Lời khai ớn lạnh của nghi phạm giết người phụ nữ, giấu xác dưới cống

Nghi phạm sát hại người phụ nữ rồi quấn nạn nhân vào tấm bạt, đem giấu dưới cống nước đã thừa nhận hành vi của mình.

Lời khai ớn lạnh của nghi phạm giết người phụ nữ, giấu xác dưới cống - 1

Đối tượng Nguyễn Văn Thu

Trưa 13.11, đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đắk Lắk), cho biết, cơ quan điều tra đang lấy lời khai đối với Nguyễn Văn Thu (43 tuổi, ngụ xã Ea Pil, huyện M’drắk) để làm rõ hành vi giết người.

Nạn nhân là chị P.T.P. (40 tuổi, ngụ thôn 2, xã Ea Pil).

Lời khai ớn lạnh của nghi phạm giết người phụ nữ, giấu xác dưới cống - 2

Khu vực cống phát hiện xác nạn nhân

Theo điều tra, trưa 12.11, chị P. nói với con gái xuống nhà Thu có công việc. Thấy chị P. đến nhà, Thu nảy sinh ý định quan hệ tình dục với nạn nhân nên tìm cách khống chế để thực hiện hành vi đồi bại.

Thấy Thu đóng cửa, chị P. bỏ chạy nhưng bị bắt lại. Trong lúc giằng co, nghi phạm đã dùng gạch đánh vào đầu nạn nhân dẫn đến tử vong.  

Để che giấu tội ác của mình, Thu dùng tấm bạt quấn xác nạn nhân rồi giấu phía sau nhà. Đến tối cùng ngày, nghi phạm mang xác nạn nhân giấy dưới cống thoát nước tại địa bàn xã Krông Jing (huyện M’drắk) để phi tang.

Lời khai ớn lạnh của nghi phạm giết người phụ nữ, giấu xác dưới cống - 3

Người nhà nạn nhân chờ cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi để đưa về mai táng

Người phụ nữ bị sát hại, quấn xác trong bạt, nhét dưới cống

Thi thể một người phụ nữ bị sát hại, quấn trong tấm bạt, nhét dưới miếng cống vừa được cảnh sát phát hiện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Nam ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN