Lá thư, con hạc giấy và sự ân hận của một sát nhân

Sự kiện: Phía sau bản án

Đêm, khi nỗi cô đơn như muốn nuốt chửng tâm hồn, Dũng thường khỏa lấp thời gian bằng việc gấp những con hạc giấy và nghĩ về mẹ, nhĩ đến những gánh nặng gia đình mà mình đổ dồn lên đôi vai tần tảo, vất vả của mẹ.

Không như những cánh chim được thỏa sức tung bay ngoài bầu trời rộng lớn, những con hạc giấy chỉ có thể neo đậu duy nhất một nơi. Nếu ai đã từng cảm nhận được sự bất lực của những con hạc giấy ấy, hẳn ít nhất một lần trong đời cũng từng khao khát được tự do như những cánh chim kia.

Sinh năm 1989, mới 25 tuổi nhưng phạm nhân Phan Văn Dũng đã có đến 7 năm thụ án tại trại giam. Với án phạt 15 năm tù, vậy là Dũng cũng đã trải qua được một nửa chặng đường. Đó có thể nói là quãng thời gian nặng nề nhất trong cuộc đời của gã trai mới lớn.

Phan Văn Dũng sinh ra trong một gia đình lao động tại thị trấn Thái Hòa, huyện Tân Uyên (Bình Dương). Thuở nhỏ, Dũng là đứa trẻ ngoan, biết nghe lời bố mẹ, chỉ có điều Dũng lười học. Cố mãi đến năm lớp 7, Dũng nhất quyết đòi nghỉ học ở nhà. Không khuyên được con, ba mẹ cũng đành để Dũng dở dang việc học hành. Suốt mấy năm sau khi bỏ học, Dũng cũng chỉ ở nhà, chơi bời với bạn bè. 18 tuổi, chưa hề ấp ủ dự định gì cho tương lai thì bất ngờ Dũng cùng đám bạn gây ra án mạng, là cái chết của anh Trần Văn Đông (người cùng địa phương).

Buổi tối ngày 30/9/2007, sau khi ăn nhậu Dũng cùng đám bạn đến một quán cà phê chòi. Tại đây, một nhóm khác trong đó có Trần Văn Đông, cũng đang ngồi chơi ở chòi bên cạnh. Lúc này, Đông vừa ca hát lớn, vừa dùng muỗng gõ vào ly gây ồn ào khiến nhóm của Dũng khó chịu rồi gây gổ với Đông. Ngay khi ấy, một người bạn khác đang uống nước trong quán kích động, súi giục. Sẵn men rượu trong người, lại đang cay cú máu anh hùng của tuổi mới lớn nổi lên, Dũng và bạn của mình xông vào đánh Đông. Hai bên ẩu đả, xô xát Đông bỏ chạy nhưng bị nhóm của Dũng đuổi theo dùng tay, chân, đánh đá vào người khiến Đông bị ngã xuống đường. Khi Đông đứng dậy, Dũng xông đến, dùng vỏ chai thủy tinh vỡ phần đầu đâm một nhát vào đùi Đông. Nhóm bạn của Dũng tiếp tục xông vào đấm, đá đến khi thấy Đông nằm im thì bỏ mặc nạn nhân ra về. Khoảng 22h cùng ngày, Đông được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. 

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Phía sau bản án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN