Lời cuối của những tử tù (Kỳ 1)

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Hầu hết tử tù đều tỏ ra hối hận trước giờ họ phải ra pháp trường.

1. Robert Moorman

Lời cuối của những tử tù (Kỳ 1) - 1

“ Tôi thấy hối hận về những điều kinh khủng mà mình đã gây ra. Tôi hi vọng tất cả sẽ kết thúc ở đây và những vết thương lòng của người nhà nạn nhân sẽ dần lành lại. Tôi mong sẽ nhận được sự tha thứ của họ trong thời gian này".

— Lời của Robert Moormanin bị xử tử hình ở Arizona ngày 29/2/ 2012

2. George Rivas

Lời cuối của những tử tù (Kỳ 1) - 2

“ Tôi rất tiếc và xin lỗi vì những gì đã xảy ra với gia đình Aubrey Hawkins. Không phải tới lúc này tôi mới nói ra lời như vậy mà thực sự đây là lời tận đáy lòng.

Đối với vợ của tôi Cheri, anh yêu em nhiều lắm. Cảm ơn gia đình và bạn bè tôi, những người đã giúp đỡ suốt thời gian tôi bị bắt. Tôi yêu mọi người. Tôi thấy thấy tiếc về những gì xảy ra. Mong rằng mọi người hãy tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ đợi mọi người ở bên kia. Chúa sẽ phù hộ cho mọi người. Tôi đã sẵn sàng để đi…”.

— Tử tù George Rivas bị xử ở Texas ngày 29/2/2012

3. Robert Waterhouse

Lời cuối của những tử tù (Kỳ 1) - 3

“Mọi người sẽ chuẩn bị được chứng kiến một người đàn ông vô tội phải ra pháp trường. Họ đã bất chấp pháp luật hủy mẫu ADN là bằng chứng chứng minh tôi vô tội, vì thế mà tôi đã không thể làm gì hơn. Trước khi nhắm mắt, tôi muốn nói với vợ và gia đình rằng tôi yêu họ và hãy tin những gì tôi nói là sự thật”.

— Tử tù Robert Waterhouse bị xử ở bang Florida ngày 15/2/2012

4. Rodrigo Hernandez

Lời cuối của những tử tù (Kỳ 1) - 4

“Lời cuối cùng tôi muốn nói là tôi yêu mọi người. Hãy luôn ngẩng cao đầu. Chúng ta sẽ mãi là một gia đình và đi theo con đường của chúa”.

Đây là lời nói chua xót của tử tù Rodrigo Hernandez bị xử ở Texas ngày 26/1/2012.

5. Gary Welch

Lời cuối của những tử tù (Kỳ 1) - 5

Dù người anh trai của Gary Welch đã không còn nữa nhưng trước khi ra pháp trường, tử tù này vẫn nói những lời ảo mộng:

“Tôi vừa đi hỏi mọi người xem họ có thấy anh trai tôi ngoài kia không. Tôi biết ngoài kia rất yên ắng nhưng tôi biết anh ấy đang đợi tôi bên ngoài để đưa tôi đi nốt hành trình dang dở. Họ muốn tôi phải chết vì vậy hãy cứ để mọi chuyện trôi đi như họ muốn”.

Nói hết những lời này, Gary đã chắp tay cầu nguyện và sẵn sàng đi ra pháp trường.

— Lời cuối của Gary Welch, tử tù bị xử ở Oklahoma

Mời độc giả đón đọc Lời cuối của những tử tù (Kỳ 2) vào SÁNG SỚM thứ 6, ngày 29/6/2012.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sangnv (Theo The Trutv) ([Tên nguồn])
Lời cuối của những tử tù Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN