Kinh ngạc với "dụng cụ vượt ngục" của tù nhân

Bị giam ở nơi khắc nghiệt nhất, nhiều tù nhân vẫn tìm mọi "quái chiêu" để vượt ngục.

Cưa

Đây là dụng cụ trốn thoát được tù nhân nhà tù Hohenasperg, bang Baden- Wurttemberg, Đức chế tạo. Thiết bị chuyên dụng này được làm từ móc áo và một dải lưỡi cưa mảnh, nhỏ nhưng vô cùng sắc bén. Bởi vậy, một khi dụng cụ này không được phát giác, nguy cơ trốn thoát của tù nhân là rất cao.

Kinh ngạc với "dụng cụ vượt ngục" của tù nhân - 1

Thang dây

Trong các bộ phim hành động kiểu Mỹ ở Hollywood, không ai còn xa lạ với cảnh tù nhân leo lên mái nhà và trốn thoát bằng dải thang kết từ các tấm ga giường. Đây là điều có thật. Dải thang dài 16m, có thể được làm từ các tấm chăn ga hoặc mảnh vải lót bàn ăn này bị quản ngục nhà tù Santa Fu tại bang Hamburg, Đức.

Kinh ngạc với "dụng cụ vượt ngục" của tù nhân - 2

Súng cao su

Không thể ngờ đồ chơi quen thuộc gắn liền với tuổi thơ của không ít người này lại là một trong những thiết bị hữu dụng dành cho việc vượt ngục của tù nhân. Dụng cụ này được một tù nhân nhà tù Wolfenbuettel ở Đức sáng chế và bị tịch thu năm 1991.

Kinh ngạc với "dụng cụ vượt ngục" của tù nhân - 3

Súng săn

Công cụ này là một sản phẩm sáng tạo trên cả tuyệt vời với tính hữu dụng cực kỳ cao. Tù nhân chế tạo nó bằng những thanh sắt ở chân giường với bộ tích điện làm từ cục chì để chế thành loại pin AA, sau đó, khi thời cơ đến, theo kế hoạch họ bắt và khống chế con tin, bắn vào cửa kính và chạy đến nơi có chiếc xe đang chờ sẵn. Đây toàn bộ sự việc có thật xảy ra ngày 21/5/1984.

Kinh ngạc với "dụng cụ vượt ngục" của tù nhân - 4

Vỉ nướng

Khó có thể ngờ dụng cụ làm bếp dùng để hâm nóng thức ăn và đồ uống này lại là công cụ tiếp tay cho hung thần. Dụng cụ này được tìm thấy trong những năm 1980 và làm từ que cời củi đã bỏ đi, một tấm thiếc cùng đoạn dây điện. Tù nhân đấu điện làm nóng vỉ nướng và đe dọa đến những cai tù nhằm mục đích đào thoát.

Kinh ngạc với "dụng cụ vượt ngục" của tù nhân - 5

Móc câu

Móc câu khổng lồ có tổng chiều dài lên đến 4,5m được chia thành những phân đoạn làm từ chiếc cần câu và dây chão, có tính năng phóng và bám chắc lên các bức tường để tù nhân vượt qua hàng tường rào. Những tù nhân nhà tù Ludwigsburg bang Baden - Wurttemberg, Đức vào ngày 19/8/1987 đã thực hiện cuộc đào tẩu qua hai bức tường cao ngất nhờ thiết bị thông minh này.

Kinh ngạc với "dụng cụ vượt ngục" của tù nhân - 6

Chân giả

Sẽ không có nơi cất giấu đồ đạc nào tiện hơn một chiếc chân giả  nơi có hẳn một khoảng trống phần chân sai. Một tù nhân bị giam tại nhà tù Santa Fu, Đức đã dùng nó để cất giấu ma túy. Sẽ có hẳn một mạng lưới buôn lậu trong tù nhờ dụng cụ này nếu như hắn ta không bị nhân viên an ninh phát giác năm 1984.

Kinh ngạc với "dụng cụ vượt ngục" của tù nhân - 7

Cây chùy

Thiết bị chế bằng tay ghê rợn này  được tìm thấy năm 1997 cũng ở nhà tù Santa Fu, Đức. Đây được xem như là một vũ khí dùng để gỡ dây thép gai khỏi các bức tường cho dễ bề trốn thoát, được các tù nhân sáng chế sau cuộc họp “kim loại” trong nhà tù.

Kinh ngạc với "dụng cụ vượt ngục" của tù nhân - 8

Thang

Hai tù nhân là Gerhardt Polk và Raimund Albert đã dùng chiếc thang làm từ các thanh thép kệ sách để trốn thoát khỏi nhà tù Santa Fu ở Hamburg, Đức vào ngày 10/10/1994.

Kinh ngạc với "dụng cụ vượt ngục" của tù nhân - 9

Thang dây

Đây là thiết bị được sáng chế tinh tế hơn nhiều so với các loại thang kể trên, chúng là sự kết hợp giữa thang dây buộc với các thanh gỗ cải trang thành các quân cờ. Và bị nhân viên an ninh nhà tù Wolfenbuettel phát hiện năm 1993.

Kinh ngạc với "dụng cụ vượt ngục" của tù nhân - 10

Siêu roi da

Không như những chiếc roi da bình thường, chiếc “siêu” roi da này đơn giản là một đoạn dây được buộc cùng những chiếc dao lam sắc ngọt. Khỏi cần nói, ai cũng có thể tưởng tượng khả năng sát thương vô cùng lớn của nó. Một tù nhân nghiện ma túy đã dùng thiết bị này để khống chế một nữ nhân viên an ninh nhà tù Santa Fu nhằm đòi có thực đơn “cao cấp” hơn.

Kinh ngạc với "dụng cụ vượt ngục" của tù nhân - 11

Hàm băm

Cũng trong nhà tù Wolfenbuettel, năm 1993, các cai ngục đã tìm thấy dụng cụ làm bằng một chiếc giũa gỗ có kèm theo một đụn vải làm tay cầm. Đây không những là công cụ đào tẩu mà còn là vũ khí lợi hại để mỗi tù nhân chiến đấu cho “lãnh địa” riêng của mình.

Kinh ngạc với "dụng cụ vượt ngục" của tù nhân - 12

Ống thịt băm

Chán chường với cảnh sống thực tại phũ phàng và khắc nghiệt trong tù đày, một tù nhân lên ý tưởng chế tạo một dụng cụ thoát thân bằng những ống tuýt đựng thịt đã vứt bỏ. Quả là hết sức tưởng tượng của chúng ta khi chính trong cảnh u tối của ngục giam, con người vẫn có khả năng sáng tạo, mạo hiểm để tìm lại được tự do mặc cho cái giá họ phải trả có đắt như thế nào.

Kinh ngạc với "dụng cụ vượt ngục" của tù nhân - 13

Bộ gia nhiệt chìm

Rượu chắc chắn là thức uống vô cùng xa xỉ đối với những tù nhân trong tù, tuy thế, đối với những con người bị xã hội lãng quên này họ vẫn có cách riêng của mình. Bộ gia nhiệt chìm được chế tạo và thỏa mãn những vị giác yêu cồn trong thế giới tăm tối này. Họ dùng dụng cụ này để làm nóng trái cây nghiền lên men và thành phẩm không gì khác chính là những ly rượu không kém phần chất lượng.

Kinh ngạc với "dụng cụ vượt ngục" của tù nhân - 14

Dùi thập ác

Đây được xem là một trong những dụng cụ gây nên nỗi kinh hoàng lớn nhất – loại vũ khí bí mật giấu trong cây thập tự. Cây dùi này là một lưỡi dao shiv vót nhọn, dài bằng sắt hoặc thép dùng để khống chế con tin hoặc chống lại tù nhân khác. Ngoài ra, tùy theo hoàn cảnh mà những cây dùi này được che giấu dưới những hình dạng khác nhau không ai ngờ tới.

Kinh ngạc với "dụng cụ vượt ngục" của tù nhân - 15

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Trang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN