Mâu thuẫn khi gọi "gái bán hoa", 9x bị 6 côn đồ truy sát

Công an TP.Thái Nguyên đang khẩn trương làm rõ vụ nhóm giang hồ truy sát nạn nhân D. khi anh này đang cấp cứu tại bệnh viện.

Mâu thuẫn khi gọi "gái bán hoa", 9x bị 6 côn đồ truy sát - 1

Mặc dù vào bệnh viện cấp cứu nhưng anh D. vẫn bị truy sát dã man (Video clip).

Nguồn tin báo Người Đưa Tin nhận được, khoảng 23h ngày 4/4/2016, tại Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã xảy ra một cuộc truy sát.

Nạn nhân là anh Trương T.D. (SN 1991), trú tại xã Hòa Bình, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Theo một số người có mặt tại khoa cấp cứu, thời điểm đó, một nhóm đối tượng khoảng 6 người bất ngờ xuất hiện, mang theo nhiều hung khí (dao, kiếm), vẻ mặt đằng đằng sát khí. Nhìn thấy nhóm đối tượng đó, nhiều người cảm thấy bất an bởi những hành động bất cần của chúng.

Một người nhà bệnh nhân (xin được giấu tên) có mặt ở thời điểm đó cho hay: “Bọn chúng rất bặm trợn và côn đồ, bất chấp đây là khoa cấp cứu. Khi phát hiện ra anh D., cả nhóm lao đến đâm chém tới tấp mặc cho nạn nhân không có một “tấc sắt” trong tay. Chỉ đến khi thấy anh D. gục xuống, bọn chúng mới bỏ đi”.

Một bác sĩ tham gia cấp cứu cho nạn nhân D. kể lại: “Nạn nhân D. nhập viện vào khoảng gần 23h, trên người có 5 vết chém. Trước tình trạng đó, chúng tôi đã cho anh D. nhập viện và tiến hành sơ cấp cứu cho nạn nhân. Nhưng đúng lúc này một nhóm đối tượng xông đến chém anh ta tới tấp. Ngay sau đó chúng đã bỏ đi”.

Cũng theo thông tin mà chúng tôi có được, do bị truy sát bất ngờ, anh D. bị chém 2 nhát vào đầu và tay. Hậu quả làm, nạn nhân D. bị đứt 2 gân tay, mất nhiều máu. Rất may, nhờ được cấp cứu ngay sau đó, anh D. đã qua được cơn nguy kịch.

Được biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã báo cáo toàn bộ sự việc lên Công an TP. Thái Nguyên.

Nhận được tin báo Công an TP. Thái Nguyên đã cử cán bộ xuống hiện trường, thu thập thông tin, khám nghiệm hiện trường, đồng thời truy đuổi các đối tượng gây ra vụ đâm chém điên loạn với nạn nhân Trương T.D..

Được biết, đến thời điểm này, anh Trương T.D. đã tỉnh táo và bước đầu đã cung cấp được một số thông tin cho cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.

Nói về nguyên nhân tại sao mình lại bị các đối tượng truy sát một cách dã man đến như vậy? Anh D. lắc đầu cho biết: “Đang đi ở khu vực phường Thịnh Đán (TP. Thái Nguyên), bỗng dưng tôi bị chặn lại và bị bọn chúng lao vào đâm chém. Vùng vẫy mãi tôi mới thoát khỏi và đi đến đây chữa trị. Nhưng không ngờ bọn chúng vẫn theo tôi vào đây. Không hiểu vì sao tôi bị đánh”.

Sáng ngày 7/4, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Đại tá Phạm Thanh Hải, Trưởng Công an TP Thái Nguyên cho biết: “Bước đầu chúng tôi đã xác minh được danh tính của các đối tượng và đang khẩn trương truy bắt theo quy định của pháp luật. Theo điều tra ban đầu cả nạn nhân và nhóm đối tượng trên đều là thành phần bất hảo ở địa phương. Tụ tập sinh hoạt, sống theo kiểu giang hồ”.

Ông Hải cũng cho hay, nguyên nhân mâu thuẫn là do tranh chấp nhau trong quá trình gọi “gái làng chơi”.

Theo đó, anh D. xảy ra mâu thuẫn với một nhóm đối tượng trên và thanh niên này đã cầm dao dâm nhóm đối tượng kia trước. Thấy đồng đội bị đâm, nhóm đối tượng lạ mặt kia đánh trả và tiếp tục đuổi theo truy sát anh D. ở trong Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đào Giang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN