Nam sinh trình báo "bị xịt chất độc ngất xỉu rồi bắt cóc"

Chiều tối nay (29-3), câu chuyện em NQC (học lớp 10, ở xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) bị xịt thuốc độc khiến ngất xỉu rồi bị bắt cóc nhưng đã tự giải cứu được gây xôn xao, nhiều người dân hoang mang lo lắng.

Chỉ sau 10 tiếng đồng hồ Facebook Thời Hoàng Kim (Hoàng Đen) "thông báo khẩn cấp" - đăng tải chuyện em C. bị bắt cóc để "cảnh giác và phòng ngừa cho gia đình con cái chúng ta" đã có hơn 1.100 lượt chia sẻ, nhiều người bày tỏ hoang mang, lo lắng...

Câu chuyện em C. bị bắt cóc được kể rất ly kỳ: Đêm 28-3, khi em C. trên đường đi học về thì bị kẻ lạ mặt đi xe máy xịt hơi độc vào người khiến em C. bị ngất xỉu rồi em C. bị trói người, bắt cóc chở đi. Trên đường  đi do hết thuốc nên em C. đã tỉnh lại và giãy dụa thoát được khỏi bọn bắt giữ rồi bỏ chạy. Lúc đó, có một số người đi soi lươn giữa đồng huyện Đô Lương nên em C. thoát được.

Ông Nguyễn Đăng Thủy, Trưởng Công an xã Đà Sơn, cho biết: "Đúng là em C. và người thân có trình báo việc em bị bắt cóc như nêu ở trên. Chúng tôi đang nỗ lực xác minh, làm rõ nhưng sự việc quá ly kỳ và... khó tin".

Ông Thủy cho biết thêm: "Chúng tôi thấy em C. có bị thương vùng đầu và tay, phải khâu năm mũi trên người. Nhà em C. cũng gần trường học và gần bệnh viện huyện. Hôm nay (29-3), em C. được đưa lên bệnh viện điều trị vết thương và em C. kêu đau đầu và tay nên ngày mai (30-3), chúng tôi đưa em ra hiện trường để C. diễn tả lại sự việc xảy ra phục vụ xác minh, làm rõ".

Ông Hoàng Hữu Đông, Chủ tịch UBND xã Đà Sơn, cho rằng hiện chưa thể khẳng định được em C. có bị xịt hơi độc dẫn đến ngất xỉu rồi bắt cóc hay không. "Chúng tôi đang tiếp tục làm rõ để người dân không hoang mang" - ông nói.

Trong khi đó, lãnh đạo Công an huyện Đô Lương nhận định: "Không có chuyện em C. bị xịt hơi độc cho ngất xỉu rồi bắt cóc được". 

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin diễn biến sự việc tới bạn đọc.

Bà Nguyễn Thị Kiều Hương, Hiệu trưởng Trường THPT Đô Lương 1, lo lắng cho biết: "Tôi đã nghe giáo viên kể lại câu chuyện em C. đi học trung tâm tiếng Anh bị xịt thuốc, bắt cóc rồi nhảy xuống tự giải được. Tôi đã đề nghị báo lực lượng chức năng vào cuộc điều tra".

Bà Hương cũng cho hay bố mẹ em C. đều làm giáo viên. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.Lam (Pháp luật TP.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN