn sang bang khác.

Glen Rogers đã đến Jackson, Mississippi từ California và định cư tại đây. Glen Rogers không nghĩ rằng lệnh truy nã liên bang đã được ban bố bởi FBI.

Ở Jackson, Glen sống trong những khu nhà nghỉ rẻ tiền nhất và không ngừng chuyển nơi ở. Glen Rogers gặp Linda Price, một phụ nữ 34 tuổi với mái tóc đỏ như mẹ mình.  “Linda Price đã có hai con, cô ấy có một sự quyến rũ đặc biệt khiến người tiếp xúc khó cưỡng lại được.”

Glen và Linda gặp nhau trong một trong một khu nhà nghỉ rẻ tiền được tài trợ bởi tờ báo địa phương. Không lâu sau đó, Glen chuyển đến sống với Linda, bất chấp sự ngăn cản của anh trai Linda. Linda có nhiều lần thông báo với mẹ cô rằng cuộc sống hiện tại của cô với Glen khiến cô hạnh phúc.

Ngày 3/11, sau một thời gian dài không nghe tin tức từ Linda, gia đình cô đã cùng với cảnh sát có mặt tại căn hộ hai người sống chung, họ bàng hoàng khi phát hiện Linda đã chết. Linda chết trong nhà tắm trong tình trạng khỏa thân, trên người có nhiều vết đâm, có một vết rạch ngang cổ.

Theo kết quả giám định, Linda đã chết cách thời điểm phát hiện từ 2 đến 4 ngày. Chiếc xe Datsun màu đỏ của cô biến mất cùng với ví và một số đồ trang sức.

Cảnh sát không tìm thấy dấu vết nào của Glen tại căn hộ, thậm chí cả dấu vân tay. Tại hiện trường, họ phát hiện một dòng chữ được viết bằng son, “Glen, chúng tao đang tìm mày”. Dòng chữ này khiến cảnh sát không nghi ngờ Glen là hung thủ. Họ nghĩ rằng đây là một cuộc trả thù nhằm vào Glen, và Linda là người thế mạng.

Trong khi đó, Glen Rogers đã rời đến Lousiana, và gặp Andy Jiles, 37 tuổi, làm việc cho một quán bar ở ngoại ô Shreveport, thành phố Bossier.

Thời gian này, lệnh truy nã Glen đã được công bố rộng rãi, thậm chí là phát trên các kênh truyền hình.

Ngày 9/11, bạn cùng phòng của Andy phát hiện Andy đã bị giết chết trên giường bởi nhiều nhát dao.

Sáng hôm xảy ra án mạng, có người nhìn thấy Glen Rogers xuất hiện gần nhà Andy trên chiếc xe Ford Festiva màu trắng, chiếc xe này đã bị hắn đánh cắp sau khi bỏ lại chiếc xe Datsun đỏ ở Mississippi.

Glen ngay lập tức nằm trong danh sách nghi phạm giết Andy.

Cái tên Glen Rogers có trong danh sách 10 tên tội phạm nguy hiểm bị truy nã của FBI. Lệnhtruy nã được gửi đến nhiều cơ quan thực thi pháp luật trên toàn quốc.

Kết nối các sự kiện, cảnh sát xác định trong tháng vừa qua, Glen Rogers đã liên tục di chuyển từ Califfornia đến Florida và giết chết ít nhất bốn phụ nữ tóc đỏ.

Liệu cảnh sát có bắt được Glen? Tại sao mục tiêu của hắn luôn là những cô gái tóc đỏ? Mời các bạn đón đọc  Nỗi ám ảnh của những cô gái tóc đỏ (Kỳ 3) vào SÁNG SỚM ngày 23/05/2014.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo MT (Theo Trutv) ([Tên nguồn])
Nỗi ám ảnh của những cô gái tóc đỏ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN