Những cuộc “vượt ngục” không tưởng của tử tù

Sự kiện: Tin nóng

Với những công cụ rất đơn giản như dao lam hay bật lửa, các tử tù đã thực hiện cuộc tẩu thoát khỏi nơi giam giữ.

Mài cùm, cưa song sắt

Công an TP. Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an truy tìm hai tử tù bỏ trốn khỏi nơi giam giữ là Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú thôn Lập Thạch, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội) và Lê Văn Thọ (tức Thọ “sứt”, SN 1980, trú tại xóm 6 Thuỳ Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương). Đây không phải là lần đầu tiên tử tù vượt qua các biện pháp giam giữ nghiêm ngặt để bỏ trốn.

Những cuộc “vượt ngục” không tưởng của tử tù - 1

Công an đang truy tìm Thọ (bên trái) và Tình.

Trước đó, đêm 27 rạng ng ày 28.10.2001, tại trại tạm giam của Công an TP.Hà Nội (ở quận Bắc Từ Liêm), hai tử tù Nguyễn Văn Thân (tức Thân "rau muống", ở huyện Đan Phượng, Hà Nội) và Nguyễn Hải Nam (tức Nam "cu chính" ở phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội) đã vượt ngục trốn khỏi trại tạm giam.

Những cuộc “vượt ngục” không tưởng của tử tù - 2

Nguyễn Văn Thân và Nguyễn Hải Nam (Ảnh chụp lại từ hồ sơ lưu trữ của Công an TP.Hà Nội). Ảnh: CAND

Thân bị tuyên án tử hình vì gây ra 3 vụ án giết người, còn Nam bị tuyên tử hình vì đánh chết phạm nhân cùng buồng giam.

Khi bị tạm giam cùng buồng tại trại tạm giam, Nam và Thân đã cưa cùm, phá khóa xà lim, vượt qua tất cả các hàng rào canh giữ nghiêm ngặt nhất của trại giam để trốn thoát. Tuy nhiên, sau đó 17 ngày, cả hai đã bị Công an Hà Nội bắt giữ.

Sau khi bi bắt, trong tất cả các lời khai của mình, Nam đều khai rằng, Nam không hề biết ý định vượt ngục đã được hình thành trong Thân từ khi nào.

Nam vào buồng biệt giam sau Thân mấy tháng và khi vào đây thì thấy Thân đã chuẩn bị khá nhiều dụng cụ để mài cùm và cưa cửa.

Sau chừng hơn 3 tháng, với bộ dụng cụ nói trên, Thân và Nam đã mài cùm vẹt đến mức có thể rút được chân ra, cưa được 1 lỗ hổng đủ chui qua ở cửa thông gió và 2 song sắt ở cửa sổ tường rào của buồng giam.

Các công cụ hỗ trợ khác cho việc vượt tường rào phía ngoài buồng biệt giam cũng được chúng chuẩn bị đầy đủ như dây thừng, sắt chữ T được cưa ra từ chính lỗ thông hơi.

Chiều 27.10.2001, Hà Nội đột ngột chuyển gió mùa đông bắc, đến đêm thì mưa to. Kiên nhẫn chờ đợi đến khoảng gần 2 giờ sáng ngày 28.10.2001, thời điểm mọi người say giấc nhất, Thân và Nam mới cùng mớ dụng cụ đã chuẩn bị sẵn đào tẩu. Cho đến khoảng 5 giờ sáng thì cả hai thoát được ra đến đường 70 thuộc xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm.

Công an Hà Nội sau đó huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ truy bắt 2 đối tượng. Nam sau đó bị bắt trên đường bỏ trốn. Tới ngày 13.11 thì bắt giữ được Thân.

Vượt ngục bằng… dao lam, bật lửa

Trước khi Thân “rau muống” và Nam “cu chín” thực hiện cuộc tẩu thoát không tưởng, một giang hồ khét tiếng ở miền Nam cũng thực hiện cuộc vượt ngục tương tự, đó là Phước "tám ngón" tên thật là Nguyễn Hữu Thành (SN 1971 quê Dĩ An, Thuận An tỉnh Sông Bé, nay là Bình Dương).

Phước “tám ngón” bỏ nhà đi bụi đời, sống bằng cờ bạc, trộm cắp, cướp bóc. Trong một lần đàn đúm bạn bè, bị mẹ la mắng, Phước đã xách dao, kê bàn tay trái của mình xuống sàn, chặt phăng luôn ngón trỏ và ngón cái. Đó là câu chuyện ly kỳ giải thích cho biệt danh của gã giang hồ này.

Những cuộc “vượt ngục” không tưởng của tử tù - 3

Nguyễn Hữu Thành, tức Phước "tám ngón".

Sau đó, Phước mua súng lập băng cướp hoành hành ở nhiều địa phương thuộc khu vực Thủ Đức và vùng lân cận TP.HCM. Đầu năm 1991, khu vực Thủ Đức (TP.HCM) và thủy điện Trị An (tỉnh Đồng Nai) băng cướp của Phước liên tiếp gây các vụ trộm, cướp và bắn chết một người tại Thủ Đức.

Một năm sau, Phước “tám ngón” bị bắt và bị Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên án tử hình về các tội: giết người, cướp tài sản vào tháng 6.1994.

Sau khi bị kết án tử hình, Phước “tám ngón” bị đưa vào xà lim dành riêng cho tử tù tại trại giam Chí Hòa.

Trong những ngày tháng sống trong buồng biệt giam, Phước nung nấu ý định nên đã nhờ một phạm nhân tự giác kiếm cho mình một chiếc lưỡi dao lam và chiếc bật lửa gas làm công cụ để cưa cùm.

Đêm 26.3.1995, sau 5 ngày miệt mài cưa cùm chỉ bằng chiếc dao lam, Phước bắt đầu tháo cùm chui vào nhà vệ sinh. Tại đây, hắn dùng chiếc dùi sắt tự chế tạo được từ một khoen sắt tròn trong nhà vệ sinh rồi tẩu thoát ra ngoài.

Sau khi thoát khỏi trại, Phước tiếp tục đi cướp tài sản. Tháng 8.1995, Phước đã bắn chết 1 người và bắn bị thương 1 người để cướp chiếc xe máy Angel.

Tháng 10.1995, Phước  mò vào một gia đình ở Buôn Ma Thuột để trộm đồ thì bị gia chủ phát hiện và bắt giữ sau đó. Với tội ác gây ra, tháng 4.1996, Phước tiếp tục bị Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên án tử hình lần thứ 2. Tuy nhiên, lần này Phước “tám ngón” đã không còn cơ hội để trốn thoát.

Quá khứ bất hảo của 2 tử tù bỏ trốn khỏi phòng biệt giam

Lớn lên trong gia đình thuần nông, được bố mẹ cho ăn học tử tế nhưng Thọ “sứt” sớm sa chân vào các hoạt động...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN