Những kẻ ma mãnh “đập mặt xây lại” hòng trốn nã

Sự kiện: Tin pháp luật

Tận mắt nhìn thấy các đối tượng, nhiều người giật mình vì gương mặt quá khác biệt so với hình ảnh trong lệnh truy nã.

“Đại gia” gọt cằm để trốn truy nã

Những kẻ ma mãnh “đập mặt xây lại” hòng trốn nã - 1

Đối tượng Đoàn Duy Quang khi mới bị truy nã và thời điểm sa lưới pháp luật

4 năm trước, năm 2013, Đoàn Duy Quang (Hà Nội) bị truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với giá trị lên đến gần 20 tỷ đồng.

Bị tố cáo, Quang vội bỏ trốn. Biết bị truy lùng nên Quang đã đi gọt cằm nhọn khiến gương mặt vốn vuông vức trở nên gọn gàng. Với diện mạo mới, Đoàn Duy Quang khiến người quen cũng khó nhận ra.

Đầu năm 2017, trinh sát xác định Quang đang sống cùng người tình tại phường 5, quận 8, TP.HCM. Tại đây, Quang còn bán món chân giò muối.

Đóng vai khách mua chân giò muối, trinh sát đã dẫn giải đối tượng về công an phường. Khi đối diện với đối tượng, trinh sát cũng “chột dạ” vì gương mặt này quá khác biệt so với hình ảnh trong lệnh truy nã.

Tuy nhiên, sau đó, người đàn ông này xác nhận mình chính là Đoàn Duy Quang. Quang bị di lý ra Hà Nội sau đó.

“Bà trùm” ma túy sửa mặt, trốn nã suốt 12 năm

Những kẻ ma mãnh “đập mặt xây lại” hòng trốn nã - 2

Chân dung Nguyễn Thị Thu Diệu trước đây và khi bị bắt (đã phẫu thuật thay đổi khuôn mặt)

Năm 2004, một đường dây ma túy rất lớn bị triệt phá. Trong khi hàng chục đồng phạm bị bắt, Nguyễn Thị Thu Diệu (quê An Giang) đã nhanh chân bỏ trốn. Diệu là một trong những đầu mối tiêu thụ của đường dây này.

Năm 2005, Công an TP.HCM ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Thị Thu Diệu. Lực lượng chức năng TP.HCM đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với công an các tỉnh lân cận... để lần dò tung tích Diệu.

Tuy nhiên, vốn ma mãnh, sau khi bỏ trốn, để che giấu thân phận, Diệu đã đi sửa lại khuôn mặt và sử dụng CMND giả.

Đầu năm 2017, nhận được manh mối Diệu thường xuyên lui tới nhà chị gái tại khu Cầu Hang (Biên Hòa, Đồng Nai) để chơi cũng như mua bán ma túy, cảnh sát đã mật phục theo dõi. Đến tháng 3/2017, Nguyễn Thị Thu Diệu bị bắt giữ.

“Hot girl xứ Bắc” nổi danh Sài Gòn lộ chân tướng

Những kẻ ma mãnh “đập mặt xây lại” hòng trốn nã - 3

Khi bị bắt, Yến vẫn không tin mình lộ diện nhanh đến thế, khi dung mạo và thân phận đã thay đổi

Rạng sáng ngày 30.4.2016, trong buổi sinh nhật "hot girl xứ Bắc" Vũ Hải Yến tại một quán bar giữa TP.HCM, khi khách khứa đã ra về bớt, tiệc mừng chỉ còn lại vài người bạn thân thiết, bất chợt có tiếng gọi: "Yến ơi!". Vũ Hải Yến nghiêng đầu quay lại thì chiếc còng số 8 đã bập thẳng vào tay.

Đến lúc này, Yến vẫn không tin mình lộ diện nhanh đến như thế ở mảnh đất Sài Gòn đất hoa lệ này, khi dung mạo và thân phận đã thay đổi.

Theo điều tra, dù còn rất trẻ nhưng Vũ Hải Yến đã sớm “bập” vào ma tuý. Một nách hai con, bà mẹ trẻ này vẫn lén lút đi bỏ mối “cái chết trắng” cho các “đại lý” quen biết.

Bị tuyên phạt 27 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý, nhưng Yến được tạm hoãn thi hành án do đang nuôi con nhỏ. Gần hết thời gian được tại ngoại, Yến bỏ vào TP.HCM trốn nã.

Để qua mắt lực lượng chức năng, Vũ Hải Yến đã phẫu thuật thẩm mỹ để có một khuôn mặt khác hẳn, xoá đi nốt ruồi, xăm lông mày, cắt mí mắt, làm lại mũi, tạo cằm “V-line” và nhanh chóng trở thành "hot girl xứ Bắc" trong mắt dân chơi Sài Thành.

Bà chủ xinh đẹp bị bắt trước sự ngỡ ngàng của thực khách

Những kẻ ma mãnh “đập mặt xây lại” hòng trốn nã - 4

Công cuộc xác minh nhân thân bà chủ quán xinh đẹp đã khiến lực lượng điều tra tốn không ít thời gian

Từ năm 2007 đến 2009, 3 lần Nguyễn Thị Thảo bị bắt và phải hầu tòa vì các tội danh Tàng trữ, vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy; Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em; Mua bán phụ nữ. Tổng mức án Thảo phải lĩnh cho các lần là 32 năm tù giam.

Thời điểm này con Thảo mới sinh nên Thảo được tạm hoãn thi hành án tù. Ngay sau đó, Thảo bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đến năm 2014, Nguyễn Thị Thảo bị truy nã toàn quốc.

Một thời gian sau, có tin báo Thảo mở quán bún nằm sát cạnh sông Mê Kông, tại tỉnh Chăm Pa Xắc (Lào) với thương hiệu “Bún phở Việt Lào”.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng cũng khiến chủ quán "Bún phở Việt Lào" lộ diện. Thế nhưng, bà chủ quán bún lại có khuôn mặt trái xoan, nước da trắng trẻo, hoàn toàn khác so với đặc điểm của nữ quái Nguyễn Thị Thảo đang bị truy nã, “họ” chỉ giống nhau ở chiều cao và tác phong.

Công cuộc xác minh nhân thân bà chủ quán xinh đẹp đã khiến lực lượng điều tra tốn không ít thời gian. Tuy nhiên, cuối cùng, thân phận ẩn sau khuôn mặt lạ lẫm ấy cũng lộ diện. Đó chính là Nguyễn Thị Thảo.

Một buổi tối tháng 11/2014, Thảo đã bị vây bắt mà không một lời chối cãi. Những khách hàng ăn đêm ngỡ ngàng trước hình ảnh bà chủ quán tra tay vào còng.

"Bà trùm" ma túy đất Cảng phẫu thuật thẩm mỹ để… đổi vận

Cách đây hơn 10 năm, một đường dây ma túy xuyên quốc gia bị triệt phá. Thấy “động”, Phạm Thị Lan Hương, một tay sừng sỏ trong đường dây này đã nhanh chân bỏ trốn sang Trung Quốc.

Đầu năm 2015, Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) phát hiện Hương xuất hiện tại Hải Phòng và có biểu hiện phạm pháp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt gọn Hương khi đối tượng đang ẩn náu tại một nhà trọ ở quận Ngô Quyền.

Hương thừa nhận, công an quá giỏi khi vẫn nhận ra đối tượng này dù Hương đã phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi hoàn toàn khuôn mặt. Hương bộc bạch rằng, sau nhiều năm ở nước ngoài, ngỡ rằng, tội của mình đã bị lãng quên nên mới về quê. Hơn nữa, Hương đi phẫu thuật thẩm mỹ là để cho mình đẹp hơn, thay đổi vận mệnh chứ không phải để trốn tránh cơ quan công an.

Bị truy nã ở Hải Phòng, vào TP HCM phẫu thuật thành ”hot girl”

Từ Hải Phòng “dạt” vào TPHCM trốn truy nã, Yến phẫu thuật thẩm mỹ để trở thành "hot girl xứ Bắc" được không...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà tổng hợp ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN