Không tìm được vợ, con rể đâm cha vợ tử vong

Sự kiện: Trọng án

Nghi phạm giết cha vợ ở Vĩnh Long từng buồn chán rồi uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng may mắn thoát chết.

 

Không tìm được vợ, con rể đâm cha vợ tử vong - 1

Nghi can Trương Văn Tấn. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 17-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Trương Văn Tấn (39 tuổi, ngụ xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người.

Tại cơ quan điều tra, Tấn khai nhận thường xuyên đánh đập vợ là bà Trần Thị Tiếp (36 tuổi) nên vợ đã bỏ nhà đi 2 tháng nay. Chiều 15-8, sau khi nhậu xong, Tấn đến nhà cha mẹ vợ ở ấp Tân Hạnh (xã Tân Quới, huyện Bình Tân) để tìm bà Tiếp. Không thấy vợ đâu, Tấn ra ngoài rẫy gặp cha vợ là ông Trần Văn Khai (61 tuổi) để hỏi thăm nhưng ông Khai nhất quyết không cho biết nơi ở của con gái mình.

Hai người xảy ra mâu thuẫn, Tấn cầm dao mang theo sẵn trong người đâm vào vùng lưng bên trái khiến ông Khai gục tại chỗ. Khi phát hiện vụ việc, người dân đã nhanh chóng đưa ông Khai đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong. Gây án xong, Tấn bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến 19 giờ cùng ngày, nghi phạm mới ra cơ quan đầu thú.

Theo gia đình nạn nhân, Tấn và bà Tiếp có 2 người con chung, giữa 2 vợ chồng thường xuyên cãi vã nên bà Tiếp bỏ nhà đi TP HCM làm thuê. Lo sợ Tấn tìm đến nơi quấy phá, người nhà không cho Tấn biết nơi bà Tiếp đang làm việc. Vì vợ bỏ đi nên gần đây, Tấn tỏ ra buồn chán rồi uống thuốc sâu tự tử nhưng được phát hiện kịp thời.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ca Linh ([Tên nguồn])
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN