Nghi phạm giết người, đốt xác phi tang từng muốn tự tử

Tại cơ quan điều tra, Bảo thú nhận mình là hung thủ giết người, đốt xác ở Bình Chánh (TP. HCM). Bảo khai, trên đường bỏ trốn sau khi gây án, anh ta định tự tử nhưng sau đó từ bỏ khi nghĩ tới người thân...

Sáng nay 22.6, Công an phường Lý Thái Tổ và Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã bàn giao đối tượng Vắn Cóng Bảo (25 tuổi, ở Định Quán, Đồng Nai) cho Công an huyện Bình Chánh (TP. Hồ Chí Minh).

Bảo là nghi phạm gây ra vụ án giết người đốt xác xảy ra ở Công ty bao bì T.V.P (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh).

Nạn nhân bị sát hại là anh Trương Bá Lộc (25 tuổi, ở Trà Vinh), công nhân làm việc tại Công ty bao bì T.V.P với Bảo.

Nghi phạm giết người, đốt xác phi tang từng muốn tự tử - 1

 Vắn Cóng Bảo tại cơ quan điều tra.  

Trước đó, vào trưa ngày 21.6, trong quá trình làm nhiệm vụ, Công an phường Lý Thái Tổ phát hiện một thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn lang thang trên địa bàn nên đưa về trụ sở. Tại đây, Bảo đã thú nhận, anh ta là hung thủ gây ra vụ án giết người, đốt xác ở Công ty bao bì T.V.P thuộc quận Bình Chánh, TP. HCM.

Ngay sau đó, Công an phường Lý Thái Tổ đã phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự - Công an quận Hoàn Kiếm và Công an huyện Bình Chánh, xác minh làm rõ, nam thanh niên trên đúng là Vắn Cóng Bảo.

Quá trình làm việc, Bảo khai nhận, nguyên nhân vụ án mạng bắt nguồn từ việc Bảo cầm điện thoại di động của anh Lộc dọa bấm gọi 113. Vốn không có ưa nhau nên anh Lộc đã lăng mạ, lao vào đánh Bảo. Trong lúc bị anh Lộc đạp ngã ra sàn nhà, Bảo vớ được tuýp sắt nên đứng dậy chống trả. Bảo cầm hung khí đánh trúng vùng đầu anh Lộc.

Nghi phạm giết người, đốt xác phi tang từng muốn tự tử - 2Bảo định tự vẫn sau khi gây án nhưng từ bỏ ý định khi nghĩ tới người thân.

Bảo thú nhận, khi bị đánh, anh Lộc vừa van xin vừa bỏ chạy. Tuy nhiên, nghĩ đến những mâu thuẫn nảy sinh trước đó, Bảo tiếp tục tấn công khiến anh Lộc gục ngã. Sau đó, Bảo kéo anh Lộc vào nhà vệ sinh rồi đổ dầu hỏa, châm lửa đốt.

Gây án xong Bảo đã nhanh chân bắt xe khách bỏ trốn ra Hà Nội. Tuy nhiên, sau vài giờ “thăm thú” Hà Nội, Bảo đã “sa lưới”.

Bảo khai rằng, trong thời gian ngồi trên ô tô bỏ trốn ra Hà Nội, anh ta không thể chợp mắt vì lo lắng khi nghĩ đến vụ án. Có thời điểm Bảo nghĩ tới chuyện tự vẫn nhưng rồi anh ta quyết định không làm vậy vì người thân và gia đình.

Vụ án đang được Công an huyện Bình Chánh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN