Ngày tàn của kẻ hiếp dâm rồi sát hại dã man bé gái 7 tuổi

Rủ rê bé gái hàng xóm vào nhà để giở trò đồi bại, bị nạn nhân chống cự Mười đã sát hại rồi giấu xác trong lu nước.

Ngày 30-8, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Mười (45 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) tử hình về 2 tội "Hiếp dâm trẻ em" và "Giết người". 

Ngày tàn của kẻ hiếp dâm rồi sát hại dã man bé gái 7 tuổi - 1

Bị cáo Nguyễn Văn Mười tại phiên xử phúc thẩm

Theo án sơ thẩm, chiều 6-8-2016, sau khi uống rượu, Mười về nhà mở phim đồi trụy ra xem. 

Một lúc sau, Mười nhìn thấy cháu B (8 tuổi) con người hàng xóm đi ngang qua nhà liền nảy sinh ý định hiếp dâm. Mười gọi cháu B vào chơi, rồi đóng cửa lại định thực hiện hành vi đồi bại thì bị cháu chống cự quyết liệt.

Sợ những người xung quanh biết chuyện, Mười đã sát hại cháu bé, bỏ xác vào bao tải giấu trong lu nước.

Sau khi dọn sạch hiện trường, Mười đi ra phía trước nhà thì gặp mẹ của cháu B đi tìm con. Sợ bị phát hiện, Mười lấy xe gắn máy chạy ra khỏi nhà. 

Mọi người hoài nghi vào nhà Mười tìm thì phát hiện xác cháu B giấu trong lu nước. 

Ngay sau đó, Mười bị công an bắt giữ khi đang bỏ trốn. 

”Yêu râu xanh” giết bé gái 7 tuổi, giấu xác ở lu nước

Tại tòa, bị cáo Mười khai, do uống rượu và xem phim đồi trụy nên không kiềm chế được bản thân nên mới phạm tội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo A.Huy - Hồng Sơn (Công an nhân dân)
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN