Nghi án cha giết con, tự sát trong khách sạn

Ngày 6/1, cơ quan công an quận Tân Bình, TP.HCM vẫn đang cử người canh giữ nghiêm ngặt nghi can giết con trai là H.K (55 tuổi, Việt kều Anh). Ông K. đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy và đã qua cơn nguy kịch.

Theo đó, ông K. cùng con trai tạm trú tại khách sạn H. L. trên đường Cộng Hòa, (phường 12, quận Tân Bình) trong một thời gian dài.

Đến sáng ngày 5/1, gia đình và chủ khách sạn không liên lạc được với ông K. nên phá cửa xông vào thì phát hiện con trai ông K. nằm chết trên giường, còn ông cũng nằm trên vũng máu với con Thái Lan nằm bên cạnh.

Ông K. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trưng Vương sau đó chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy (Tp. HCM) với 5 vết đâm bằng dao ở cổ, ngực và bụng. Các bác sĩ đã đưa ông vào phòng mổ trong tình trạng nguy kịch.

Nghi án cha giết con, tự sát trong khách sạn - 1

Khoa Gan mật tụy của bệnh viện nơi ông K. đang được điều trị dưới sự canh giữ nghiêm ngặt của lực lượng công an.

Cơ quan công an có mặt tại hiện trường điều tra và thu giữ con dao bấm cùng bức thư tuyệt mệnh trong phòng nơi ông K. cùng con trai thuê ở.

Tại bệnh viện Chỡ Rẫy, bác sĩ Phạm Hữu Thiện Chí – Phó Khoa Gan - Mật – Tụy cho biết tiếp nhận ông K. trong trạng thái hôn mê, với 5 vết đâm trên ngực và cổ, hiện tại ông K. đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên vẫn phải điều trị trong vài ngày tới.

Bước đầu cơ quan công an nhận định, ông K. viết thư tuyệt mệnh rồi dùng gối đè lên mặt con trai đến ngạt thở khiến bé tử vong, sau đó ông dùng dao tự đâm vào người để tự sát.

Được biết, ông K. đã có gia đình ngoài Hải Phòng, nạn nhân là con riêng của ông K. tại TP. HCM.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN