Mất mạng vì điên cuồng truy sát vợ con

Uống rượu say xỉn về nhà, Thúc lôi cậu con trai ra đánh đập. Bị vợ can ngăn, người đàn ông này đã dùng dao truy sát cả vợ lẫn con. Thấy chị gái và cháu bị đuổi đánh, người em vợ (tên là Tuấn) đã lao ra khuyên bảo. Trong quá trình xô xát, Thúc đã bị em vợ đâm tử vong.

Mất mạng vì điên cuồng truy sát vợ con - 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Thảm kịch gia đình do "ma men" dẫn lối

Đã gần một tuần trôi qua, nhưng vụ án mạng gia đình xảy ra tại xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước vẫn khiến người thân của cả nạn nhân và hung thủ chưa hết bàng hoàng, sửng sốt.

Theo tài liệu của CQĐT, CA tỉnh Bình Phước, khoảng 16h ngày 29/5, Nguyễn Văn Thúc (SN 1973, ngụ tại ấp Bù Núi B, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh) sau khi nhậu say xỉn ngoài quán trở về nhà thì lôi cậu con trai là cháu Nguyễn Văn Tấn (15 tuổi) ra chửi bới, đánh đập vô cớ. Đúng lúc đó, vợ Thúc là chị Nguyễn Thị Dung (SN 1984) đi làm đồng về, thấy chồng đánh con nên đã lao vào khuyên ngăn. Trong cơn say, cho rằng vợ dám xúc phạm mình, Thúc đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Do sức khỏe yếu ớt vì bệnh tật, chị Dung không có cách nào chống đỡ. Chưa dừng lại ở đó, Thúc lao vào bếp vớ lấy con dao phay ra truy sát vợ con.

Trong tâm trạng hoảng hốt, chị Dung cùng cậu con trai lao ra khỏi nhà để thoát thân. Do nhà bố mẹ đẻ cách nhà mình chỉ chừng 100m, nên chị Dung chạy tới cầu cứu. Nghe thấy tiếng kêu cứu của chị gái, anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1987) chạy ra giải nguy. Sau khi chị Dung và cháu Tấn chạy vào nhà bố mẹ đẻ để ẩn nấp, anh Tuấn đã ra chặn đường Thúc. Lúc này giữa hai người đã xảy ra cãi vã. Thúc tuyên bố, nếu anh Tuấn không tránh đường sẽ chém chết không tha.

Bức xúc trước sự ngông cuồng của anh rể, Tuấn đã lời qua tiếng lại. Trong lúc xô xát, Tuấn bị Thúc dùng dao chém vào người. Trong trạng thái bị kích động, không giữ được bình tĩnh, Tuấn chạy vào nhà lấy con dao phay rồi quay ra chém liên tiếp vào người anh rể nhiều nhát. Bị dính những nhát chém chí mạng, Thúc đã gục xuống ngay trước cửa nhà bố mẹ vợ.

Trao đổi với PV, anh Lê Huy Nam (nhà gần hiện trường nơi xảy ra vụ án) cho biết: Vào thời điểm xảy ra vụ việc, anh đang trên đường đi làm đồng về thì bắt gặp cảnh Thúc và anh Tuấn đang xảy ra cãi vã. Lúc này, trên tay Thúc lăm lăm một con dao nhọn. Khi anh Nam định vào can ngăn thì bị Thúc đe dọa sẽ chém chết.

Trước thái độ hung hãn của gã đàn ông say rượu, anh Nam đành chạy đi tìm thêm người tới giúp đỡ. Khoảng 10 phút sau khi anh Nam quay lại thì thấy Thúc đã nằm gục trên vũng máu dưới nền đất. Ngay lập tức, mọi người đã đưa Thúc tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong. Trong khi anh Tuấn cũng bị dính vài vết chém trong quá trình xô xát được người thân đưa đi sơ cứu.

Nỗi đau của người phụ nữ bất hạnh

Theo tìm hiểu của PV, anh Thúc và chị Dung đã trải qua gần 20 năm sống đời vợ chồng. Khi mới lấy nhau, tuy kinh tế khó khăn nhưng do đức tính cần cù làm lụng, nên cuộc sống gia đình chị Dung lúc nào cũng hạnh phúc. Cách đây vài năm, sau khi đi làm ăn xa về, tính khí Thúc bắt đầu thay đổi. Không có công việc ổn định, Thúc đâm ra chán nản rồi lao vào rượu chè, say xỉn suốt ngày.

Khuôn mặt đau đớn sau bi kịch gia đình, chị Dung buồn bã tâm sự: “Chung quy mọi chuyện cũng xuất phát từ rượu chè. Bình thường không say xỉn, chồng tôi cũng chịu khó làm ăn, nhưng hễ khi bị bạn bè rủ rê nhậu nhẹt, không làm chủ được mình, thì anh ta biến thành một người hoàn toàn khác. Nhìn thấy mặt vợ con là chửi bới, đánh đập. Nhiều lúc gia đình hai bên nội ngoại cũng khuyên bảo, nhưng anh Thúc chỉ vâng dạ cho có lệ, rồi sau đó lại ngựa quen đường cũ. Về hành vi gây án của Tuấn chỉ là bộc phát, nhất thời muốn bảo vệ chị gái và cháu mình mà vướng vòng lao lý. Hiện tại điều gia đình mong muốn nhất là cơ quan pháp luật có thể xem xét đầy đủ tình tiết giảm nhẹ để Tuấn được chịu mức án nhẹ nhất, sớm cải tạo tốt để hòa nhập cộng đồng làm lại cuộc đời”.

Nói về vụ việc trên, bà Hòa, một người dân địa phương thở dài tâm sự: “Chuyện Thúc hay rượu chè say xỉn ai cũng biết. Tuy vậy, những lần khác mỗi lần nhậu say về Thúc chửi mắng vợ con xong rồi vào buồng nằm ngủ. Không hiểu sao lần này, nó lại vác dao truy sát vợ con để rồi đi đến kết cục không mong muốn như vậy. Còn về phần thằng Tuấn, nó vốn là một đứa chịu thương, chịu khó và rất quan tâm tới gia đình…”.

Ngay sau khi gây án, Tuấn đã đến cơ quan công an đầu thú. Tại CQĐT, Tuấn khai nhận: Hành vi gây án xuất phát từ việc đối tượng quá phẫn uất trước thái độ ngông cuồng thường xuyên đánh đập vợ con của Thúc. Tuấn cũng tỏ ra ăn năn, hối hận và cho biết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước cơ quan pháp luật. Đến sáng 1/6, Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định tạm giam đối tượng Tuấn để điều tra về hành vi giết người. Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để hoàn tất hồ sơ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Hùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN