Những tên trẻ em... sát nhân (Kỳ 14)

Mang người yêu về nhà mình cho ở trọ, cô bé không ngờ mình đang yêu chính kẻ sát hại mẹ mình.

Rước cáo về nhà

Tylar Witt, 14 tuổi, đang là học sinh trung học trường Oak Ridege của thành phố El Dorado Hills, California. Cô bé là con gái duy nhất sống với người mẹ đón thân. Dầu vậy, Tylar không chịu thương hay quan tâm săn sóc mẹ nhưng luôn là cô bé bướng bỉnh, thường xuyên mâu thuẫn với mẹ. Đặc biệt khi bước vào tuổi vị thành niên, cô nhóc không những hay cãi vã mà còn bỏ nhà đi bụi đến vài ngày mỗi lần bị mẹ khiển trách điều gì.

Chính mối quan hệ không mấy tốt đẹp này mà Tylar đã tìm đến những thú vui tình cảm bên ngoài. Tháng 1/2009, Tylar Witt tới quán cà phê Habit và gặp Steven Colver. Mối tình sét đánh giữa cô nữ sinh 14 tuổi với chàng trai 19 đã khiến cả hai yêu nhau mê muội. Mới chỉ có những điểm chung bình thường như thích mặc quần áo thụng theo kiểu hiphop hay những phong cách teen… nhưng Tylar đã thấy cả hai dường như sinh ra là để cho nhau.

Những tên trẻ em... sát nhân (Kỳ 14) - 1

Steven Colver

Về phía Steven, cậu nhóc học trường cao đẳng Folsom Lake với ước mơ trở thành giáo viên môn Toán. Tình cảm cả hai ngày càng sâu đâm, thường xuyên hẹn hò ở trung tâm mua sắm Town Center hay tổ chức những buổi dã ngoại. 2 tháng sau khi hẹn hò, cả hai đã quan hệ tình dục và thường xuyên tái diễn tình trạng này.

Mọi việc diễn ra bình thường và mẹ của Tylar là Joanne không hề hay biết. Mãi tới khi cha của Steven quyết định bán nhà và chuyển đi nơi khác thì cũng là lúc bà Joanne Witt đăng tin cho thuê căn phòng để không trong nhà mình. Và lẽ dĩ nhiên, Tylar giới thiệu cho bạn trai. Tháng 4/2009, cô bé đón bạn trai về thuê phòng nhà mình trong sự vui sướng và hạnh phúc đến tột cùng mà không ngờ rằng mình đang mang cáo về nhà.

Án mạng vì mối tình vỡ lở

Mối tính vụng trộm của cả hai tiếp tục diễn ra với sự thuận lợi rất lớn đó. Bà mẹ Joanne không hề biết gì vì thường xuyên bận rộn ra ngoài vì công việc. Mãi tới ngày 13/5, bà vô tình vào phòng con gái và phát hiện rất nhiều những đồ vật kích dục và cả ma túy. Joanne hoảng hồn yêu cầu con gái giải thích. Tylar khai nhận đó là của “cậu bạn” trọ trong nhà gửi nhờ và mình không hề biết đó là ma túy. Steven bị đuổi ra khỏi nhà ngay lập tức.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi tình cờ về nhà, bà Joanne choáng váng khi thấy cô con gái bé bỏng đang quan hệ tình dục với Steven. Bị sốc quá sức, Joanne đe dọa sẽ gọi cảnh sát và cấm tuyệt đối Steven gặp con gái bà. Tylar thì bức xúc với mẹ cũng bỏ nhà tới nhà 1 cô bạn của mình, ở đó và tắt điện thoại không liên lạc với mẹ khiến bà này vô cùng lo lắng.

Lập mưu trả thù

Do bị mẹ ngăn cấm, mối quan hệ giữa Tylar và mẹ ngày càng xấu đi. Đang ở tuổi thiếu nữ với những mơ mộng đầu đời, Tylar ngày càng cảm thấy căm ghét mẹ vì đã ngăn cấm tình yêu của mình. Cô nhóc cùng người yêu lên kế hoạch trả thù người mẹ đơn côi tội nghiệp.

Tối 11/6/2009, Tylar biết được mẹ đang say xỉn và ngủ trong phòng. Cô bé lập tức gọi điện cho Steven. Hai kẻ điên cuồng vì tình yêu này đã lợi dụng lúc người mẹ ngủ say không biết gì, Steven dùng dao đâm Joanne nhiều nhát dã man và cùng nhau bỏ trốn tới San Francisco.

Kết án

Với những mâu thuẫn mẹ con và bằng chứng tìm thấy tại hiện trường, cảnh sát không khó khăn gì để phát hiện ra vụ án vô lương tâm này. Tại hiện trường, thi thể người mẹ vị đâm khoảng 20 nhát vào ngực và cổ. Xung quanh là những vết máu đã khô, thấm vào chăn đệm. Cảnh sát đã tiến hành truy bắt và tới ngày 17/6, Steven và Tylar đã bị bắt.

Ngày 15/6/2011, đúng 2 năm sau khi thi thể của bà Joanne Witt được phát hiện, Steven Colver đã bị tòa kết tội giết người cấp độ 1 và phải nhận án phạt tù chung thân không ân xá.

Đứa con gái giết mẹ Tylar Witt phải nhận mức án 15 năm tù với vai trò đồng phạm.

Mời các bạn đón đọc Những tên trẻ em... sát nhân (Kỳ 15) với những vụ án mà hung thủ đều là những kẻ còn đang rất trẻ vào SÁNG SỚM thứ Ba ngày 30/10/2012.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Tân (Theo The Trutv) ([Tên nguồn])
Những tên trẻ em... sát nhân Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN