Những sát thủ máu lạnh giết hại tình địch vì cuồng yêu

Sự kiện: Tin pháp luật

Chỉ vì yêu đương mù quá, nhiều người đã xuống tay sát hại tình địch dã man để trả thù.

Giết tình địch để trả thù cho tình nhân

Công an TP.HCM mới đây đã bắt giữ Trương Đức Quang (29 tuổi, ngụ quận 5, TP.HCM) về tội giết người.

Theo cơ quan điều tra, Quang có mối quan hệ tình cảm với vợ ông Hà từ đầu năm 2017. Thời gian gần đây, ông Hà phát hiện ra mối quan hệ bất chính của vợ nên đã khuyên can nhưng không có kết quả. Hai vợ chồng ông Hà thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Những sát thủ máu lạnh giết hại tình địch vì cuồng yêu - 1

Đối tượng Trương Đức Quang

Về phần Quang, trong những lần ân ái, nghe người tình khóc kể về việc bị ông Hà đánh đập nên Quang lên kế hoạch giết chết chồng người tình để trả thù.

Tối 29.10, sau khi uống bia, Quang mang theo dao, súng bắn đạn bi tìm đến nhà ông Hà ở quận 6. Thấy ông Hà ở nhà, Quang lao tới đánh đập. Nhiều người có mặt chạy đến can ngăn thì Quang móc khẩu súng bắn đạn bi đe dọa khiến mọi người tháo chạy.

Ông Hà cố bỏ chạy nhưng bị Quang đuổi theo đạp ngã xuống sàn nhà rồi dùng dao đâm hàng chục nhát chí mạng vào vùng ngực khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Đâm tình địch và người yêu rồi tự sát

Sau 3 năm yêu nhau, Nguyễn Văn Lòng (21 tuổi, quê Trà Vinh) và chị Hoa (19 tuổi, đã đổi tên) rủ nhau đến thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương làm công nhân.

Những sát thủ máu lạnh giết hại tình địch vì cuồng yêu - 2

Lòng trước vành móng ngựa.

Tuy nhiên, một thời gian ngắn sau, giữa Lòng và chị Hoa thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Chị Hoa đòi chia tay và nảy sinh tình yêu mới với đồng nghiệp cùng công ty tên Bảo (đã đổi tên).

Bị người yêu “đá”, Lòng nảy sinh ý định giết chết người yêu rồi tự tử. Sáng 3.3, Lòng đến tìm chị Hoa thì thấy anh Bảo đang ở cùng người yêu. Anh ta ghen tức cự cãi và xảy ra xô xát với “tình địch”.

Uất ức, Lòng định tự tử nhưng sau đó nảy sinh ý định giết anh Bảo trước rồi mới tự sát sau.

Chiều 6.3.2014, sau khi nhậu say, Lòng đi mua 1 con dao, lấy chai thuốc sâu bỏ vào túi quần rồi đến cổng công ty anh Bảo đang làm việc đón lõng.

Nhìn thấy anh Bảo cùng chị Hoa, Lòng cầm dao xông đến đâm nhiều nhát vào người tình địch. Thấy vậy, chị Hoa xông vào can ngăn cũng bị hung thủ đâm nhiều nhát vào người. Sau khi gây án, Lòng lấy chai thuốc sâu ra uống.

Lúc này, người dân phát hiện thấy sự việc đã chạy đến đưa cả 3 người đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên anh Bảo đã tử vong, còn chị Hoa bị thương tật 58%. Với hành vi gây ra, Lòng bị TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên phạt tù chung thân.

Bị “cướp” mất người yêu, vác dao đâm tình địch tử vong

Sau một thời gian chung sống như vợ chồng với chị Huyền Lê (đã đổi tên), cuối năm 2015, Phan Văn Dạn (27 tuổi, quê An Giang) phát hiện người mình thương yêu có quan hệ tình cảm với anh Nguyễn Minh (đã đổi tên). Cơn ghen nổi lên, Dạn đe dọa anh Minh.

Những sát thủ máu lạnh giết hại tình địch vì cuồng yêu - 3

 Bị cáo Phan Văn Dạn.

Thấy nhiều lần anh Minh bị hăm hoa, chị Lê hứa với Dạn sẽ chấm dứt mối quan hệ với tình mới.

Trung tuần tháng 12.2015, Dạn mang theo dao tới chỗ người yêu làm để "kiểm tra" lời hứa. Đến 23h20, thanh niên 27 tuổi phát hiện anh Minh và chị Lê vẫn còn đi chung với nhau.

Cơn ghen nổi lên, Dạn dùng dao đâm anh Minh hai nhát vào ngực làm nạn nhân tử vong. Gây án xong, Dạn đến cơ quan công an đầu thú. Với hành vi trên, Dạn bị TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên án chung thân.

Sát hại tình địch vì bị yêu cầu bỏ chồng

Nghi ngờ chồng mình có quan hệ tình ái với chị Trang (đã đổi tên, ở Tam Dương, Nghệ An) nên sáng 1.6.2015, Lê Thị Ngoan (SN 1982, ở huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) đã bắt xe từ Thanh Hóa vào nhà tình địch ở Nghệ An để nói chuyện.

Những sát thủ máu lạnh giết hại tình địch vì cuồng yêu - 4

Lê Thị Ngoan

Quá trình nói chuyện, chị Trang bảo nếu Ngoan bỏ chồng thì 3 đứa con của Ngoan sẽ được chị nhận nuôi. Bực tức, Ngoan gọi điện cho chồng mình anh Tuấn (đã đổi tên, SN 1981) để “ba mặt một lời”.

Biết vợ tìm vào nhà chị Trang nên anh Tuấn chửi vợ và dọa sẽ li dị. Thấy Ngoan với anh Tuấn nói chuyện, chị Trang bỏ ra sau nhà đánh răng. Ngoan liền đi theo và cầm dao chém vào cổ tình địch. Sau đó, hai người xảy ra giằng co rồi rơi xuống vực. Hậu quả, chị Trang tử vong, còn Ngoan bị thương.

Kết luận giám định tâm thần, Ngoan có đủ nhận thức nhưng hạn chế khả năng điều khiển hành vi. Với hành vi gây ra, Ngoan bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 10 năm tù.

Thanh niên cuồng yêu đâm cô giáo 11 nhát dao

Thấy có người gọi điện cho Trà, Cường nổi cơn ghen tuông, lao tới đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục ngã.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN