LS bào chữa nói gì về Đặng Trần Hoài?

Theo kế hoạch, ngày mai, 25/10, TAND TP. Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án "giết người" và "hiếp dâm trẻ em" gây chấn động dư luận xảy ra cuối tháng 7 vừa qua.

Theo đó, bị cáo Đặng Trần Hoài (SN 1986, ở phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) bị truy tố về 3 tội danh "giết người", "hiếp dâm trẻ em" và "cướp tài sản".

Trước khi phiên tòa này diễn ra, chúng tôi có cuộc trao đổi với Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng văn phòng luật sư Nguyên Anh, Đoàn Luật sư Hà Nội), LS bào chữa cho bị cáo Hoài.

Ân hận muộn màng

Trong mắt vị luật sư này, từ lần đầu gặp Đặng Trần Hoài trong trại tạm giam cho đến lần cuối gặp lại trước khi phiên xử diễn ra, bị cáo vẫn tỏ ra là một kẻ khá quê mùa, thô kệch.

LS. Thơm cho hay, ông được chỉ định bào chữa cho Hoài từ giai đoạn điều tra và đã nhận lời theo vụ án này cho đến khi kết thúc xét xử. Gia đình Hoài  cũng đã liên hệ để thuê thêm một số luật sư có tiếng tại Hà Nội nhưng họ đều từ chối vì nhiều lý do.

Khoảng 10 ngày trước, LS. Thơm đã gặp Hoài để làm rõ một số tình tiết còn lại trong vụ án trước khi phiên xử bắt đầu. Tình trạng tâm lý của Hoài vẫn khá ổn định.

Ông cho hay, Hoài không bất ngờ khi nhận tống đạt cáo trạng truy tố về tội danh ở trong khung án tử hình. Trước đó, Hoài đã lường được kết cục sẽ đến sau những gì hắn gây ra.

LS bào chữa nói gì về Đặng Trần Hoài? - 1

Đặng Trần Hoài

Trước vị luật sư bào chữa cho mình, Hoài luôn đối đáp bằng ngôn ngữ mộc mạc, không dài dòng. "Hoài vẫn là một người đậm chất thanh niên làng xã" - Luật sư nhận định.

Theo LS. Thơm, Hoài không phải là kẻ lạnh lùng, vô cảm như Lê Văn Luyện. Hoài đã khóc rất nhiều từ khi vào trại tạm giam. Trước khi gây án, Hoài vốn là người biết lo toan cho gia đình, là người cha có trách nhiệm với vợ con. Hoài cũng là người làm ăn chân chính, không bê tha, tệ nạn.

Hoài thừa nhận, hắn bị ám ảnh về hành vi tội ác của mình. Trong những giấc ngủ ở trại tạm giam, hắn vẫn thường mơ thấy hình ảnh 2 đứa trẻ tội nghiệp đã bị gã hãm hại. Hoài nói với luật sư rằng, đến giờ hắn vẫn không hiểu nổi tại sao lại hành động phạm tội một cách điên rồ như vậy.

LS Thơm nói rằng, suốt thời gian dài, dù báo chí đã thông tin rất nhiều, nhưng vợ Hoài vẫn không biết chồng mình gây họa tày trời. Bởi khi đó, vợ Hoài đang ở cữ, không ra ngoài nên không thể biết được. Gia đình Hoài cũng cố giấu con dâu chuyện đau lòng này.

Con không có cơ hội biết mặt cha

LS. Thơm còn cho hay, chính ông cũng gặp phải diễn biến phức tạp về tâm lý. Bởi lẽ, khi gặp gia đình nạn nhân, ông không khỏi xót xa cho 2 đứa trẻ bị Hoài hãm hại, một đứa đã phải lìa đời bởi những nhát dao oan nghiệt của hắn.

Mặt khác, đứng trước gia đình Hoài, luật sư Thơm cũng không khỏi nghẹn ngào nhìn cảnh người vợ trẻ bồng con thơ ngóng chồng. Đứa con của Hoài không còn cơ hội gặp cha từ khi nó mới chào đời khoảng 10 ngày tuổi. Và dù phiên tòa chưa diễn ra, nhưng hầu như ai cũng hiểu có lẽ mãi mãi đứa trẻ chào đời trong những ngày đen tối cuối tháng 7 đó sẽ chẳng bao giờ có cơ hội biết mặt cha mình.

Chiều 23/10, PV đã đến thăm nhà anh Khuất Văn H. (SN 1982, ở thôn Triều Đông, Cổ Đông, Sơn Tây), bố của 2 nạn nhân trong vụ án này. Anh H. cho biết, làng trên xóm dưới đã biết ngày xét xử Hoài, ai cũng muốn kéo vào nội thành đến tòa án thành phố để chứng kiến phiên xử. Vậy nhưng, anh được thông báo, ngoài những thành viên trong gia đình nạn nhân, tòa chỉ cho phép khoảng 10 người dân làng vào dự. Cho nên, nhiều người xác định dù lên tòa cũng chỉ đứng ở ngoài nghe ngóng.

Gia đình anh H. cũng không thuê luật sư mà sẽ có 2 luật sư tham gia bảo vệ cho bị hại theo chỉ định của tòa. Anh H. đã quyết định không đưa cháu H., con gái lớn của anh đến tham dự phiên tòa này bởi gia đình anh không muốn gợi lại nỗi đau cho cháu.

Anh H. cũng cho hay, cách đây mấy ngày, gia đình bị cáo Hoài đã lên nhà anh thắp hương cho con gái xấu số của anh và bày tỏ lời xin lỗi chân thành.

"Tôi cũng hoàn toàn cảm thông cho hoàn cảnh gia đình người ta. Ai có tội thì người đó phải chịu. Gia đình người ta cũng đau đớn khi sinh ra một con người như vậy!" - Anh H. cất từng tiếng nghẹn ngào.

Nội dung vụ án:

Ngày 29/7, Đặng Trần Hoài đi đám cưới một người bạn ở Mỹ Đình (Từ Liêm, Hà Nội). Tại đây, Hoài đã uống rượu với bạn bè. Tàn cuộc, Hoài phóng xe máy lang thang, dạt về TX. Sơn Tây.

Hoài ghé vào một quán cắt tóc ở thôn Cổ Liễn xin ngủ nhờ. Hoài cởi hết quần áo, trần như nhộng nhảy lên giường ngủ nên bị gia chủ đuổi ra khỏi nhà. Hoài tiếp tục phóng xe đến thôn Triều Đông, xã Cổ Đông, TX. Sơn Tây, vào cửa hàng của vợ chồng anh Khuất Văn H. Lúc này, chỉ có 2 cháu bé ở nhà xem ti vi.

Hoài liền bế cháu H. (8 tuổi) định giở trò đồi bại thì cháu Q. (em cháu H, 4 tuổi) thấy vậy đã gào khóc vì sợ hãi. Sợ bị phát hiện, Hoài liền vơ lấy con dao trong bếp, chém cháu Q. làm cháu tử vong tại chỗ. Khi thấy cháu Q. đã gục xuống, Hoài tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại với cháu H.

Nghe tiếng kêu khóc, bác ruột của cháu H. và Q. chạy sang. Hoài thấy động vội nấp sau cửa. Khi ông bác vừa vào, Hoài xông ra chém vào phía sau rồi bỏ chạy thục mạng.

Trên đường chạy trốn, Hoài định cướp xe máy của một người đi đường nhưng không thành. Lúc đó, một chiếc ô tô đi qua, Hoài lao lên khống chế, chui vào trong đóng cửa, nhưng đã bị người dân lôi ra ngoài đánh nhừ tử và giao nộp cho cơ quan công an.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Lạnh người kẻ hiếp chị 8 tuổi rồi giết em Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN