Kỳ án giết vợ vì nhìn thấy trâu mang thai đôi

Dắt trâu ra đồng, thấy trâu cái nhà mình chửa bụng to nên có thể mang thai đôi là điềm báo xui xẻo. Nghĩ vậy, Chí liền liên tưởng đến việc vợ mình ngoại tình là có thật rồi tức giận ra tay giết vợ.

Nghĩ trâu mang thai đôi là điềm báo xui xẻo?

Câu chuyện giết vợ vì thấy trâu mang thai đôi trên, mới đầu nhiều người vẫn nghĩ là đùa, nhưng đó lại là một vụ án có thật, đã từng xảy ra tại Quảng Trị. Bởi cách suy nghĩ vô cùng thiển cận, Trần Văn Chí (SN 1980) đã suýt lấy đi mạng sống của vợ mình.

Trần Văn Chí là con thứ hai trong gia đình có 5 người con tại Quảng Trị. Vì cuộc sống ở quê nhà quá khó khăn, 3 tuổi, Chí cùng ba mẹ và các anh chị chuyển đến sinh sống tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Đến tuổi trưởng thành, Chí lập gia đình cùng chị Bùi Thị Minh H (SN 1986). Năm 2008, trong lúc hai vợ chồng vui mừng thấp thỏm đón chờ đứa con đầu lòng chào đời thì tháng 9.2008 Chí bị Toà án nhân dân tỉnh Bình Phước tuyên phạt 18 tháng tù giam về tội "Cướp tài sản".

Đứa con mới chào đời đã sớm thiếu vắng tình thương yêu của cha, chị H một mình sớm tối lo lắng từng miếng ăn, giấc ngủ cho con, chờ đến ngày chồng ra tù.

Kỳ án giết vợ vì nhìn thấy trâu mang thai đôi - 1

Vì thấy trâu mang thai đôi là điềm báo xui xẻo, Chí đã liên tưởng đến chuyện vợ ngoại tình là có thật rồi đang tâm giết hại vợ.

Tháng 4.2009, Chí chấp hành xong bản án và trở về đoàn tụ trong niềm vui khôn xiết của vợ con. Sau khi ra tù, Chí chăm chỉ làm ăn kiếm tiền để vun vén cho cuộc sống gia đình, từ việc đi hái cà phê, hạt tiêu thuê đến những công việc nặng nhọc Chí đều xông xáo gánh vác.

Công việc đòi hỏi Chí thường xuyên phải vắng mặt ở nhà nên mỗi lần đi làm xa về, Chí thường nghe đứa con gái nói: “Khi ba đi làm ở Đắk Lắk, chú T cùng làng hay sang chơi với mẹ” làm cho bản tính hay ghen tuông, nghi ngờ vợ ngoại tình lại trỗi dậy trong Chí.

Thời gian này, cuộc sống gia đình luôn xảy ra cãi vã, lục đục thậm chí có những lúc không kiểm soát được mình, Chí đã “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ”. Những lần như vậy, chị H lại đâm đơn đòi ly dị, càng làm tăng thêm nghi ngờ của Chí.

Đến năm 2012, Chí cùng vợ con về lại thôn Huỳnh Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị), là nơi Chí từng sinh ra để sinh sống và làm việc. Tại đây, chính sự suy nghĩ nông cạn đã làm nảy sinh bi kịch gia đình.

Đó là vào khoảng 7h30 ngày 5.2.2014, khi dắt trâu của gia đình ra đồng cho ăn cỏ, Chí thấy con trâu cái bụng to nên có thể mang thai đôi, lâu nay dân gian vẫn thường nói trâu mang thai đôi là điềm báo xui xẻo.

Với bản tính ghen tuông sẵn có, Chí liền liên tưởng đến việc vợ ngoại tình với người khác là có thật. Nghĩ vậy, trong người Chí dấy lên một ngọn lửa ghen tuông hừng hực. Chí liền dẫn trâu đến khu nghĩa địa cách nhà mình khoảng 2km rồi thả cho trâu ăn cỏ ở đó.

Đánh vợ cho chết rồi ra đầu thú

Chí đạp xe về nhà, trên đường đi trong đầu Chí suy nghĩ chuyện trâu nhà mình mang thai đôi biểu hiện của sự xui xẻo và liên tưởng đến các sự việc xảy ra giữa hai vợ chồng trong khoảng thời gian từ năm 2009 cho đến nay như: Việc Chí bị ngộ độc khi uống chai nước để ở phòng bếp vào khoảng thời gian Chí cùng chị H còn ở Bình Phước... Rồi việc, cuối tháng 4.2013 Chí và chị H thường xuyên cãi vã, có lần vì quá nóng giận, Chí đã “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với chị H, dẫn đến chị H đòi ly dị.

Chỉ một đoạn đường ngắn nhưng bao nhiêu câu chuyện trong đầu Chí cứ hiện lên rõ mồn một. Có lần Chí đi làm về, con gái kể chuyện trong thời gian Chí đi hái cà phê ở Đắk Lắk có chú T, người cùng làng hay tới chơi với mẹ. Rồi gần đây chị H thường xuyên bỏ bê việc nhà, lạnh nhạt trong quan hệ vợ chồng.

Xâu chuỗi những sự việc lại, Chí càng khẳng định rằng vợ mình có ngoại tình là sự thật, Chí nảy sinh ý định giết chị H cho khỏi ngoại tình.

Khoảng 10h sáng cùng ngày, Chí đạp xe về đến nhà rồi dựng xe đạp ngoài mái hiên phòng lồi. Khi đó, chị H đang ngồi giặt áo quần tại bể nước. Cách chỗ chị H ngồi khoảng 1,5m có một cái vồ bằng gỗ hay dùng để nện đất, Chí cầm vồ rồi đánh mạnh vào sau gáy chị H.

Thấy vợ nằm bất động, Chí cầm vồ đi vào nhà, nhưng nghe thấy tiếng vợ kêu cứu, Chí tiếp tục quay lại đánh vợ rồi vào nhà đập phá đồ đạc. Sau đó Chí tìm đến nhà chú ruột của mình cho đến 11h cùng ngày thì đến Uỷ ban nhân dân xã Vĩnh Sơn đầu thú.

Còn chị H may mắn được người thân phát hiện sớm và đưa đến Trạm y tế xã Vĩnh Sơn sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu, điều trị.

Chỉ vì hành động sốc cạn và cách nhìn nhận sự việc vô cùng thiển cận, Chí đã phải trả giá bằng mức án 13 năm tù về tội "Giết người". Gia đình Chí cũng từ đây mà “tan đàn, xẻ nghé”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bích Ngọc ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN