Ngồi ăn kem, nam thanh niên bất ngờ bị đâm thấu bụng

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, nếu H. nhập viện trễ thêm chút nữa thì khó tránh khỏi tử vong.

Lúc 1 giờ 45 ngày 10-3, Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh tiếp nhận một bệnh nhân nam bị dao đâm vào bụng do Bệnh viện Đa khoa huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh chuyển đến. Đó là bệnh nhân Ngô Quang H. (SN 1998), ngụ xã An Quãng Hữu, Trà Cú.

Ngồi ăn kem, nam thanh niên bất ngờ bị đâm thấu bụng - 1

Ngồi ăn kem, nam thanh niên bất ngờ bị đâm thấu bụng - 2

Bệnh nhân H. bị vế đâm tuy nhỏ nhưng thấu bụng

Nhìn bên ngoài bệnh nhân chỉ có vết thương nhỏ khoảng 1cm trên bụng (P) gần thượng vị, đau nhiều vùng bụng và có dấu hiệu chảy máu trong bụng. Tuy nhiên, qua hội chẩn, bác sĩ kết luận đây là vết thương thấu bụng phức tạp do tụ máu thành sau phúc mạc nên bệnh nhân được mổ thám sát bụng lúc 5 giờ 25 phút cùng ngày. Bác sĩ phẫu thuật ghi nhận, bệnh nhân bị vết thương xuyên từ thành bụng vào chân mạc treo tràng ngang gần đại tràng góc gan, tụ máu đầu tụy- tá tràng đến hố chậu (P). Bệnh nhân được khâu vá các tổn thương và cứu chữa, sức khỏe dần ổn định.

Khi tỉnh lại, H. cho biết khoảng 19 giờ 30 phút tối 9-3, H. đến quán kem gần Trường THCS xã An Quãng Hữu thì thấy một nhóm thanh niên ở địa phương rượt đuổi đánh nhau. Lúc ấy, H. đang ngồi trên xe máy ăn kem thì bất ngờ bị ai đó đâm một nhát dao vào bụng. Tưởng vết thương nhẹ nên gia đình đưa H. đến bệnh viện chậm trễ.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, nếu H. nhập viện trễ thêm chút nữa thì khó tránh khỏi tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Công Mẫn (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN