Nhầm tưởng bạn gái, mẫu nam lĩnh án vì “vui vẻ” với người lạ

Tưởng nhầm nạn nhân là bạn gái, một nam người mẫu đã tự đẩy mình vào tình huống oái oăm khiến anh phải đối mặt với tội danh xâm hại tình dục.

Có những vụ hiếp dâm khiến dư luận phẫn nộ nhưng cũng có những vụ rất kỳ quặc, khó hiểu, nếu chỉ được nghe, chắc chẳng ai nghĩ những vụ án đó có thể là sự thật. Loạt bài “Những vụ xâm hại tình dục khó tin” sẽ cho bạn thấy điều này.

Nhầm tưởng bạn gái, mẫu nam lĩnh án vì “vui vẻ” với người lạ - 1

Người mẫu Henry Romero đang phải đối mặt với tội danh xâm hại tình dục vì tưởng nạn nhân là bạn gái của mình

Sự việc xảy ra vào lúc 6 giờ sáng ngày 21/3/2017 trong căn hộ Hell's Kitchen ở Manhattan, New York.

Theo cáo trạng, trước đó, Henry Romero (30 tuổi) đã trải qua cả đêm chè chén với một vài người bạn. Người phụ nữ, cũng là bạn cùng phòng với nạn nhân, cho biết cô là người bạn gái đã hẹn hò với Romero vào tối hôm đó và thậm chí còn “bật đèn xanh” cho Romero rằng anh có thể ngủ tại phòng khách nhà mình để không phải trở về nhà ở Astoria giữa đêm khuya.

Tuy nhiên, cô gái đã rời khỏi cuộc vui ở một quán bar cho người đồng tính ở Midtown từ sớm vì nhận thấy chàng người mẫu bắt đầu có những hành vi cư xử đáng sợ. “Anh ta nói rằng: "Anh muốn em nhảy cho anh xem, đó là lý do tại sao anh đưa em đến đây", cô nhớ lại. "Cách anh ta nói thật kì quặc".

Cảm thấy bị quấy rầy và muốn kiếm chút gì đó để ăn, cô rời khỏi quán bar. Khi về tới nhà, người mẫu Romero đã nằm trên sàn nhà mình và đang ngủ say sưa. 

Về phía người bạn nước ngoài của mình, vì lý do nào đó người này đã đổi giường với cô vào tối hôm trước. Thấy vậy, cô tới ngủ thiếp đi trên chiếc giường trống đáng ra là của người bạn kia và tỉnh dậy lúc 6 giờ sáng hôm sau, khi sự việc xảy ra.

Theo lời khai của nạn nhân, khi đang ngủ, cô chợt thức dậy khi cảm thấy sức nặng của vật gì đó trên người mình. Choàng tỉnh, cô thấy quần bị kéo tụt còn Romero đang hôn cô. Cô đã cố gắng chống cự nhưng nam người mẫu vẫn ghì chặt cô xuống và thực hiện hành vi xâm hại.

"Anh ta vào phòng tôi, nghĩ cô ấy là tôi!", bạn cùng phòng của nạn nhân cho biết. "Tôi nghe thấy cô ấy hét lên: “Cút đi! Hãy buông tôi ra!”, và rồi Romero nói : “Tôi xin lỗi! Tôi nghĩ cô là bạn cùng phòng của cô”.

Khi Romero xin lỗi và nói rằng mình đã nhầm lẫn hai phụ nữ với nhau, nạn nhân đã ngay lập tức lên tiến phản đối: "Không thể có chuyện đó. Cô ấy tóc vàng còn tôi là tóc đen!"

Nạn nhân đã báo cáo vụ việc vào ngày 7/4 và ngày 25/4 thì Romero bị bắt giữ. Hiện tại, Romero được tại ngoại vì đã nộp 3.000 USD tiền bảo lãnh cho tội danh cưỡng hiếp. Dự kiến, phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 1/8 tới. 

Phillip Hamilton, Luật sư của Romero cho biết: "Henry Romero không phạm tội hiếp dâm. Đây là một cuộc gặp gỡ có sự đồng thuận từ cả hai phía. Sự thật về những gì thực sự xảy ra đang bị bóp méo nhằm gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của Romero. Tôi tin tưởng rằng khi có sự vào cuộc của công lý, cuối cùng vấn đề này sẽ được giải quyết theo hướng có lợi cho Romero”.

----------------------------

Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những vụ xâm hại tình dục khó tin, vào 4h ngày 6/7/2017.

”Yêu râu xanh” suy sụp vì... “yêu” nhầm nạn nhân HIV

Tên tội phạm tình dục đã vô cùng choáng váng và tuyệt vọng sau khi cảnh sát thông báo nạn nhân của hắn bị nhiễm HIV.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh (Theo New York Post, Mirror) ([Tên nguồn])
Những vụ xâm hại tình dục khó tin Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN