Mất mạng vì lỡ sàm sỡ vợ bạn nhậu

Thấy vợ bị bạn nhậu sàm sỡ, Kim Đô (SN 1989, ngụ ấp 1, thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) đi tìm gã “chiến hữu rởm” để tính chuyện phải trái. Do quá khích, Đô đã gây ra án mạng.

Nhậu xỉn không giữ nổi mình

Những ngày qua, người dân thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hết bàng hoàng ngạc nhiên trước một vụ án mạng xảy ra trên địa bàn mà suy cho cùng cũng tại xuất phát từ rượu. Chỉ vì có “ma men” trong người nên một người đã có hành động quá trớn là sàm sỡ vợ bạn, còn người kia cũng phừng phừng hơi men nên thấy người khác ngang nhiên có hành vi không đúng với vợ mình đã đòi “tính sổ”. Kết cục là kẻ vào tù, người thiệt mạng, còn gia đình, vợ con thì mang tai mang tiếng.

Ngồi thẫn thờ trong căn nhà xập xệ xung quanh được che kín bởi những tấm tôn đã tới thời kì phải thay vì han rỉ gần hết, chị Lâm Hal (SN 1989, ngụ ấp 1, thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai) vẫn không thể nào quên được những giây phút kinh hoàng khi chứng kiến cảnh chồng là anh Kim Đô (SN 1989, ngụ cùng địa phương) và Đỗ Thanh Tam (SN 1971, ngụ xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) ẩu đả với nhau.

Trong suốt cuộc trò chuyện với phóng viên, chị Hal luôn bảo rằng: “Tôi bị người khác sàm sỡ, chồng thấy được, quá tức giận nên mới hành động vậy. Chứ ảnh không có ý giết người. Mọi chuyện chỉ là chuyện lỡ tay trong lúc giận dữ mà thôi”.

Mất mạng vì lỡ sàm sỡ vợ bạn nhậu - 1

Chị Hal - vợ hung thủ.

Theo chị Hal, chiều ngày 21/5, gia đình chị có làm một buổi tiệc nhậu nho nhỏ để mọi người trong nhà có cơ hội gặp mặt sau thời gian đi làm xa quê. Đến khoảng 21h cùng ngày thì ông Tam là hàng xóm đi ngang qua nhà. Gia đình chưa kịp mời thì Tam đã chủ động bước vào nhà rồi bắt chuyện với mọi người xung quanh.

Thấy vậy, mọi người trong gia đình chị Hal đã mời Tam vào ngồi nhậu chung cho vui. Sau mấy vòng bia, thấy ông Tam bưng ly nào lên là đánh đổ ly đó, mọi người nghĩ ông Tam say nên bảo nhau nghỉ sớm để sáng mai đi làm. Rồi mọi người cùng đứng lên dọn dẹp bàn nhậu để vào nhà ngủ.

“Trong lúc mọi người dọn dẹp, chồng tôi bỏ xuống nhà dưới đi vệ sinh. Trên bàn khi ấy chỉ còn tôi và ông Tam. Khi tôi vừa bước chân xuống đất, không ngờ bị ông Tam từ phía sau ôm chặt, ghì mạnh vào người rồi liên tục có những hành động sàm sỡ. Quá hoảng hốt, tôi vội vàng hét lên rồi giật mạnh tay ông ấy, chạy ra ngoài. Nào ngờ chồng tôi lúc này vừa đi vệ sinh xong, chứng kiến toàn bộ sự việc. Chồng tôi chạy lại đẩy ông Tam ra khỏi nhà. Biết ông Tam đã say nên mọi người bảo nhau không chấp việc đó nên bảo chồng tôi và ông Tam bắt tay làm huề”, chị Hal kể lại.

“Nhưng vì có lẽ quá ấm ức nên chồng tôi luôn miệng chửi lẩm bẩm trong miệng. Chưa đầy 5 phút sau, anh ấy rượt theo ông Tam. Tôi chỉ nghe anh ấy kể lại rằng đã cho ông Tam một bài học rồi, lần sau sẽ không dám làm gì tôi nữa. Nghe chồng tôi nói vậy, mọi người chạy ra xem thì thấy ông Tam đang nằm dưới đất. Mọi người nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng ông Tam đã tử vong trước đó”, chị Hal nhớ lại.

Tin tức vụ việc được báo lên chính quyền địa phương và không lâu sau đó đối tượng Kim Đô đã bị cơ quan chức năng bắt giữ. Tại đây, đối tượng đã cúi đầu thừa nhận hành vi tội lỗi của mình. Theo lời Đô thì sau khi đuổi kịp ông Tam, Đô chạy lên chặn đầu và hỏi: “Mày làm cái gì vậy? Tại sao mày lại “dê” vợ tao?”. Ông Tam chỉ ậm ừ rồi bước đi. Thấy vậy, Đô lao vào, dùng hai tay đẩy ông Tam vào vách tường rồi dùng sức bóp mạnh cổ nạn nhân, mãi sau mới bỏ ra.

Không biết sẽ sống thế nào!

Nghe những lời tâm sự của cô con dâu, bà Danh Hol (69 tuổi, mẹ của Kim Đô) cũng chỉ biết kéo vạt áo lau dòng nước mắt. Bà cho biết, Đô là người con thứ 5 trong gia đình. Vì bao nhiêu năm nay gia đình đều trong cảnh thiếu ăn nên các anh chị của Đô kéo nhau lên thành phố làm ăn, chỉ còn mình Đô ở nhà vừa lao động vừa chăm sóc cha mẹ. Sau khi lấy vợ, Đô xin về bên ngoại vợ ở rể nhưng hàng tháng vẫn gửi tiền qua nuôi bố mẹ. Ngày nghe tin con trai mang tội danh giết người, người mẹ đã không thể nào đứng vững được trên đôi chân của mình mà đã ngất lịm ngay sau đó.

“Giữa thằng Tam với Đô nói thân thiết thì cũng không phải, nhưng vì có người anh em ở cạnh nhà Đô nên mỗi lần Tam sang nhà em đều chào hỏi với Đô. Hai người chỉ nói chuyện chứ chưa bao giờ nhậu chung với nhau. Lần đầu tiên Tam vào nhà Đô ngồi nhậu với mọi người thì xảy ra chuyện. Thật sự chuyện xảy ra cũng là chuyện xui rủi. Thằng Đô thì nó cũng tới vận, thằng Tam cũng tới số. Gia đình bên ấy mất người, còn bên này đau đớn hơn nhiều khi ngày ngày chứng kiến cảnh chồng con tù tội”, bà Hol chỉ biết than trời trách đất trước sự việc.

Mỗi khi nhìn các con chơi trước sân, chị Hal không ngừng rơi nước mắt. Chị ngậm ngùi: “Bản thân gia đình mình là quê gốc tại vùng biển này, nhà nghèo khó nên từ nhỏ đến lớn anh em trong nhà không được học hành nhiều, đến lúc tuổi đôi mươi thì cha mẹ gả chồng. Kết hôn đã 8 năm, tuy không được “ăn ngon mặc đẹp” nhưng với chị có được người chồng chăm chỉ, thương vợ con hết lòng như anh Đô là quá đủ rồi. Dù suốt ngày đội nắng đội mưa nhưng anh Đô chưa bao giờ than trách hay buồn phiền một lời. Mà đôi lúc anh còn kêu vợ ráng cùng anh xây dựng tổ ấm, anh sẽ cố gắng làm việc để cất nhà mới cho vợ con ở”, chị Hal thẫn thờ tâm sự.

Thường ngày cuộc sống gia đình của vợ chồng chị Hal đã khốn khổ nay càng khốn đốn hơn khi chồng đang đứng trước nguy cơ đi tù dài hạn, nợ nần thì chồng chất.

“Chồng tôi đi tù rồi, giờ 3 mẹ con tôi sống sao. Tôi bị bệnh tim nên đi làm việc nặng không được. Ngày trước thì mong chờ mấy đồng tiền lương ít ỏi của chồng đem về, giờ thì… Một thân tôi ốm yếu không biết trông vào đâu đển lo cho hai con ăn học”, chị Hal kể.

Theo nhận xét của mọi người thì ông Tam tuy là người sáng xỉn chiều say nhưng dù thi thoảng thấy ông Tam “nằm bờ nằm bụi” nhưng chưa bao giờ nghe ai phàn nàn về chuyện người đàn ông này có chọc ghẹo hay sàm sỡ phụ nữ. Thế nên đã từ lâu rồi mọi việc trong gia đình ông Tam đều một tay người vợ lo toan, đảm nhiệm.

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Thanh Toàn (55 tuổi, anh trai của nạn nhân) cho biết: “Chúng tôi biết trong sự việc lần này phía bên tôi cũng có lỗi nên cũng không làm khó dễ gì với gia đình đằng ấy. Hai bên gia đình cũng nghèo khổ giống như nhau chứ chả có bên nào giàu có. Mấy ngày hôm nay thấy bên ấy có sang nhà thăm hỏi gia đình chú Tam nên cũng bớt đau khổ. Mong ước của thằng Tam là muốn về yên nghỉ với mảnh đất dòng họ nên chúng tôi cũng cố gắng thực hiện để nó mãn nguyện”.

Ông Toàn cũng cho biết thêm, từ ngày xảy ra sự việc, bà Nguyễn Thị Ngân (vợ của ông Tam) đau buồn không ngớt. Hoàn cảnh của gia đình ông Tam cũng không khác gì gia đình Kim Đô bởi cũng đang nuôi bầy con đến tuổi ăn học.

“Bây giờ chỉ thương và thấy tội cho vợ và 3 đứa gái của thằng Tam. Ngày trước khi nó còn sống, tuy chẳng làm ra tiền thì trong nhà có người đàn ông cũng thấy vững chãi hơn, giờ nó chết rồi, vợ lại suốt ngày đau buồn như thế, không biết rồi sẽ sao đây”, ông Toàn tâm sự.

(Tên một số nhân vật đã được thay đổi)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đại Dương (Báo Giao thông)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN