Người đàn ông ngồi hóng mát trước nhà bị giang hồ chém gục

Sự kiện: Tin pháp luật

Đang ngồi hóng mát trước dãy nhà trọ, hai người đàn ông bị nhóm đối tượng hơn chục người dùng hung khí chém tới tấp.

Người đàn ông ngồi hóng mát trước nhà bị giang hồ chém gục - 1

Khu vực ông Sự bị nhóm giang hồ truy sát dẫn đến tử vong

Chiều 11.4, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan vẫn đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn khiến ông Lê Văn Sự (50 tuổi) tử vong.

Trước đó, vào đêm 10.4, ông Sự cùng anh Phạm Quốc Khương (28 tuổi, tạm trú huyện Củ Chi) ngồi hóng mát trước dãy nhà trọ trên Tỉnh lộ 15 (ấp 11, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) thì bất ngờ có nhóm thanh niên hơn chục người cầm hung khí đi trên nhiều xe máy xông vào dãy nhà trọ.

Nghe có người trong nhóm này hét lớn “chém chết tụi nó đi”, anh Khương kịp thời tháo chạy nên thoát nạn. Riêng ông Sự cũng bỏ chạy nhưng vấp ngã, bị nhóm thanh niên lao vào chém tới tấp, gục trên vũng máu.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng nhanh chóng lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường. Ông Sự được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng nên đã tử vong.

Người dân địa phương cho biết, ông Sự cùng vợ thuê trọ sống ở đây đã nhiều năm nay và rất hòa đồng với hàng xóm nên ai cũng quý mến. Hằng ngày, ông Sự đi lặn mò dưới các con kênh bắt trùn chỉ bán kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN