“Người hùng không chân”: Từ thần tượng đến kẻ sát nhân

Từng được xem là biểu tượng của nghị lực, của ý chí quật cường không khuất phục trước số phận nhưng vận động viên danh tiếng này đã tự tay gạt bỏ tất cả để rồi trở thành kẻ tội đồ bị cả xã hội lên án.

Mặc dù là thần tượng của không ít người, nhưng vì nhiều lí do khác nhau mà phần lớn là những ám ảnh về danh tiếng, tiền tài và cơ hội, vẫn có vô số người nổi tiếng không vượt qua được cạm bẫy để rồi lạc chân trong mê cung của tội lỗi. Loạt bài “Những ngôi sao vướng vòng lao lý” sẽ hé lộ phần góc tối ít ai biết trong cuộc đời những con người ấy.

“Người hùng không chân”: Từ thần tượng đến kẻ sát nhân - 1

Oscar Pistorius từng được xem là biểu tượng của nghị lực.

4 giờ sáng 14/2/2013, khi đang chìm sâu vào giấc ngủ thì Hilton Botha, một thám tử kỳ cựu của lực lượng Cảnh sát Quốc gia Nam Phi, bị đánh thức bởi những tiếng chuông điện thoại liên hồi.

Sau khi cúp máy, nhanh chóng Botha vừa với lấy chiếc áo khoác vừa quay lại thông báo với vợ mình: “Oscar đã bắn bạn gái anh ta”.

Kinh ngạc nhưng người vợ không hỏi đó là ai bởi “cả thế giới đều biết Oscar Pistorius” – một người khuyết tật từng bị cụt cả hai chân khi còn nhỏ nhưng với nghị lực phi thường đã trở thành vận động viên từng đoạt sáu HC vàng Paralympic Games

Pistorius từng được coi là người hùng của thể thao Nam Phi. VĐV điền kinh cụt cả hai chân từng giành tới 6 huy chương vàng tại các kỳ Thế vận hội dành cho người khuyết tật (Paralympic Games).

15 phút sau, Hilton Botha đã có mặt tại cổng nhà Pistorius ở Pretoria. Một trong những điều đầu tiên anh nhìn thấy khi bước vào cửa là cơ thể của Reeva Steenkamp, một siêu mẫu - ngôi sao truyền hình thực tế xinh đẹp, tóc vàng 29 tuổi, trong vũng máu.

1 phút dành cho việc quay phim, chụp ảnh lưu giữ bằng chứng nhanh chóng diễn ra sau đó là tiếng xe cứu thương rú lên từng hồi. Nạn nhân được hô hấp nhân tạo và người ta còn buộc dây quanh cánh tay để ngăn máu chảy từ một trong những vết thương do đạn. “Cô ấy dường như vẫn thở”, một nhân chứng nói. Tuy nhiên, vị bác sĩ hàng xóm nhận ra: “Có vết thương ở đầu, cô ấy sẽ không qua khỏi”.

Và rồi, Reeva Steenkamp tắt thở.

Người hùng của thể thao Nam Phi

Oscar Pistorius từng là niềm tự hào của người dân Nam Phi về tinh thần thể thao, là biểu tượng và khát vọng vươn lên của trẻ em khuyết tật Nam Phi. Anh sinh ra với đôi chân dị tật bẩm sinh (không xương mác) và người ta phải cưa đôi chân anh khi mới 11 tháng tuổi.

Nhưng Pistorius quyết không đầu hàng số phận, anh chơi thể thao như một niềm đam mê rồi quyết định chọn điền kinh là bộ môn để khẳng định mình với đôi chân giả được tạo bởi sợi tổng hợp carbon.

Bị cụt cả hai chân nhưng Oscar từng giành sáu HCV tại các kỳ Thế vận hội dành cho người khuyết tật (Paralympic).

Sau khi không có đối thủ ở sân chơi Paralympic, Pistorius quyết tranh tài công bằng với những VĐV bình thường ở Olympic. Tại London năm 2012, hình ảnh Oscar với đôi chân nhân tạo bước vào cuộc đua với những VĐV bình thường thật sự làm lay động trái tim của hàng triệu người trên thế giới.

Thành công và giàu có với việc sở hữu ngôi nhà có giá tương đương 360.000 bảng Anh, chưa kể mỗi năm kiếm được 400.000 bảng Anh từ các cuộc thi đấu, Pistorius trở thành thần tượng của cả quốc gia.

“Người hùng không chân”: Từ thần tượng đến kẻ sát nhân - 2

Oscar Pistorius và Reeva Steenkamp từng là cặp đôi đẹp của làng giải trí trước khi anh tự tay gạt bỏ tất cả.

Bi kịch ngày Valentine

Tuy nhiên, cú sốc lớn đã đến với người hâm mộ khi hay tin Oscar Pistorius trở thành kẻ tình nghi trong vụ thảm sát bạn gái mình.

Cáo trạng cho hay, Pistorius thức dậy vào lúc giữa đêm 14/2 và đi ra ban công để hóng gió. “Tôi nghe thấy tiếng động và nhận ra có ai trong phòng tắm. Tôi cảm thấy hơi hoảng vì nghĩ rằng có trộm trong phòng tắm. Tin rằng có ai đã đột nhập vào nhà mình, tôi quá sợ hãi để mở đèn lên, tôi cầm khẩu súng lục 9mm và trên đường vào phòng tắm, tôi đã hét lên để cho họ ra khỏi nhà tôi cũng như để Reeva có thể gọi cảnh sát. Tôi nghĩ Reeva đang nằm trên giường.

Pistorius cho biết mình nhận thức được sự nguy hiểm từ những kẻ đột nhập bởi trong quá khứ, anh từng là nạn nhân của những lời dọa giết.

“Tôi nhận ra cửa phòng tắm đang mở và kẻ đột nhập đang ở trong nhà vệ sinh. Tôi đã bắn vào cánh cửa và hét lên để Reeva nghe thấy. Cô ấy không trả lời và khi tôi về tới giường, tôi nhận ra Reeva không có ở đó. Đó là lúc tôi chợt nhận ra Reeva có thể là người trong nhà vệ sinh. Tôi trở lại đó và gọi tên cô ấy”, Pistorius khai nhận.

Ban đầu, tòa Thượng thẩm Nam Phi đưa ra phán quyết 6 năm tù giam đối với Oscar Pistorius vì tội ngộ sát nhưng ngay lập tức, cảnh sát Nam Phi đã phải bố trí bảo vệ thẩm phán 24/24h vì đã có nhiều lời đe dọa diễn ra.

Quá nhiều phản ứng quyết liệt từ phía công chúng, tòa án quyết định điều tra lại và thay đổi tội danh của Oscar Pistorius từ ngộ sát thành giết người bởi những bằng chứng về đường đạn đã bị bỏ qua và Oscar Pistorius đã to tiếng với bạn gái Reeva Steenkamp trước khi án mạng xảy ra. Ngoài ra, bị cáo chưa từng giải thích hợp lý cho việc bắn nạn nhân.

Khi Reeva qua đời, cô đang chuẩn bị hoàn thành một bài phát biểu để ủng hộ cho chiến dịch Ngày thứ Sáu đen tối tại một trường học, nâng cao nhận thức của thiếu niên về hiểm họa hiếp dâm và giết người tại Nam Phi. Cô rất muốn dùng bài phát biểu này để tưởng niệm Anene Booyson, một cô gái mới 17 tuổi mà mới nửa tháng trước bị hiếp dâm và giết chết rất dã man.

Thế rồi, chính Oscar đã mang tất cả những gì mà anh tạo dựng đổ sông đổ biển. Người phụ nữ xấu số ấy qua đời ở tuổi 29, bởi chính tay người mà cô yêu thương, vào đúng cái ngày mà người ta chỉ trao cho nhau những điều hạnh phúc.

Ngày 3/11/2017 vừa qua Oscar tiếp tục ra tòa cho tội danh giết người của mình còn dư luận thì vẫn đang chờ đợi phán quyết cuối cùng trong thời gian tới.

 -----------------------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo Những ngôi sao vướng vòng lao lý vào 4h ngày 6/11/2017.

Á hậu kiêm ”má mì” kiếm tiền trên thân xác các hotgirl và cái kết

Dù xuất thân từ gia đình gia giáo nhưng người đẹp này đã không thể cưỡng lại được sức mạnh của đồng tiền, sa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Vanityfair, The Sun, NBC News) ([Tên nguồn])
Những ngôi sao vướng vòng lao lý Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN