Mẹ bầu ôm con gái tự tử trong nhà nghỉ nói gì trước khi qua đời?

Người mẹ đang mang thai cùng con gái 20 tháng tuổi đã uống thuốc diệt cỏ tự tử, để lại sự đau xót cho người thân.

Mẹ bầu ôm con gái tự tử trong nhà nghỉ nói gì trước khi qua đời? - 1

Chị V.T.T.T ôm con gái 1 tuổi vào nhà nghỉ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

Uống thuốc tự tử vì mâu thuẫn

Trước đó, ngày 18/10, cơ quan công an xã Thiệu Nguyên, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra cái chết thương tâm của 2 mẹ con chị V.T.T T. (SN 1987) và con gái N.K.L. (SN 2016) trú tại thôn Nguyên Tiến, xã Thiệu Nguyên, TP Thanh Hóa.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai mẹ con được xác định là do uống thuốc diệt cỏ tự tử. Đặc biệt, khi chết, chị T. đang mang bầu tháng thứ 3.

Ông Nguyễn Công Lợi - Trưởng công an xã Thiệu Nguyên cho biết, ngày 15/10, chị T. có qua nhà bố mẹ đẻ ở thôn 7 Dân Lý để đón 2 con về nhà nội nhưng không về mà đi thẳng xuống thành phố thuê nhà nghỉ rồi uống thuốc tự vẫn. Rất may cháu K. (6 tuổi, con trai đầu chị T.) không uống theo mẹ và em.

Nguyên nhân dẫn đến việc chị T. cùng con uống thuốc tự tử, theo ông Lợi: “Do chị T. và chồng mâu thuẫn từ lâu. Nhiều lần xảy ra xung đột, chị T. mang con về nhà mẹ đẻ ở Dân Lý, Triệu Sơn để lánh nạn”.

Được biết, chị V.T.T.T lập gia đình với anh N.V.C (SN 1981) là bộ đội chuyên nghiệp, hiện đang công tác tại Bắc Giang. Chị T. là công nhân may tại xưởng may ở xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa. 

Mẹ bầu ôm con gái tự tử trong nhà nghỉ nói gì trước khi qua đời? - 2

Bà Nguyễn Thị Anh Đào - mẹ chị T. kể lại sự việc

Tâm nguyện cuối chưa thực hiện được

Ngày 19/10, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Anh Đào - mẹ của chị T. kể lại sự việc, sáng 16/10, khi nhận được thông báo con và cháu uống thuốc tự tử, gia đình bà đã thực sự rất “sốc”.

“Gia đình chúng tôi xuống đưa con gái ra bệnh viện Đa Khoa tỉnh cấp cứu, còn đứa cháu gái thì mang ra bệnh viện Nhi Trung ương. Trước khi mất, cháu có chăn chối, hài cốt của cháu và con được mang lên chùa.

Tuy nhiên, do điều kiện gia đình nên sau khi hỏa táng xong, hài cốt của chị T. gửi luôn ở nghĩa trang chứ không mang lên chùa. Còn đứa con gái mất sau mẹ một ngày cũng được chôn cất tại bệnh viện Nhi Trung ương luôn”, bà Đào ngậm ngùi.

Ông Nguyễn Văn Sáu - Trưởng thôn Nguyên Tiến cho biết: “Dù bề ngoài ai nhìn vào cũng bảo vợ chồng chị T. hạnh phúc, nhưng có ai biết được chúng thường cãi vã, đánh nhau. Tôi nghe đâu có lần chị T. phải mang con trốn vào tận Bến Tre để lánh nạn”.

Cũng theo ông Sáu, cháu K. có kể lại, sau khi đến nhà nghỉ, chị T. mua một lọ thuốc diệt cỏ rồi pha vào 3 cốc sữa. Chị T. có nói, ai uống thì uống, mẹ không ép. Riêng cháu K. khi cầm cốc sữa lên ngửi thấy mùi hôi khó chịu nên đã không uống.

Phát hiện mẹ tử vong, con gái nguy kịch trong nhà nghỉ

Chị T được phát hiện tử vong trong nhà nghỉ, còn con gái 20 tháng tuổi thì nguy kịch. Bé gái 20 tháng tuổi được đưa đi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thiên Sứ ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN