Lên cơn “ngáo đá”, vác mã tấu sang hàng xóm đâm chém

Một đối tượng “ngáo đá” đã cầm đao, kiếm, mã tấu… lao sang nhà hàng xóm đâm chém loạn xạ khiến một người trọng thương.

Lên cơn “ngáo đá”, vác mã tấu sang hàng xóm đâm chém - 1

Khi bị khống chế, đối tượng Hậu vẫn chưa thoát khỏi cơn "ngáo đá"

Sự việc xảy ra lúc 16h ngày 9-3, tại hẻm 123 đường Châu Văn Liêm, phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

Vào thời điểm trên, đối tượng Hà Chí Hậu (29 tuổi, ngụ tại địa chỉ trên) lên cơn “ngáo đá”. Hậu cầm hung khí chạy sang nhà hàng xóm đâm, chém loạn xạ khiến một người đàn ông tên Cáo trọng thương phải đi cấp cứu. Chưa dừng lại, Hậu tiếp tục lao ra đường tìm người để đâm, chém.

Nhận được tin báo, Đội CSHS đặc nhiệm (Phòng PC45) Công an TP.Cần Thơ và Cảnh sát 113 nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế đối tượng đưa về trụ sở Công an phường An Lạc để xử lý. Tại đây, đối tượng Hậu vẫn chưa hết cơn “ngáo đá”.

Lên cơn “ngáo đá”, vác mã tấu sang hàng xóm đâm chém - 2

Tang vật gây án

Anh Nguyễn Văn Hoàng (ở gần nhà đối tượng Hậu) kể lại: "Tôi cùng mấy người bạn đang ngồi nhậu thì thấy anh Hậu vác đao, kiếm, mã tấu từ trong nhà ông Cáo chạy ra. Chúng tôi chưa biết chuyện gì thì anh này đã lao đến. Bọn tôi mạnh ai người đó bỏ chạy thoát thân".

Còn ông Hà C.V. (cha của Hậu), cho biết: “Cả ngày nay nó ở nhà phụ tôi bán cơm. Đến cuối giờ chiều, tôi nói con lên nghỉ đi để cha mẹ bán nốt rồi dọn dẹp. Khoảng nửa tiếng sau, tôi nghe tiếng động mạnh trên lầu, định chạy lên coi có chuyện gì thì thấy nó vác đao, kiếm, mã tấu chạy sang nhà hàng xóm chém người ta. Nó còn rượt đuổi chém cả tôi, may mà tôi chạy kịp. Nó còn châm lửa định đốt nhà, nhưng công an đã có mặt kịp thời khống chế nó”.

Cũng theo người nhà đối tượng và hàng xóm, Hậu có biểu hiện sử dụng ma túy đá từ mấy năm nay.

Hiện vụ việc được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN