Người đàn ông chết bất thường ở gầm giường khách sạn

Tối hôm trước, người đàn ông vào thuê phòng cùng một nam thanh niên trẻ, sáng hôm sau thì thanh niên hớt hải rời đi.

Sáng 3-7, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông được phát hiện tử vong bất thường tại khách sạn trên địa bàn. Nạn nhân được được xác định là ông Ng.V.Ch. (55 tuổi, quê Tiền Giang).

Trước đó, vào sáng 1-7, nữ nhân viên một khách sạn ở phường An Lạc A (quận Bình Tân) làm thủ tục trả phòng cho nam thanh niên thì thấy người này rời đi có dáng vẻ hốt hoảng nên nghi ngờ. Cô bèn lên phòng kiểm tra thì tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông thuê ở cùng nam thanh niên nằm dưới gầm giường.

Nhận được thông tin, Công an quận Bình Tân cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều, tra làm rõ vụ án.

Theo khám nghiệm ban đầu, nạn nhân đã tử vong trước đó, cổ có dấu hiệu bị tác động.

Theo nhân viên của khách sạn, vào tối 30-6, nạn nhân đi cùng một người xưng tên Lương Trần Vĩnh Phúc (17 tuổi, quê Phú Yên) vào thuê phòng nghỉ qua đêm. Khi Phúc trả phòng thì sự việc được phát hiện.

Thầy giáo tiểu học nghi bị kẻ đồng tính đâm chết

Nghi phạm đâm chết thầy giáo được cho là ghen tuông khi hay tin nạn nhân sắp cưới vợ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Tân (Pháp luật TP.HCM)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN