Lính trọng án kể về hành trình bắt 2 kẻ giết người trong đêm (Kỳ 1)

Sự kiện: Tin pháp luật

Đang trực tại đơn vị, Trung tá Trần Hữu Thọ nhận được tin báo của công an huyện về vụ xô xát giữa 2 nhóm trai làng khiến 2 người thương vong. Ngay trong đêm, các anh lại lên đường.

Lính hình sự, đặc biệt là lực lượng điều tra trọng án, khi đã nhận lệnh là lập tức lên đường, họ không có khái niệm ngày thường hay ngày lễ, cũng không thể nhớ nổi đã bao lần phải đối mặt với tội phạm sử dụng vũ khí “nóng” chống trả lực lượng truy bắt, cũng không nhớ đã bao nhiêu cái Tết vắng mặt ở nhà trong thời khắc giao thừa thiêng liêng. Và, lính “trọng án” của PC45 Công an tỉnh Bắc Giang cũng không phải ngoại lệ.

Lính trọng án kể về hành trình bắt 2 kẻ giết người trong đêm (Kỳ 1) - 1

Các chiến sĩ phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Bắc Giang) lên đường làm nhiệm vụ

Với các cán bộ chiến sĩ của phòng Cảnh sát Hình sự (PC45 Công an tỉnh Bắc Giang), họ đã quá quen với việc nhiều vụ án từng xảy ra vào giữa đêm giao thừa, thậm chí là vào mùng 1 Tết. Đương nhiên, lính hình sự cũng không thể nào được hưởng niềm vui trọn vẹn bên vợ con, gia đình trong những ngày Tết đó.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, Trung tá Trần Hữu Thọ, Đội trưởng đội Điều tra Trọng án (thuộc PC45 Công an tỉnh Bắc Giang) cho biết, Tết Bính Thân 2016 là một cái Tết đáng nhớ đối với anh cũng như các anh em trong đội Điều tra trọng án.

Theo đó, đêm 28 tháng Chạp (năm thiếu, không có ngày 30 Tháng chạp), Trung tá Thọ cùng đồng đội đang trực tại đơn vị thì nhận được tin báo của Công an huyện Sơn Động (Bắc Giang) về vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên của hai làng xảy ra tại thôn Thượng, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, khiến một người bị thương và một người tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh Nông Văn M. (SN 1996, trú tại thôn Thượng, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động) bị thương và anh Nguyễn Văn G. (SN 1995, trú tại thôn Nghè, xã Quế Sơn, huyện Sơn Động) tử vong.

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu cho thấy, tối hôm đó, hai nhóm thanh niên tổ chức đi ăn lẩu liên hoan tất niên thì xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến vụ trọng án.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, anh em trong đội Điều tra trọng án lập tức báo cáo lãnh đạo đơn vị, xin ý kiến chỉ đạo, rồi khẩn trương lên đường làm nhiệm vụ.

Đêm cuối năm, trời rét buốt, sương giăng dày đặc. Trong đêm tối, chiếc xe ô tô của phòng Cảnh sát Hình sự đưa tổ công tác đặc biệt lặng lẽ lên đường đi Sơn Động điều tra phá án...

Mời độc giả đón đọc phần tiếp theo Giăng lưới bắt kẻ giết người trước khi bỏ trốn (Kỳ 2) vào 19h ngày 13/2.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chí Công - Quang Linh (Người đưa tin)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN