Nhận án tử hình, kẻ cuồng tình giết nữ SV vẫn mỉm cười

Nhận án tử hình với hành vi đâm chết “tình yêu đơn phương” bằng nhiều nhát dao chí mạng trong cơn cuồng tình, Lê Văn Hảo ở Thanh Hóa vẫn mỉm cười chào mọi người khi rời phiên tòa.

Ngày 15-1, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động tại UBND phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đối với bị cáo Lê Văn Hảo (SN 1992, ngụ xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn) với tội danh “Giết người”.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, do đem lòng yêu chị Dương Thị Hồng Ngọc (SN 1993, ngụ phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa, là sinh viên năm thứ 3 Trường đại học Hồng Đức ở Thanh Hóa), nhưng chị Ngọc lại có bạn trai khác, nên Hảo nổi máu ghen tuông.

Nhận án tử hình, kẻ cuồng tình giết nữ SV vẫn mỉm cười - 1

Nhận án tử nhưng kẻ cuồng tình Lê Văn Hảo không hề tỏ ra ân hận

Khoảng 9 giờ ngày 22-9-2014, Hảo hẹn chị Ngọc đến quán Karaoke Hải Quỳnh (số 45, đường Phạm Ngũ Lão, phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa) hát karaoke. Trong lúc hát, thấy chị Ngọc liên tục dùng điện thoại nhắn tin, Hảo tức giận, ghen tuông và có ý định đánh chị Ngọc. Đến 11 giờ, Hảo về nhà anh họ lấy 2 con dao (một con chuyên dùng chọc tiết lợn) quay lại quán hát.

Đến khoảng 16 giờ 15 cùng ngày, chị Ngọc có điện thoại nhưng không nghe máy mà chào Hảo ra về, Hảo nghi ngờ người yêu chị Ngọc gọi nên nổi cơn ghen rồi đi theo chị Ngọc xuống tầng 1 và bất ngờ rút một con dao thái thủ sẵn trong người chém liên tiếp 3 nhát vào đầu, mặt chị Ngọc. Chưa dừng lại ở đó, Hảo tiếp tục rút 1 con dao chọc tiết lợn đâm 1 nhát vào lưng và 1 nhát vào ngực khiến chị Ngọc tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Hảo vứt hung khí tại hiện trường rồi bỏ trốn. Khoảng 20 giờ 30 cùng ngày 22-9, Hảo được người thân đưa đến Công an TP Thanh Hóa đầu thú.

Được biết, Hảo từng 3 lần bị Công an xã Đông Thanh phạt hành chính “Cảnh Cáo” về hành vi “Đánh người gây thương tích” và “Trộm cắp tài sản”. Năm 2012, Hảo bị đưa vào cơ sở giáo dục Hoàn Cát (Quảng Trị) và mới chấp hành xong hình phạt vào cuối năm 2013.

Nhận án tử hình, kẻ cuồng tình giết nữ SV vẫn mỉm cười - 2

Khi rời tòa, Lê Văn Hảo còn cố nhoài ra chào người nhà khiến các cảnh sát dẫn giải phải cố kéo vào trong thùng xe

Khi trở về địa phương, Hảo thường lui tới quầy bán thịt lợn của mẹ mình ở khu Dốc Ga, phường Phú Sơn. Tại đây, Hảo có quen biết và đem lòng yêu chị Ngọc. Ngày 16-9-2014, chị Ngọc tổ chức sinh nhật tại quán Karaoke và có mời Hảo đến dự, khi tới Hảo thấy chị Ngọc đang cùng người yêu cắt bánh sinh nhật đã nổi cơn ghen và có ý định đánh chị Ngọc từ đó.

Phiên xét xử lưu động gây được sự chú ý của dư luận nên người dân kéo đến xém kín cả hội trường. Hai người mẹ thân sinh ra kẻ giết người và bị hại liên tục gào khóc tại tòa. Nhưng riêng kẻ giết người không tỏ ra ăn năn và trả lời rõ ràng, rành mạch hành động sát hại chị Ngọc như thế nào.

Nhận án tử hình, kẻ cuồng tình giết nữ SV vẫn mỉm cười - 3

Gia đình người bị hại đau đớn ôm di ảnh nạn nhân Dương Thị Hồng Ngọc tại phiên tòa

Thậm chí, trong giờ nghị án, Hảo còn nói với anh trai của mình rằng không ân hận: “Dù có chung thân hay tử hình thì đừng có đi phúc thẩm. Nếu tử hình thì đây là lần cuối được gập em, còn nếu chung thân thì để em đi trại. Em nói dứt khoát một lời thôi, có phúc thẩm em cũng không ra”. Khi bị dẫn giải rời phiên tòa về nơi giam giữ, Hảo còn mìm cười chào người thân trong gia đình.

Với hành vi giết người dã man, cùng với những tình tiết tăng nặng của mình, Lê Văn Hảo đã bị HĐXX tuyên phạt với mức án cao nhất “tử hình”, đồng thời phải bồi thường cho gia đình nạn nhân gần 130 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Minh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN