Những vụ án đau xé lòng vì tin lời thầy bói

Rất nhiều người đã tin lời thầy bói đến mê muội, để rồi khi nhận ra hậu quả thì tất cả đã quá muộn.

Cặp tình nhân cùng xuống suối vàng vì lời thầy bói

Đến nay, nhiều người vẫn còn nhớ vụ việc đau lòng xảy ra cách đây hơn 1 năm tại Hà Nội.

Ngày 14/9/2016, chị Lang Thị Mai và anh Phan Văn Quân được phát hiện tử vong tại phòng trọ của chị Mai ở Phố Sủi, Phú Thị, Gia Lâm.

Tại hiện trường, công an phát hiện một con dao gọt hoa quả, trên giường, sàn nhà có nhiều vết máu. Trên cơ thể hai nạn nhân, vùng ngực trái có vết thương sâu.

Trước khi xảy ra vụ án, ngày 11/9, hai người đi xem bói và được thầy “phán” rằng không hợp nhau, nếu cưới, sau khi có con, anh Quân sẽ chết.

Được biết, anh Quân và chị Mai yêu nhau khoảng 4 năm, hai bên gia đình không ngăn cản.

Mẹ tiếp tay giết con vì mê tín dị đoan

Thương con, nhưng lại mê tín mù quáng, Huỳnh Lan Thảo (SN 1973, trú tại Bình Thạnh, TPHCM) đã gây nên tội lỗi mà có lẽ cả đời Thảo không thể nguôi ngoai.

Những vụ án đau xé lòng vì tin lời thầy bói - 1

Vì mê tín mù quáng, Huỳnh Lan Thảo đã gây nên tội lỗi mà có lẽ cả đời Thảo không thể nguôi ngoai (Ảnh: K.Phong)

Mọi chuyện bắt đầu khi con trai Thảo phát bệnh, thường xuyên la hét, quậy phá.

“Có bệnh vái tứ phương”, Thảo đưa con đi chùa làm lễ. Thấy bệnh con có vẻ thuyên giảm, Thảo chỉ tập trung vào cúng bái.

Đêm 18/2/2014, Thảo rủ 4 người bạn đến nhà làm “lễ hồi sinh” cho con trai.

Rạng sáng hôm sau, con trai Thảo dùng dây quấn quanh cổ rồi kêu mọi người siết mạnh để làm lễ. Mọi người lập tức làm theo.

Một lúc sau, cậu bé ngất đi, mọi người sợ hãi dừng lại. Nhưng thay vì xem tình trạng của con, Thảo lại kêu: “Không được bỏ ra, tiếp tục siết chặt để Thánh không hành xác”.

Nghe vậy, cả nhóm tiếp tục siết cổ cho đến khi cậu bé gục xuống. Đến sáng, Thảo mới phát hiện con đã chết từ bao giờ.

Giết người vì nghi "cầm đồ thuốc độc”

Năm 2014, ông Đinh Văn Nương (Sơn Ba, Sơn Hà, Quảng Ngãi) qua đời vì ung thư. Thầy bói phán ông Nương bị “cầm đồ thuốc độc”. Thầy bói còn cho biết, kẻ bỏ “đồ độc” là người bà con, giới nữ. Sau khi “suy luận”, người nhà ông Nương cho rằng, bà Đinh Thị Na chính là người hại chết ông Nương.

Con của ông Nương là Đinh Văn Hút và Đinh Văn Hắp tìm bà Na đánh đập, bắt khai nhận có “đồ độc”. Bị tra tấn dã man, bà buộc phải thừa nhận đã bỏ “đồ độc” hại người.

Sau đó, Hút và Hắp rủ Đinh Văn Bẻo lên rẫy đánh bà Na. Sau khi dùng gậy gộc đánh đập, các đối tượng này khống chế đưa bà Na về nhà. Trên đường đi, Hút và Bẻo tiếp tục tra tấn bà Na khiến bà tử vong, sau đó bỏ xác bên đường.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra gặp khó khăn khi người dân và những người có chức trách trong thôn cũng tin vào hủ tục ghê rợn này.

Những vụ án đau xé lòng vì tin lời thầy bói - 2

Gia đình ông Đinh Văn Nương và cả những người dân trong thôn đều tin rằng bà Đinh Thị Na bỏ “đồ độc” hại chết ông Nương (Ảnh minh họa)

Thầy bói bị sát hại vì… cho số đề sai

Trước khi xảy ra vụ án này, Trương Thị Kiều Phương (An Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam) thường xuyên đến nhà bà Nguyễn Thị Thanh (Tam Xuân 1, Núi Thành, Quảng Nam) xem bói. Cũng từ đây, bà Thanh thường xuyên “cho số đề” để Phương mua. Nếu thắng, Phương đem tiền đến cho bà Thanh, nếu thua thì bà Thanh cùng chịu một phần.

Tuy nhiên, suốt hơn nửa năm “hợp tác”, Phương không trúng lần nào.

Tháng 4/2012, Phương mang hoa quả và dao đến nhà bà Thanh để “đòi nợ” nhưng bà Thanh cho rằng số tiền thua vì “cho số đề” là không có cơ sở nên không trả.

Nghe vậy, Phương liền rút dao đâm bà Thanh tử vong, sau đó, Phương lột vàng của nạn nhân và quay về Tam Kỳ.

Trương Thị Kiều Phương đã phải nhận mức án chung thân về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Mẹ trùm chăn giết con vì tin “tương lai mù mịt”

Năm 2011, người mẹ Cao Thị Bình (SN 1985, Hoằng Châu, Hoằng Hóa, Thanh Hóa) bị bắt về hành vi giết người. Nạn nhân chính là đứa con non nớt của Bình

Một buổi sáng tháng 10/2011, Bình nhắn cho chồng đang làm ăn ở Hà Nội, dặn dò “ở lại” nuôi cậu con trai lớn bị bại não.

Sau khi để lại lời “trăn trối”, Bình dùng chăn quấn chặt đứa con trai thứ hai chưa đầy 6 tháng tuổi của mình là cháu Lê Vạn Dũng khiến bé chết ngạt. Giết con xong, Bình dùng dao tự cứa vào cổ tay để tự tử nhưng không chết.

Tự tử bất thành, Bình để con lại rồi lặng lẽ bỏ đi. Đến tối Bình quay về nhà thì bị bắt giữ.

Trước đó, Bình đi xem bói và được thầy bói “phán” rằng “tương lai mù mịt”.

Nghi can gây ra cái chết oan uổng của bé gái 20 ngày tuổi là bà nội

Cơ quan điều tra xác định, bé gái 20 ngày tuổi không bị bắt cóc như bà nội khai báo, nghi can gây ra cái chết của bé gái...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà tổng hợp ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN